1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ mình yêu vợ mình mất rồi.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi kimchau0702, 15/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận giống thật, bởi "Đơn giản chỉ vì Ôm là Ôm thoai"
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Được ôm chưa mà nói như đúng roài ý
    @ chú Ôm; hiệu quả ko giống nhau nhưng hậu quả thì thế nào nhể
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ơ ơ.....sao ôm mà cũng có hậu quá ạ??
    Ôii chuyện người nhớn phức tạp quá cơ...e chẳng hiểu gì hết....ôiii.........
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    E hèm, người nhớn ôm thì có hậu quả ---> trẻ con
    Trẻ con ôm thì có hậu quả ---> người lớn
    Trâu giả ngây thì gọi là con nghé
    Ôm giả ngây thì có ngày phải ấp
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Khoai giả ngây thì có ngày phải nướng
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Giàng ơi, người ta đang cùng nhau ... trao đổi kinh nghiệm trồng cây gì, chăn con gì, đất đá cứ vãi tứ phía thế này thì cái đại biểu chạy hết chứ còn à Cái cán bộ Khoai, cán bộ Su,Ye chẳng ý tứ gì cả
  7. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
  8. kimchau0702

    kimchau0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã quan tâm. Không ngờ bài này lại được hiều người comment thệ Nhưng thú thật với các bác là em chưa lập gia định Viết cho vui vậy thội Hy vọng mọi người thịch
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ...pó tay cái nhà bác này ...
    Tối qua ngồi đọc mình thấy GATO với hạnh phúc của bác í
    Giờ đọc những dòng này ...icon lăn đùng ra cười sằng sặc ....
    Nhưng nói thầm nhé: topic với tittle giật gân kiểu này của bác đảm bảo cực hot..
    Dù sao vẫn cảm ơn bác đã đem lại niềm vui cho mọi người

  10. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác này viết vui + hay. Em đọc gân cốt cứ gọi là giãn ra hết. Hơ mà như vậy là "vợ" bác vẫn là ở tình trạng... trong mơ chứ chưa fải là nhân chứng xác thực cho sự chăm lo chu đáo của người vợ với chồng à... Fù, dù sao nt iem cũng đỡ hoảng vì nếu là em chắc em cũng.. lười vìa lắm hihì
    Vậy chúc bác trong tương lai gần kiếm được cô vợ còn... hơn cả thế

Chia sẻ trang này