1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ LẼ LÀ VÌ EM YÊU ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhthu, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ LÀ VÌ EM YÊU ANH

    Có lẽ là vì em yêu anh
    Viết tặng cho riêng mình cho người tôi yêu và
    Thân thương tặng những người đang yêu

    Khi cần xoá bỏ đi một cái gi đó, một đoạn văn không hay chẳng hạn, chúng ta sẽ làm như thế nào nhỉ ? Thật đơn giản, chỉ cần dùng bút xoá, xoá nó đi rồi lại diễn tả những tâm trạng mới, rồi chẳng ai biết đến đoạn văn dở đó, thậm chí cả người viết cũng không bao giờ nhớ đến nó nữa. Nhưng khi muốn xoá đi một hình bóng nào đó trong tâm trí mình, liệu chúng ta có thể làm được như vậy không? ?oTôi đã phải mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng thật hoài công để xoá đi một hình bóng nào đó nếu như nó luôn nằm ở chế độ chống xoá.?
    Trường tôi ghép hai lớp lại do một giáo viên xin nghỉ việc nên tôi đã vô tình gặp anh trên giảng đường như những người khác tôi đã từng gặp, nhưng anh để lại trong tôi một ấn tượng rất đặc biệt, giọng nói ấm áp của anh với nụ cười hiền từ như hút lấy hồn tôi. Tôi không hiểu tại sao mọi thứ lại có thể đến nhanh như vậy nhưng thực sự tôi rất muốn được gặp anh mỗi khi tôi tới lớp.
    Đó là những ngày đầu tiên của năm cuối đại học, tôi đã có bạn trai, thật có lỗi với chính bản thân mình và bạn trai của minh khi tôi luôn nghĩ đến người khác. Nhưng rồi anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi và tôi nghĩ đến anh ngày một nhiều hơn. Mọi cuộc hẹn hò với bạn trai của tôi trở nên nhạt nhẽo, và anh cũng nhận ra điều đó nhưng anh không muốn mất tôi cho nên anh luôn tìm cách lảng tránh sự tẻ nhạt. Còn tôi thì không, nhiều khi tôi cảm thấy mình thật tồi tệ nhưng tôi không biết làm gì để giải quyết được tình trạng này. Mỗi khi tôi tới lớp, niềm hạnh phúc luôn xen lẫn với sự sợ hãi, hạnh phúc vì được gặp anh, được nhìn anh cười, nhưng tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được chính mình, sẽ làm những điều ngu ngốc, và anh sẽ nhận ra rằng tôi đang dành cho anh một tình cảm đặc biệt.
    Trước kì thi học kì một, chúng tôi luôn phân thành từng nhóm để học với nhau, và giáo viên đã phân tôi cùng chung nhóm với anh. Cuộc sống thật là oái ăm, vậy mà tôi lại thích điều đó. Nhưng đây cũng là quãng thời gian bạn trai tôi gọi điện cho tôi nhiều hơn. Cũng như thường ngày chúng tôi chẳng có nhiếu chuyện để nói với nhau, tôi chỉ trả lời qua loa những gì anh hỏi rồi luôn tìm cách từ chối những cuộc đi chơi với lí do tôi đang ôn thi nên rất mệt. Anh nhận ra rằng tôi đang xa rời vòng tay của anh, anh không phản ứng gì cả, chỉ lao đầu vào công việc.
    Năm ấy tôi tròn 24 tuổi, đối với mọi người hay đối với một cô gái như tôi cũng vậy, tuổi 24 thì có gì đặc biệt đâu. Thường thì đối với một cô gái, lần sinh nhật thứ 16 hay 18 mới thực sự có ý nghĩa. Người ta sẽ phấp phỏng hay hồi hộp để mong chờ một điều gì đó. Nhưng năm đó tôi 24 tuổi, anh đến dự sinh nhật tôi với một món quà sinh nhật mà cho tới bây giờ tôi vẫn còn giữ. Anh chẳng nói gì cả, chỉ nhìn tôi thật lâu như để nói một lời chúc mừng sinh nhật thật đặc biệt dành cho riêng tôi. Người tôi run lên và tôi đã bối rối lắm, khi ấy bạn trai tôi đang đứng cạnh tôi, nhưng từ giây phút đó tôi nhận ra rằng ánh mắt của anh sẽ theo tôi đi suốt cuộc đời.
    Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống chẳng có gì mới ngoài khoảng cách giữa tôi và bạn trai tôi ngày một xa, còn khoảng cách giữa tôi và anh ngày một hữu hình. Tôi buồn lắm khi nhận ra rằng tôi đã yêu anh mất rồi, nhưng mùa hè tới, cũng là lúc chúng tôi lao đầu vào ôn thi tốt nghiệp, chúng tôi chẳng còn cơ hội để gặp nhau, mọi việc dường như bị gác sang một bên, chỉ có hình bóng của anh là lúc nào cũng ngự trị trong tâm trí tôi. Tôi đã cố quên đi nhưng tôi không thể.
