1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào người ngự trị mãi trong tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ArchEnemy, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Arch ơi!, đọc lại những lời tâm sự của anh, không hiểu sao nước mắt em lại dàn dụa, em không thể kìm nén được, em không hiểu vì sao......tại sao và tại sao....
    Em biết những lời tâm sự mới nhất của anh chứa đựng nhiều kìm nén lắm, nước mắt chảy ngược, em biết anh vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, anh đang tự dối lòng mình, anh không dám tự cho phép mình mềm yếu nữa phải không???, bây giờ có phải anh là một chàng trai mạnh mẽ, vì cuộc sống đã cho anh nhiều điều, bốn năm rồi phải không anh? bốn năm rồi mà anh vẫn chưa yêu ai? bốn năm rồi mà anh vẫn còn giữ trọn vẹn hình bóng một người con gái...và có lẽ là bốn năm nữa hay cả cuộc đời này anh vẫn dành tình cảm nguyên vẹn cho cô ấy như vậy, nhiều khi em tự hỏi tình yêu là gì nhỉ?...
    Hôm nay là sinh nhật cô ấy, mà anh lại ở một nơi xa xôi như vậy, chắc hẳn đó là một sự cố gắng chịu đựng ghê gớm phải ko anh
    Hai người không thể đến với nhau nữa, nhưng mối tình vẫn quá đẹp và quá nhiều nước mắt, đúng là cuộc sống không thể thiếu tình yêu được phải không anh?....chúc anh hạnh phúc với người đang chờ đợi anh, với những ngày đang ở phía trước....
    Cứ mỗi lúc buồn em lại vào cái góc nhỏ này của anh....
    Được cafedang123 sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 14/11/2006
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn, mình thấy chẳng biết nói thế nào. Mình chỉ muốn chia sẻ với bạn những suy nghĩ của mình, khi mình đã gặp một ng có thể cũng ở trong tình trạng tương đối giống bạn. Bạn ấy k quên được một hình bóng cũ, và luôn cố gắng dùng những ng con gái khác để khỏa lấp chỗ trống đó. Nhưng cũng như bạn đã biết, điều đó chẳng giúp ích được gì. Mình đã nói thẳng với bạn ấy là phải biết nhìn thẳng vào sự thật và đừng cố ép mình vào những mối tình mà bạn ấy tự nghĩ ra để rồi lại làm khổ mình, khổ người (bạn ấy cũng thú nhận đã từng làm khổ nhiều ng sau khi bị ng khác làm khổ). Nói thật, mình cũng đã có thể rơi vào tình trạng như những cô gái kia, nếu mình k tỉnh táo. Tất nhiên, lúc mình nói với bạn ấy điều đó, bạn ấy k hài lòng và cho rằng điều đó k đúng, rằng vì mình quá nhẫn tâm. Nhưng rồi bạn ấy cũng dám đối mặt với tình trạng hiện tại để tìm cách giải quyết. Giờ thì bạn ấy đang và chắc là sẽ cố gắng rất nhiều để giành lại tình cảm đã mất. Mình chắc là bạn ấy sẽ cảm thấy những gì mình nói với bạn ấy là có ích (mặc dù mình k mong chờ lời cám ơn của bất kỳ ai). Ý mình là cho dù bạn ấy k thành công thì điều đó cũng giúp bạn ấy có cái nhìn tươi sáng hơn với tương lai của chính mình.
    Về fần mình, dù rất thông cảm và hiểu những ng con trai ở tình trạng đó, mình vẫn nghĩ trước hết các bạn fải có cách đối xứ có trách nhiệm, với chính bản thân các bạn và với những ng khác, đừng để nỗi buồn của mình trở nên rắc rối hơn và làm nhiều ng khác fải khổ theo, nhất là những cô gái mà các bạn đã nghĩ là có thể thay thế. K thể dùng sự thất vọng của các bạn để bào chữa cho những đau khổ mà các bạn đã và sẽ gây ra cho những ng khác nếu các bạn k thật sự dám sống thật với bản thân.
    MÌnh chúc bạn mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi ng đều có những nỗi khổ riêng, song điều tuyệt vời nhất là chúng ta có thể tự vượt quá chính mình và vươn tới những điều tốt đẹp hơn.
    Thân,
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    here i come with a new me and i would say that, im writing my last words on this topic
    well, this is me, a bad guy
    [​IMG]
    thank you my friends for coming and sharing my moments in time
    all the best to you
    Goodbye
    Được archenemy sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 29/11/2006
  4. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Je m''ennuierai de vous
    Goodbye Arch
    Wish you all the best
  5. tranglx

    tranglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    venez à la maison mon amour
    je vous attends
    Được tranglx sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 29/11/2006

Chia sẻ trang này