1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ LẼ LÀ VÌ EM YÊU ANH.( Chủ đề cho các bạn nữ nhân ngày 8/3)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhthu, 08/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc là trong bài anhthu không nói rõ mối tình của bạn với người yêu cũ sâu sắc tới mức nào để phân tích chặt chẽ tình cảm của bạn với người yêu cũ. Ngày trước bạn và người yêu bạn đến với nhau vì cô đơn hay là tình yêu mãnh liệt? Tuy nhiên bạn cũng nên cân nhắc kĩ tại vì qua bài viết bạn kể, người yêu cũ yêu bạn rất sâu sắc. Nhưng nếu trái tim bạn đã thực sự thuộc về người kia rồi thì cũng không nên trốn tránh, phải tỏ ra rứt khoát, nếu không bạn sẽ mắc 3 lỗi lầm rất lớn : làm khổ người yêu bạn, người đó và chính bản thân bạn nữa. Còn 1 điều rất quan trọng nữa bạn nên cân nhắc kĩ : nếu bạn bỏ người yêu cũ để đi theo người đó thì người đó sau này có nghi ngờ bạn có thể bỏ anh ta để đi theo người khác nữa không? Đàn ông VN rất đa nghi nên bạn cũng nên lường trước tình huống xấu có thể xảy ra. Hi vọng bạn có 1 quyết định sáng suốt nhất. Text

    ...Hell on earth, heaven on eath, back again, into, under, far in between, through it, in it and above...

  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  4. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  5. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
  6. ngoc_meo_con_new

    ngoc_meo_con_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chào chị anh thư!
    dung giua hai dong nuoc chac chi rat phan van khong biet phai lam sao phai khong?em cung da co lan gan nhu vay,nhung em khong chon cach giai quyet la xa ca hai nguoi
    nhu chi ,em khong co du can dam
  7. tongthuylinh

    tongthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    suỵtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!
    im lặng nào!
    con tim chị đang nói đó
    hãy chịu khó lắng nghe nhé!
  8. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ..........................................................................................
    Chào bạn, đây là một tình huống hết sức khó xử phải không bạn, thực lòng, nếu mình ở địa vị cô gái này, mình cũng sẽ không làm như vậy. Nếu làm như cô gái trong chuyện này có nghĩa là mình yếu đuối, mình đang chạy chốn chứ không phải mình là người can đảm, nhưng cũng chẳng thể biết được....mọi thứ đều có thể xảy ra ma.
  9. nharieng11

    nharieng11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    chào chị AnhThư, em là thành viên mới nên em ko em viết cho chị như vậy có quá muộn ko??? nhưng em cũng rất mừng là: mọi người cũng đã có những lời khuyên trân thành cho chị.
    chuyện của chị, em nghĩ là một chuyện rất khó giải quyết, giải quyết như thế nào cũng để lại 1 nỗi đau cho cả 2 bên. Nhưng trong chuyện tình cảm thì ko thể miễn cưỡng được, chị nên suy nghĩ thật chính chắn và làm theo con tim của mình. Nhưng trước hết, chị nên nghĩ về người yêu cũ của chị đã, vì chị và anh ấy đã có 1 thời gian dài yêu nhau, đã có bao nhiêu kỉ niệm, chị ko thể vì 1 tình cảm bộc phát mà bỏ đi tất cả được. Em có 1 điều muốn nói với chị: ko ai là toàn diện cả, cái chính là người ta yêu mình thật lòng. Nếu trong tương lai chị lại gặp 1 người khác còn hơn người yêu mới của chị thì chị lại bỏ người yêu mới để đi theo người ta hay sao??? em ko biết nhưng điều em nói có giúp gì được chị hay ko nhưng em mong mọi điều tốt lành sẽ đến với chị và mong chị có 1 sự quyết định đúng đắn để về sau không phải hối hận
    em chào chị. see you next time
    cá rán
  10. hoangcung

    hoangcung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Trên đường dài tôi đi/có 3 người đi tới/một người thì yêu tôi/còn tôi yêu người khác..."
    Phải chăng cứ yêu là phải có những chuyện oái oăm như thế,phải chăng con người dính vào tình yêu là luôn phải đặt ra cho mình một nỗi gian truân.Nếu như những điều đó là sự thật thì tại sao từ trước đến giờ ai cũng như ai,được sinh ra làm người,được sống trên trái đất này vẫn luôn tôn thờ tình yêu.
    Trước hết cho em được cảm ơn về một bài viết rất hay của chị nhưng theo em nghĩ thì bài viết này chị chỉ nên dành riêng cho người mà chị yêu và người bạn thân nhất của chị mà thôi,em cũng không biết nhận định của em có sai lầm hay không nhưng theo em nghĩ thì chị chỉ nêu ra một câu chuyện tình dài mà không đưa ra được một lời kết nào cả,nghiễm nhiên điều đó sẽ dồn người đọc đến một bước đường cùng(có lẽ em hơi quá lời)nhưng thực sự là rất bế tắc.Nếu như chọn người mình yêu để đi theo tiếng gọi của tình yêu thì chị lại sợ phải phản bội người yêu chị,và ngay cả chị cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt,nhưng nếu chỉ biết an phận cho mình một người thì đôi lúc lại luôn tơ tưởng đến người mà chị thầm nhớ mong,điều này chắc chắn là không thể xảy ra trong đời sống gia đình,và hơn nữa đây đang là thời điểm để chị và bạn trai của chị tìm hiểu nhau,có thể anh ấy yêu chị tha thiết,yêu hơn bất cứ một ai nhưng em tin rằng anh ấy cũng có lòng tự ái,có lòng kiêu hãnh của riêng mình.
    Nếu như chị cần một giải pháp nào đó thì hãy viết thư lại cho em.Có thể em giúp được chị đấy
    Chúc chị vui và thành đạt
    hoàng

Chia sẻ trang này