    Sau khi ra trường, anh trở về quê nhận công tác, tôi như người đứng giữa hai làn nước, chơi vơi và vô định.Tôi không muốn lừa giối chính bản thân mình và lừa giối bạn trai tôi nữa, tôi muốn gào lên rằng tôi yêu anh, nhưng tôi không cho phép tôi làm điều đó trong khi bạn trai tôi luôn nói rằng anh không muốn mất tôi. Cuộc sống của tôi dường như trở nên bế tắc.
    Rồi một hôm tôi quyết định vào nam công tác, tôi muốn rời xa những gì không thể là của tôi và tôi biết chắc sẽ không thuộc về tôi. Tôi đã nói với bạn trai của tôi rằng anh sẽ không bao giờ mất tôi cả nếu như hình bóng tôi luôn ngự trị trong tâm trí anh, có lẽ đôi khi nó sẽ là một nỗi đau nhưng chúng ta cùng có chung một niềm đau. Anh hiểu và anh đã ôm tôi rất chặt chỉ để nói một câu rằng ?o Anh sẽ không bao giờ cho phép mình quên em ?o. ?oEm không xứng đáng được nhận điều đó đâu, em không xứng đáng ?o.
    Trong hành lí vào nam công tác, tôi mang theo mình cả món quà của anh, món quà của lần sinh nhật thứ 24, tôi cầm chặt trên tay như giữ chặt một kỉ niệm dành cho riêng mình. Khi tàu chuyển bánh, tôi bỗng cảm thấy một cảm giác bâng khuâng lạ lùng, tôi muốn gọi điện nói lời tạm biệt với anh, và tôi đã gọi. ?o Alo? đã lâu lắm rồi tôi mời lại được nghe giọng nói ấm áp và rất đỗi thân thương của anh, nhưng tôi đã dừng ở đó,tôi không nói gì cả, tôi cũng không hiểu là vì sao nữa. Anh hỏi ?o Thư có phải không? ?o anh nhận ra tôi qua số điện thoại trên máy, nhưng tôi đã không trả lời, tôi cũng không hiểu vì sao, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu vì sao?. có lẽ là vì tôi yêu anh?..có lẽ!
    ?o Have I told you lately that I love you
    Have I told you that, there is no one else above you!?
    28/02/02
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    CÓ LẼ LÀ VÌ EM YÊU ANH ( Phần II )
    Sài Gòn mùa này mưa nhiều lắm, những đợt mưa rào chợt đến rồi chợt đi như để quét đi cái nóng oi bức của mùa hè. Từ sớm tinh mơ, thành phố đã nhộn nhịp và hối hả, để rồi đêm về từng ánh đèn mầu trong vũ trường lung linh theo điệu nhạc. Từng đôi, từng đôi bên nhau, dìu nhau đi theo tiếng nhạc dịu êm của điệu slow. Tôi thường chọn một góc nhỏ trong vũ trường cho riêng mình, ngồi ở đó để ngắm nhìn những cặp tình nhân bên nhau, rồi đôi khi lại nhìn vào những ngọn đèn màu như nhìn vào một khoảng không gian vô sắc.
    Tôi nhớ anh nhiều, nỗi nhớ càng trở nên quay quắt mỗi khi màn đêm buông xuống. Công việc chẳng có gì là bận rộn nên cuộc sống đôi khi dường như tẻ nhạt. Tôi cố gắng hoà mình vào với mọi người để quên đi nỗi buồn. Đôi khi tôi thầm nhủ mình, giá như ngày ra đi tôi đã nói với anh chút gì đó, có lẽ bây giờ tôi sẽ không cảm thấy nuối tiếc. Con người đôi khi cứ mâu thuẫn như vậy để tự làm khổ mình.
    ??o Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh?????? từng lời hát như cứa vào trái tim tôi, làm cho vết thương càng trở nên sâu đậm. Ừ, mùa này Hà Nội bắt đầu vào mùa thu rồi, lá vàng sẽ rơi nhiều, chắc là cảnh vật sẽ thay đổi nhiều lắm, nhưng trong trái tim của một cô gái xa Hà Nội như tôi thìHà Nội vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như thưở nào. Mùa này Hà Nội chưa bước vào đông, không có cái lạnh ngọt ngào như trong bài hát, nhưng cái lạnh đang len lỏi vào trong từng góc nhỏ của tâm hồn tôi. Tôi gục xuống bàn và bật khóc???.giá như tôi đã nói gì với anh???..giá như tôi đã dũng cảm đón chào hạnh phúc mới.
    ??o Chị cũng là người Bắc có phải không? ??o.Tiếng nói nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi sự xúc động .Tôi hơi bất ngờ và nhận ra đó chính là cô bé đã hát bài hát về Hà Nội. Tôi mỉm cười pha chút bối rối: ??o Em hát rất hay, bài hát làm cho chị nhớ nhiều về Hà Nội ??o. ??o Em hi vọng là em không làm cho chị buồn ??o cô gái nói. ??oKhông, không sao đâu, em ngồi đi???. Cô bé tên Vi, Vi theo gia đình vào Nam từ nhỏ, còn bây giờ Vi đang học thanh nhạc và buổi tối thường tới hát tại vũ trường này. Vi có vẻ đẹp đặc biệt của con gái xứ bắc, nước da trắng, cái miệng mỗi khi cười rất tươi và đôi mắt biết nói. Có Vi làm bạn, tôi đỡ buồn hơn, tôi thường kể cho Vi nghe về Hà Nội, về phố Cổ Ngư với những quán cóc ven đường. Tôi cũng chỉ tới vũ trường vào những buổi tối có xuất diễn của Vi, tôi thèm được nghe Vi hát về Hà Nội như thèm được nhìn thấy hình ảnh thân thương của anh trong đó. Tình bạn giữa tôi và Vi không chỉ đơn thuần như những tình bạn khác, mà còn là tình cảm chị em. Tôi tâm sự với Vi về anh rất nhiều, về những cảm xúc tôi dành cho riêng anh, rồi để chỉ nghe Vi nói ??o em chẳng hiểu gì cả ??o.