1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời tâm sự của Arch tôi có thể thấy anh muốn viết ra cho nhẹ bớt nỗi đau trong lòng, có người sẽ nguyền rủa anh và có người sẽ đồng cảm với nỗi khổ, sự dằn vặt đó
    Cố lên anh, những người ngã và biết đứng dậy và đi tiếp sẽ luôn vững vàng, anh đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn, đã trải qua hầu hết các cung bậc của sự hạnh phúc vô bờ bến và cả nỗi đau khổ dằn vặt,
    Em nghĩ giờ anh đã thấy tình yêu quý giá như thế nào, và còn gì quý giá hơn một tình yêu đẹp như của anh và chị ấy, anh hãy chiến đấu và tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống
    Ai trong đời cũng mắc sai lầm, ko ít thì nhiều anh ah, và đó chính là cuộc sống, anh đã và đanh phải trả giá cho sai lầm đó, cuộc sống có đôi khi rất khắc nghiệt.... và em có thể thấy người đàn ông trong anh đã chín chắn hơn xưa, suy nghĩ sâu sắc, ko đơn giản để viết ra được những dòng tâm sự như vậy...
    wish you all the best
  2. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    một thằng đểu giả cái này chính xác phết, đã thế còn gieo rắc hạt giống khắp nơi.
  3. tinhlabatbunrieu

    tinhlabatbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi phải công nhận 1 điều rằng những cảm giác của ArchEnemy là những cảm giác thực, những cảm giác mà khi rơi vào tình trạng 7 love thật khó kiểm soát, và tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, thay vì đua xe, thay vì Rượu, tôi đã làm khổ thêm 1 vài cô gái như là 1 sự lấp chỗ trống. Liệu đó có phải là đểu giả, sở khanh ko ? thật sự lúc đó cta đều mất kiểm soát về suy nghĩ, lúc đó là trạng thái ko bt, chỉ những người có bản lĩnh tốt, hoặc những người từng trải thì mới có thể có những cư xử để sau này ko phải ân hận. Có lẽ lúc đó bạn quá trẻ để nhận ra T/Y mới là tất cả.
    Tôi cũng rất thích giọng văn của cậu. Chúc cậu sẽ sớm có được HP thật sự.
  4. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có người đã mắng anh, khinh anh và em cũng có cảm giác đó khi anh đã hèn hạ chối bỏ người mình yêu thương và kết quả TY đó, nhưng trên hết vẫn là sự xúc động. Câu chuyện của anh thật buồn, thật cảm động.
    Nhưng điều em muốn nói với anh đó là con người ai cũng có sai lầm, quan trọng là nhận ra sai lầm mà sửa chữa, anh hãy cố gắng học tập thật tốt để trở về, hãy về bên chị ấy để bù đắp những đau khổ mà chị ấy fải gánh chịu dù là ko bao giờ đủ.
    Em thành tâm cầu chúc anh và chị ấy đc hanh phúc bên nhau!
  5. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc lẫn lộn khi đọc cái Topic này. Vừa đọc ở cái Topic mà có 1 chàng trai đau khổ khi phát hiện ra người bạn gái sắp cưới của mình đã từng... còn vào đây thì lại thấy có một chàng trai đã từng nhiều lần... Đã thế lại chối bỏ cái KQ của TY, thật đúng là con gái ở mọi phương diện đều là người thiệt thòi. Tôi thấy thương cho LP, thương cho cả anh nhưng phần nhiều vẫn ghét anh nhiều hơn, mà ko chỉ riêng anh mà là tất cả những thằng đàn ông dám làm mà ko dám chịu.
    Dù sao cũng chúc cho cuộc sống của anh sớm thanh thản, nhẹ lòng hơn.
  6. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, tôi đã rất buồn khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Thực sự là tôi đồng cảm. Có người ta chỉ gặp 1 lần trong đời. Tiếc là bạn đã k nhận ra điều đó sớm hơn. Cái gì cũng có giá của nó, cái giá mà bạn đang fải trả quả thật là quá đắt.
