1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ LẼ LÀ VÌ EM YÊU ANH

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhthu, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Cái bài viết này "Có lẽ là vì em yêu anh", bài đầu tiên ấy, đọc rồi và cứ thấy quen quen, nghĩ mãi, hoá ra là một bài viết ở mục "Một thời đã qua" trong báo Phụ Nữ TP.HCM. Thật ra thì Anh Thư muốn tâm sự hay là muốn gửi bài cho mọi người đọc như kiểu VNExpress đây nhỉ?Khó hiểu quá
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  2. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đạp vào mặt cái đứa ăn cắp bản quyền, nghe trộm chuyện thiên hạ một cái, chuyện của Anh Thư ở đây là độc quyền đó. ANh Thư ko có tính ngồi lê đôi mách, xuyên tạc hay là " tắt mắt " vào chuyện của người khác đâu à nha, ANh Thư tôn trọng cuộc sống riêng tư của người khác lắm đó, nên ANh Thư cũng rất tôn trọng mình. Nếu AT là BTBTF thì mấy cái điều luật trong BLDS về quyền riêng tư sẽ được AT khép vào tội " chu di tam tộc " đó...hi....hi...hi....nhưng mà văn hoá Vn là văn hoá làng xã, cho nên mọi thứ phải lấy í kiến của dân, dân là nhất...he...he....
  3. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đang hoà mình vào dòng tầm sự thì nhìn thấy cái dòng này,ặc ặc.....miễn bình luận

    GÓP GIÓ THÀNH BÃO
    Được shareholder35 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 25/07/2002
  4. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Text
    Tình yêu vốn không có tội.Khi yêu con người như bị cuốn hút vào một vòng xoáy mà ta không thể nào cưỡng lại được.
    Có thể Anh Thư đã không quyết đoán trong tình cảm của mình,nhưng một kẻ chịu đỡ người thì đánh còn biết sao đây để bình luận.Có thể ban trai cua AT đã biết trong trái tim của cô bạn gái mình đã bắt sai một nhịp,đã bắt một làn sóng mới rồi,nhưng anh vẫn chờ vẫn mong đợi một điều gì đó,anh hy vọng dùng tấm chân tình của anh ta để mà nếu kéo một tình yêu sắp vuột khỏi tầm tay nhưng mọi cố gắng đều vô vọng.
    Người hữu tình rồi sẽ gặp được người xứng đáng với mình.AT cũng đừng nên tự trách mình nữa,biết đâu anh ta sẽ gặp một người tốt hơn cả bạn nữa có đúng không???không biết chừng anh ta sẽ quay lại và cảm ơn bạn nữa.Hihihihi...nói đùa thôi đừng giận nha Anh Thư.
    Bây giờ điều Thư có thể làm là đừng để đánh mất tình yêu của mình,đưng để sự lựa chọn của mình sẽ là điều hối tiễc,hãy sống hết mình vì tình yêu của mình có đúng không???
    Nhưng đưng quên là giải quyết những khúc mắc còn lại,đừng để ở một nơi nào đó có một người đang vô vọng chờ đợi một mối tình đã mãi tầm tay,đừng nên làm tổn thương người mà mình đã từng yêu,hãy nên dũng cãm để đối diện với sự thật có đúng không???
    changtraitocbac
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Biết đứa nào mà đạp cho nó một cái bi giờ Anh thư ới ời, hê hê hê, thui thì cứ tâm sự tiếp đi cho khỏi lạc đàn
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bi giờ sáng tác mọi lúc, mọi nơi, hê hê, toàn những tác phẩm dù có kiềm nén mấy cũng phải bật ... .
    Hê hê, giá như không có cái tồn tại được gọi là tình yêu, hê hê, có lẽ là anh ... đi tong rồi.

    Click it for relax:truongdu
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tự dưng cảm thấy phải đề phòng nhiều quá. Đọc tâm sự cũng phải xem họ nói thật hay nói đùa, chuyện của họ hay chuyện họ bê của người khác vào. AThư thông cảm nhé, tui chỉ muốn minh hoạ cho điều tui nói thôi, ko có ý nói U lấy chuyện ở trên báo bê vào bài của mình đâu. Dù sao tui tôn trọng những gì bạn viết, nhưng cũng ko fải là ko tôn trọng báo Phụ Nữ (^_^)
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt thân thương => Click here
  8. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  9. NguyenVietHa

    NguyenVietHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ban viet tiep di. Cau truyen ban viet hay day. Toi dang doi de doc đấy. Nghe có vẻ tiểu thuyết quá dấy, không biết Anh Thu sang tác hay la` Copy o dâu thế?.
    Nhưng dù sao cũng nên viết tiếp đi nhé
    Viet Ha
  10. yukitran

    yukitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi, có lẽ hay không có lẽ mà không biết thì nói ra làm cái giè?
    Mất thì giờ wé đi
    [marquee]Ngày ca 3 làm việc nơi hầm mỏ
    Thò ra đút vào mệt bở hơi tai[//marquee]

    Dia nguc thu sinh

Chia sẻ trang này