Đôi khi tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình thì làm sao có thể hiểu hết được người khác và cũng chẳng thể để người khác hiểu được mình. Cuộc sống là vậy, khi yêu con người đều rắc rối và khó hiểu. Chuyện tình yêu của tôi cũng thế, cũng muôn màu, muôn sắc như cuộc sống này.
    Đêm nay là đêm cuối cùng của năm. Theo lời Vi tôi chọn bộ váy đẹp nhất để mặc tới vũ trường. Phải chăng tôi đang mong đợi một điều kì diệu nào đó. Đã lâu rồi tôi không cho phép mình nghĩ tới những điều kì diệu vì tôi sợ nó sẽ không đến với tôi. Nhưng đêm nay, cảm xúc của tôi thật khác lạ. Vi nói rằng Vi muồn dành cho tôi một điều đặc biệt trong những giây phút cuối cùng của năm cũ. Một năm sắp trôi qua với những điều bình thường của một cuộc sống cũng hết sức bình thường, nhưng trong những giây phút cuối cùng của năm cũ này, nếu như điều đặc biệt là điều tôi hằng mong đợi sẽ đến với tôi, thì có lẽ là trong suốt một năm qua tôi là người hạnh phúc.
    Những bước chân ngập ngừng rồi cũng dẫn tôi tới nơi đó, tâm trạng nửa như chờ đợi, nửa như chẳng mong đợi điều đặc biệt làm cho tôi chẳng chú í nhiều lắm tới sự nhộn nhịp của vũ trường đêm nay. Vẫn chỗ ngồi cũ, bình hoa cũ, khăn trải bàn cũ, nhưng trái tim tôi dường như ngừng đập. Anh ngồi đó, tôi như chẳng thể tin được vào mắt mình, anh ngồi đó ẩn hiện sau từng làn khói thuốc nhưng khói thuốc cũng không thể làm mờ đi sự trông đợi của anh. Và nhạc bắt đầu dạo những khúc nhạc đầu tiên của bài hát ??o Khoảnh Khắc ??o. Tôi không ngăn được những dòng nước mắt của mình, những giọt nước mắt hạnh phúc pha lẫn giận hờn. Sao anh lại muốn làm khổ tôi như vậy? Sao bây giờ anh mới đến bên tôi. Phải chăng để tìm được hạnh phúc, người ta sẽ phải đi qua một chặng đường dài.
    - Anh vào Nam công tác một tháng nay rồi. Anh cũng thường tới vũ trường này và vô tình gặp em ở đây. Lúc đó anh rất muốn được gặp em nhưng anh không dám chắc liệu em có thực sự muốn gặp anh không. Vi kể cho anh nghe nhiều về em, Vi là em bạn anh???. Anh nói rồi dừng ở đó, nhìn tôi như để dò xét thái độ của tôi vậy.
    - Anh vào Nam công tác có lâu không ? .
    - Chiều mai anh phải ra Bắc rồi. Em vốn thích những điều đặc biệt và ấn tượng, anh biết, cho nên anh mới quyết định gặp em ngày hôm nay. Em đừng giận anh nhé. Ngày mai em đưa anh ra ga nhé.
    Mọi người ở Hà Nội nhớ em lắm, trong nỗi nhớ đó có anh. Chúng mình gặp nhau trong một hoàn cảnh khá đặc biệt phải không em. Chính vì thế mà chúng ta không thể làm được ngay những gì chúng ta muốn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không thể làm được những gì mà chúng ta muốn. Thư có giận anh không ? Thư có giận anh không khi em gọi điện cho anh, em không nói gì cả, vậy mà anh đã không gọi lại. Anh cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng anh vẫn mong một điều rằng em hãy nói em rất giận anh. Anh nói rồi nhìn tôi âu yếm.
    Sân ga chiều vắng vẻ. Tôi như không muốn rời anh dù chỉ nửa bước. Thời gian chẳng hề hẹp hòi với mọi người, vậy mà tại sao lại hẹp hòi với tôi và anh đến vậy. Còi tàu vang lên từng hồi réo rắt, lòng tôi buồn tê tái. Những chuyến tầu mang hạnh phúc đến cho mọi người rồi chính nó lại mạng hạnh phúc của mọi người ra đi. Chẳng có cuộc tiễn đưa nào là không có nước mắt. Chúng tôi nắm tay nhau qua ô cửa của chiếc tầu như
    không muốn rời xa. ??o Em yêu quý, mùa này Hà Nội vắng em nên mưa nhiều lắm, em có biết không ? ??o
    ( to be continued )
    10/05/2002
  3. QUANGCHUNG

    QUANGCHUNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có thể một ai đó sẽ đồng cảm với bạn khi rơi vào trường hợp của bạn, nhưng với mình thì khác, nếu như người bạn trai của bạn biết những gì bạn đang nghĩ thì liệu anh ta có buồn không vậy? Bạn đang yêu một người <chính thức> mà lại luôn nghĩ về một người khác bạn không thấy áy náy, không cảm thấy có lỗi với người yêu của bạn sao? nếu bạn nhận thấy điều này sao bạn không dũng cảm chia tay với người yêu cũ của mình để đi theo tình yêu đích thức của mình? Bạn không dám à? sao bạn lại hèn nhát trước tình yêu như vậy? Bạn hãy xem lại tình cảm của bạn với người bạn trai cũ xem liệu đó có phải là tình yêu không? hay đó chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ đối với nhau, nếu là như vậy thì mối quan hệ đó tồn tại làm cái gì!
  4. samacxanh

    samacxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quang Chung !
    Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn chút nào .Bạn đã nói không sai,bạn cũng là con trai chính vì vậy bạn có lẽ hiểu rất nhiều về tâm lí của họ cũng như sự tự ái sĩ diện của đàn ông.
    Nhưng liệu bạn có quá gay gắt khi nhận xét Anh Thư không .Tôi nghĩ chị ấy không việc gì viết những tâm sự này lên để rồi bị nhận những lời trách móc .Chẳng ai buộc chị ấy phải làm vậy ,nhưng có lẽ tôi nghĩ chị đang cần sự đồng cảm của những người đang và sẽ yêu.Bởi đôi khi yêu người ta chăng hiểu nổi mình và cũng chẳng thể nào điều khiển được con tim .Chị ấy khó xử thật nhiều để có thể nói lời từ chối dứt khoát với người yêu cũ vì có lẽ anh ấy cũng yêu chị nhiều lắm .Nhưng làm sao cắt nghĩa được chữ yêu phải không các bạn .Xin hãy đừng để những lời trách móc vô tình của chúng ta lam người khác phải buồn hơn thế .
    Chị Thư ơi em chúc chị sớm đủ dũng cảm để nói với "người yêu " cũ .Cầu mong anh ấy là người cao thượng để thông cảm cho chị .Chúc cho tình yêu của chị từ nay không phải gặp sóng gió nữa .
  5. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có le ban QUANG CHUNG noi the la hoi qua nhung toi cung cho la ban da noi dung.Tai sao chu?Tai sao ban ko dam noi thang voi nguoi ban trai chinh thuc cua minh la ban da het tinh cam doi voi anh ay.tai sao ban lai de ban tu do tinh cam con anh ay thi phai ngoi cho bạn ban phát tinh cam chu?Ban ick ki qua .Nhung thoi du sao thi do cung la chuyen cua ban moi nguoi chi co quyen noi chu ko co quyen ep buoc ban lam gi ca phai ko?Tuy nhien toi chi mong rang ban hay song cho bản thân mình ,đồng thời cung nghi den cuoc song cua nguoi khac nua(dien hinh chinh la ban trai cua ban bay gio ne).Chuc ban luon sang suot.
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  6. madsweety

