1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kakabk2003, 10/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    xa lạ cho đỡ vương vấn!
  2. xipit2012

    xipit2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    xa lạ vẫn vấn vương thì sao
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
  4. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, đọc đc cái topic này,ứa nước mắt...Có lẽ nào ta thành người xa lạ???
  5. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Xa lạ để thấy mình đang quên.
    Xa lạ để thấy mình ngốc ngếch
    Có ai như tớ vẫn thích thoảng muốn nói chuyện với ng xa lạ không để rồi thấy mình càng ngốc hơn
  6. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày sẽ có người làm bạn thấy người xa lạ kia là người xa lạ thật lúc đó sẽ k còn nước mắt nữa....
  7. Redstork

    Redstork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hầu hết mọi người đều thế hết. Yêu nhau song chia tay khi gặp lại nhau đều coi như người xa lạ. Chỉ có 1 số ít là vẫn coi nhau là bạn thôi!
  8. Tit_Ti

    Tit_Ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    .... mọi năm cứ đến ngày lễ tết nào a cũg nt chúc mừg e..... nhg đến 8-3 năm nay có lẽ a quên hẳn e rồi.... :).... hp a nhé... e luôn mong được thấy a cười....
  9. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Là bạn bè tại sao cũng có thể trở thành ng` xa lạ chứ. T k hiểu,ko thể nào hiểu nổi
  10. Ms884

    Ms884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Với tình yêu thật thì "xa lạ" là cách trốn tránh suy nghĩ rằng vẫn còn tình cảm yêu thương, hoặc căm ghét giận hờn vì bị chia tay. Chung quy lại là còn tình cảm thì mới thế.
    Còn vẫn vui vẻ phớ lớ đc thì là hết yêu rồi nhưng vẫn thấy thân nhau vì hiểu và biết nhau quá nhiều. Chả biết chứ mình với mấy ẽx của mình vẫn nói chiện, chat chit, hỏi han, giúp đỡ nhau khi cần, thậm chí có ex còn chia sẻ với mình khi mình vấp ngã, là bờ vai khi mình thấy mình quá tồi tệ! Chả biết sao ex đấy lại tốt với mình thế, chia tay đã 1 năm nay rồi nhưng mình gọi là ex có mặt. 8/3 còn vác quà đến tặng. Cảm động k tả được ấy!
    Nhưng thực sự mình cũng chả hiểu đàn ông nghĩ gì mà có người ignore ẽx sau khi đã chia tay? Ít ra là ng đàn ông thì phải phóng khoáng, "nhấc lên thì cũng phải hạ xuống đc cho tử tế" chứ k phải nhấc lên rồi ném bụp phát vào tường chứ nhỉ??? Các bác trai cho ý kiến xem tâm lý ra sao?

Chia sẻ trang này