    Theo tôi, h k fải lúc bạn cứ ngồi ôm mãi cái sự đau khổ, hối tiếc của bạn. Một là, hãy chiến đấu bằng mọi giá để có lại tình yêu của mình. Hai là, nếu bạn k thể làm thế nào có lại tình yêu đó, hoặc bạn k đủ can đảm chiến đấu vì nó, thì hãy chấp nhận và sống khác đi. Đừng vật vờ mãi như thế, k giống 1 thằng đàn ông chút nào.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 23/07/2006
  7. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Đêm u sầu quá, cố làm nốt việc, nhìn đồng hồ đã 4h sáng, có lẽ thức đêm bây h là một niềm vui, vui trong u sầu, chẳng còn ai quanh ta, thức để cảm thấy được sống, được tồn tại. Đêm yên tĩnh lạ lùng, đêm im ắng lạ lùng và đêm mùa đông cũng lạnh căm lạ thường và cần hơi ấm hơn bao giờ hết. Đêm, đêm anh pha pha một ly cafe đặc đậm rồi ngả người miên man đốt thuốc,,, những tiếng đàn accoustic mê hoặc văng vẳng bên tai mà như vô cùng xa xăm, tuyệt tận, những ca từ bâng khuâng nuối tiếc, một vài đoạn riff mạnh mẽ cùng những âm thanh keyboard lan toả một cách tao nhã. Những giấc mơ kỳ lạ xoay quanh một khung cảnh huyền bí cùng với tiếng sáo hớp hồn. Trong tay vẫn còn một chút hơn ấm của ly cafe'' nóng ấm, ngoài trời gió rét đang gào...rồi những tiếng cello dìu dặt nhưng buồn bã, tiếng cymbals run bần bật, tiếng piano đơn độc cứ chậm rãi và nhẹ nhàng lướt đi trên âm thanh ì ầm của sấm vọng về từ một nơi xa thẳm cùng tiếng mưa rì rào, mùa thu...thu đến trong lòng....anh ước ao một vòng tay ôm siết chặt,,,
    Vẫn là tiếng guitar acoustic nhưng ko u sầu nữa mà tràn đầy thăng hoa, bay bổng và dồn dập như con tim mới yêu lần đầu, lạc quan lắm nhưng rồi trong sự hạnh phúc thăng hoa đó ẩn chứa một sự đổ vỡ, những dấu lặng được dấu kỹ, sâu thẳm, hạnh phúc có lẽ đó chỉ là sự mơ mộng để rồi lại về với sự cùng vọng... có cảm tưởng như đang ngồi bó gối trong một góc tối nào đó và trong lòng dồn dập lên những gạn mắc của sự đối lập, những mâu thuẫn, để rồi chỉ là những cơn mưa vô tình xóa hết, đẩy đi hết những hoài niệm, chỉ còn ta lại với mình ta trong đêm, nhẹ nhàng và thanh thản, bên tai văng vẳng tiếng guitar buồn bã...những giọt nước trong vắt ấm áp lăn trên má từ lúc nào, , mắt vẫn nhìn xa xăm vào màn đêm như một kẻ vô cảm, vô cảm...em có biết anh lại làm cho một cô gái phải buồn dù cô ấy ở xa anh lắm ko, ở rất xa, có lẽ anh đang hoang mang cùng với những hoài niệm, những mảnh vụn tình yêu..., một tối thứ 7 nữa lại đến , nhắm mắt lại những dấu yêu lại về, tình yêu lại về..nguyên vẹn và hạnh phúc, ngọt ngào lắm....
    và lại chìm trong màn khói thuốc miên man....
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 13/08/2006
  8. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã trao đổi cùng bạn rất nhiều về câu chuyện tình buồn của bạn, từ lời mắng mỏ đến lời cảm thông... Riêng tôi, tôi cảm thấy đồng cảm và chia sẻ với tâm sự bạn đã trải, mặc dù tôi là phái nữ.
    Tôi thấy, bạn đã rất chân thành khi liệt kê cả những góc khuất xấu xa của nội tâm khi con người bạn rơi vào khủng hoảng, khủng hoảng trong cảm giác bất lực. Đúng, bạn đã bất lực khi cảm thấy trách nhiệm đột ngột rơi xuống đầu mình trong khi mình chỉ đang là 1 thằng con trai trắng tay, cuộc sống còn đang dựa dẫm, tương lai định hướng lại chưa rõ rệt. Cái điều mà bạn đã dở nhất là bạn chưa biết bình tĩnh để lựa chọn cho mình một xử lý đúng đắn cho tình huống bấy giờ. Để rồi triền miên trượt dài vào sai lầm, đánh mất đi tình cảm và cuộc sống của mình. Và đổi lại bạn cũng rơi vào cảm giác tội lỗi, xấu xa khiến cho tình yêu (vốn dĩ cũng chỉ là tình yêu thời tuổi trẻ, trở nên đẹp thêm, lung linh huyền ảo trong sắc màu hối hận). Cũng có thể thông cảm cho bạn (theo tôi), vì bạn còn quá trẻ, hơn nữa do ý thức trưởng thành của từng cá thể trong từng môi trường sống, gia đình, XH nên có những thái độ đón nhận biến cố, trách nhiệm trước cuộc sống khác nhau. Có khi tình cảm của các bạn nếu như không phải do 1 lần "lỡ dại" kia làm ảnh hưởng, giờ này biết đâu lại xoay chuyển theo tình huống cực kỳ khác thì sao? Biết đâu sẽ chẳng còn yêu thương, chẳng còn nhung nhớ, chẳng còn cả những dằn vặt đam mê? Thế nên, chuyện gì đã qua rồi thì cứ để cho nó đi qua. Hi vọng bạn sẽ có thêm trang bị cho cuộc sống mới của mình ý thức trách nhiệm, thái độ cẩn trọng hơn trong cuộc sống (không chỉ riêng đối với bản thân mình). Còn tình yêu là điều thiêng liêng và có thật. Cảm xúc tình yêu nếu có rồi thì sẽ còn mãi, nó không thể đến nhanh và ra đi nhanh được. Hi vọng bạn không phải chỉ do sự dằn vặt tội lỗi mà mãi nhớ về cô ấy. Và nếu bạn mong chờ vào tình yêu của mình có 1 kết thúc tốt đẹp, tự bản thân mình bạn sẽ biết không chỉ dùng dằn vặt để đổi lấy nhớ thương và tình yêu, mà phải bằng cố gắng trong trau dồi về kiến thức cũng như đạo đức để dành lại tình yêu từ cô ấy, mà chính bạn cũng không tự cảm thấy xấu hổ. Trong cuộc sống con người chẳng ai mà không mắc phải những sai lầm. Và ta không phải chỉ là ngồi khóc than và tô vẽ, gặm nhấm cho những sai lầm đã qua ấy, mà quan trọng nhất phải biết rằng đấy đã là sai lầm để mà vượt qua và tránh nó trong bước đường tiếp theo, bạn ạ.
