1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kakabk2003, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cứ gật đầu chào hay hỏi han xã giao chút có mất gì đâu, chứ làm sao mà tay bắt mặt mừng cho nổi
  2. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói chuyện và làm như bạn bè 1 cách vô cùng gượng gựu thì thôi...bơ luôn cho đỡ mệt
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0

  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thế ah?Rồi,cũng gặp nhau rồi nhưng không đối xử như 2 người xa lạ,mà vẫn qay ra cuời nói,vô tư với mình thôi.Thế mới hay cơ!
  5. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cười thía này thì hỉu theo nghĩa nào nhỉ???
  6. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Làm được như thế không phải là hay mà là wá hay
  7. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ như thế bác ợ!
  8. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã có người khác rùi nên nếu có gặp thì cũng chỉ nhìn rùi lại bước đi thoai
  9. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì phải xem nguyên nhân:
    "Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về, vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi..."
    Đã hạnh phúc bên nhau, đã nói những lời yêu thương rồi, mà giờ không được nói nữa thế nên chả bít nói gì, im lặng là vàng. Hi hi.
  10. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hum nay họ mún chat với mình nhưng mình từ chối. Con người này bản chất tò mò nên bây giờ đâm ra ghét[ giờ có người iu mới rùi ma;))]

Chia sẻ trang này