1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ mình yêu vợ mình mất rồi.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 15/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. worldcup2006

    worldcup2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hìhi, hay, hay thật đấy.
    Bác làm em (xin lỗi - không có ý gì đâu) ....cảm thấy yêu luôn cả ...vợ bác!
    Vợ thế mới là vợ, thích thật!
  2. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đời có nhiều chuyện đơn giản thôi nhưng chân thực và rất cảm động.
    LVH xin kể 2 câu chuyện trái ngược nhau:
    1.Một lần có việc phải ra chợ thay bà xã. Hôm đó nhà có tiệc nên LVH mua ít tôm càng xanh, bình thường thì món này đắt tiền nên ít ai quan tâm trừ những nhà kinh tế thật khá giả hay gia đình có tiệc. ( vì giá của nó từ 280.000-320.000 Đ/kg )
    Vừa mua xong thì thấy hai vợ chồng và một đứa con chở nhau trên chiếc Honda Cub 78 cà tàng đỗ xịch trước của hàng tôm càng xanh.
    Cô vợ xuống xe và chọn một con to nhất đang bơi tung tăng trong hồ , lấy vợt bắt và giơ con tôm càng tươi nguyên và nói với chồng:" Anh ơi, mua cho anh con này nhé!"
    Anh chồng nói "Mua con nào nhỏ thôi em"
    Cô vợ tiến đến thì thào"Em bồi dưỡng cho ông xã mà! Phải con to nhất! "
    Con tôm càng to nhất đó giá 32.000 Đ, một số tiền không quá lớn .
    Nhìn thấy hai vợ chồng tươi rói vọt xe đi, LVH thầm nghĩ : hình ảnh hạnh phúc nhiều khi lại được xây từ những chuyện rất nhỏ nhặt đơn giản. Đâu cần phải nhà lầu và xe hơi cùng các thứ vòng vàng kim cương đắt tiền. Nhiều khi chính tại các gia đình" nhà lầu xe hơi" này lại chưa chắc có hạnh phúc bằng cặp vợ chồng trên chiếc xe cà tàng kia.
    2. LVH đến thăm người bạn, đột nhiên em trai út của cậu ấy đi làm ăn xa về. Nó mua đủ thứ quà từ cho chị gái, chị dâu , anh trai và dĩ nhiên là cả quà cho hai cụ thân sinh ....
    Chưa hết nó chạy ra ngóng ở cửa, một lát người giao hàng đưa nguyên một cái tủ lạnh loại 650 lít của hãng H vào nhà.
    " Con tặng ba mẹ cái tủ lạnh này đấy, hiện đại lắm và model mới nhất đấy ba mẹ ạ, ba mẹ bỏ cái tủ cũ đi . "
    Bà cụ thích lắm nhưng xem xong lại ra ca cẩm :" Mua gì mà nhiều tiền thế con, để dành tiền mà cưới vợ chứ"
    Nó cười hì hì và nói :
    " Mai mấy anh còn đến lắp máy lạnh cho phòng ba mẹ nữa , con đặt rồi .
    Chừng nào con còn độc thân thì ráng mua thật nhiều cho ba mẹ, chỉ sợ lúc con cưới vợ xong lỡ cưới phải con vợ ích kỷ thì nó lại cản không cho mua tặng ba mẹ"
    Bà quay qua phân trần với LVH , mắt hơi đo đỏ :" Khổ thân thằng Út , nó có hiếu lắm, cứ nấn ná chuyện lấy vợ mãi vì thương ba mẹ"


    Được le_viet_ha_new sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/05/2007
  3. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá, những gì xuất phát từ tấm lòng chân thực đều đáng quý...
  4. Klinsman

    Klinsman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng hay thật, cũng giống với chuyện của mình nhưng cái đoạn vàng vàng thì khác một chút "Chừng nào con còn độc thân thì ráng mua thật nhiều cho bố mẹ, đến lúc con cưới vợ thì đỡ phải mua những thứ đó nữa"
  5. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình yêu anh mất rồi, khi anh nắm chặt tay mình, áp vào má anh, rồi thì thầm thật khẽ "Anh biết anh yêu em vì sao rồi". Con bé trố mắt ra rồi hồi hộp hỏi lại "Sao hả anh?". Và câu trả lời của anh "Đơn giản chỉ vì yêu thôi". Đơn giản chỉ vì yêu thôi - câu nói ấy cứ ngân nga mãi trong lòng mình, đơn giản chỉ vì em là em thôi ...... Ôi, anh!
  6. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện chủ đề thú vị thật. Nhưng chồng mình mà chả biết làm việc nhà tí tẹo nào như thế thì mình đánh đòn chít. Phạt cho nhịn luôn
  7. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Cô nì lười thế(giống y mình).
    Bác ở trên sướng thật, được vợ quan tâm và chăm sóc chu đáo. Chúc hai bác luôn hạnh phúc.
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 17/05/2007
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Đọc cay mắt quá, muốn lấy vợ quá cơ . Tiếc là vẫn chưa ai yêu.
  9. caocuongng

    caocuongng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    ngày sinh giống mình ghê
  10. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Giống "bài" của mình ghê, nhưng sao hiệu quả không như nhau nhỉ ?

Chia sẻ trang này