    Tóm lại, theo tôi bạn có lợi thế là còn tuổi trẻ và tương lai phía trước. Rất nhiều điều có thể làm được khi mình còn trong tay những "vũ khí" như vậy. Hơn nữa, bạn cũng biết nhìn ra những sai lầm của mình, chỉ là chưa đủ khả năng cùng quyết tâm để thay đổi và sửa chữa những sai lầm đấy mà thôi. Tôi chúc bạn sẽ có quyết tâm, có niềm tin để nỗ lực phấn đấu cho 1 tương lai tốt đẹp hơn. Và khi ấy, tình yêu đẹp sẽ trở lại với con người có cuộc sống đẹp. Tôi chúc bạn học giỏi, thành đạt và luôn là người đàn ông xứng đáng để được hạnh phúc trong tình yêu!
  9. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay là Sinh nhật em đấy
    14.11, hầu như năm nào cũng vậy, đến ngày này là Hà Nội lại vừa đón những đợt gió lạnh đầu đông...
    Đã bốn sinh nhật của em rồi anh không được ôm em trong vòng tay anh....
    Đã từ lâu anh quên cái cảm giác lạ lùng trên đường đến nhà em, cái cảm giác vừa hồi hộp, vừa mong chờ, vừa háo hức, lại vừa lo lắng...mà từ khi mất em, chưa có ai gợi lại cho anh...có lẽ vì em quá đẹp, có lẽ vì em là người đặc biệt, có lẽ vì em là mối tình đầu của anh....và có lẽ vì em là người con gái mà anh yêu nhất
    Chỉ khi em đã rời xa thật xa anh, anh mới nhận ra rằng anh yêu em thật nhiều.....
    Nhưng giờ đây anh không hối tiếc và anh sẽ không bao giờ hối tiếc vì những điều đã qua. Tình cảm anh cho đi, và những nỗi buồn anh nhận lại, nó giúp anh bản lĩnh hơn rất nhiều đối với cuộc sống, giúp anh biết được giá trị của hạnh phúc, giúp anh vượt qua được những nỗi buồn, cuộc sống cho anh nhiều điều, anh bình thản và chấp nhận khó khăn khi nó đến
    4 năm qua anh đã chứng kiến nhiều sự đổi thay...anh sẽ vẫn giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về em....Ít ai hiểu em hơn anh đúng không, ít ai hiểu và thông cảm cho anh và em, những quãng thời gian khó khăn nhất của cả anh và em đã trải qua...
    Giờ đây cuộc sống vẫn cứ trôi qua từng ngày như vậy và màu thời gian liệu có xóa nhòa những kỷ niệm? có người nói phải mất cả cuộc đời để quên đi một người, đó là human-being phải không em? và ai cũng vậy....
    Anh đang sống một cuộc sống rất khác cuộc sống ngày anh còn có em bên cạnh, những kỷ niệm quãng thời gian ngọt ngào đó anh sẽ không quên, anh sẽ giữ lại cho riêng mình...nhưng anh sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều đã qua
    và anh đang chờ một người, một người của tương lai, đó cũng là một phần của cuộc sống, phải không em?
    Anh chúc em luôn hạnh phúc, Lan Phương nhé
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 08:41 ngày 14/11/2006
  10. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Trở lại đây đọc những dòng tự sự mới nhất của bạn, thực sự thấy bạn đã là người đàn ông trưởng thành, vững vàng hơn và cũng sâu lắng hơn. Nỗi buồn của bạn tôi cảm tưởng nó cũng bớt giằng xé dằn vặt hơn, mà đổi vào đấy là niềm đau dịu ngọt, nhẹ nhàng.
    Niềm vui nào rồi cũng nhạt, nỗi buồn nào rồi cũng qua, quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ... Chúc bạn trong tương lai có được nhiều niềm vui, thật sự có được hạnh phúc trọn vẹn của riêng mình!

Chia sẻ trang này