    madsweety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em rất sợ làm tổn thương người khác, nhưng em nghĩ chẳng có gì sai nếu mình đi tìm hạnh phúc đích thực của mình cả. Dám yêu và yêu hết mình như chị thật tuyệt vời biết mấy. Em cũng muốn có lòng dũng cảm như chị...
    SMS
  7. hoavongvang

    hoavongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Minh thay tinh yeu cua ban lang man nhu tieu thuyet vay ,rat hay ,minh chua yeu bao gio nhung minh luon muon su thang than trong tinh yeu ,hay den voi nguoi ban yeu.
    anh'
  8. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    toi co the tan thanh voi nhung hanh dong cua chi anhthu nhung co le,ban nen suy nghi lai chinh ban than minh !.......................
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  9. quanganhhb2002

    quanganhhb2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu sư chân thành của bạn .

    quanganhhb
  10. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hi...hi...hi....Anh Thư cung như anh Quỳnh Nguyễn vậy...viết ra những tâm sự của riêng mình trước tình yêu và cuộc sống của giới trẻ chúng ta hiện nay.....chứ không phảI Anh Thư bê chuyện tình của Anh Thư vào đây, mọi người có muốn nhận xét gì thì nhận xét về cô gái trong chuyện này nha...đừng oán trách gì Anh Thư nha...mặc dù trong câu chuyện này cũng có hình ảnh của Anh Thư ở đó...và hãy chờ đợi những chuyện tiếp theo của cuộc tình này ( ANh Thư chưa có ngưòi yêu đâu đấy...at this moment )

Chia sẻ trang này