1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ LẼ MỌI NGƯỜI HIỂU SAI Ý TÔI MUỐN NÓI !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi 208, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    to hcn8295 : thực ra thì sự kiện 31/5 vẫn có em tham gia đấy chứ ! vì nếu không có tiền của em thì chắc phần quà không lên được con số 247 ! mà nó chỉ ở khoảng 150 ! xin cảm ơn em đã đóng góp cho hội !
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    thế hcn8295 có phải là người gửi cho hcmcc 100 $ ko?
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    thế bác 208 ơi làn thế nào đổi 100USD thành 1 triệu đồng ạ???
    Mimi xinh đẹp của Susu
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Một người tốt bụng thật sự chẳng cần người khác biết mình tốt bụng như thế nào đâu...
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo bác thế? Cái câu ấy ai viết mà ngược đời, phi logic kinh dị thế? Phải cho người ta biết chớ, nếu ko ai biết thì làm sao mình là người tốt bụng được?
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  6. gladiator

    gladiator Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hê!! Chú "gà điên" í lộn "Tây cuồng" này!! Chú có bao giờ nghe câu "hữu xạ tự nhiên hương" chưa nhể. Thôi đợi lớn thêm chút xíu nữa chú em sẽ hiểu hết.
    Gladiator
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    hẹc, thế còn câu Thanh giã tự thanh sao bác ko nói luôn đê. Người như bác thì tin vào miệng đời, để cho người đời đánh giá bản thân mình. Còn tớ thì ko tin nổi con người, nhất là cái bọn quần chúng đa số. Chả bao giờ tớ để ý đến những gì cái bọn ấy đánh giá với nhận xét. Có câu này tặng bác đọc cho vui hỉ:
    That history may be said to repeat with distinction, but one lesson and only one: the majority is dumb. ​
    Mà bác ko hiểu kĩ ý tớ ở trên kia rồi. Bác ngẫm kĩ lại tí về cái logic của cái câu nói mà tớ trích dẫn. Rồi nếu sau đó vẫn ko chịu thì tớ với bác bàn tiếp nhá.
    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+

Chia sẻ trang này