1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kakabk2003, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thấy có lỗi với ngy bây jờ quá. Tại sao khi gặp lại ng kia sau hơn 1 năm mà mình lại khóc? why?!
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tôi đây chứ ai? Hôm nọ (cách đây khoảng 1 tuần thì phải) gặp em (chia tay được 1 năm rồi) đang ngồi sau xe của 1 anh chàng khác ( vẫn cái kiểu ngồi đấy, những gì em làm với mình thì bi giờ em làm với thằng cha đó y hệt :( ) đi ngược chiều với mình, em nhìn mình và quay ngoắt đi chỗ khác. Hê hê, đời đúng là hài hước ...
    Từ hôm nhìn thấy cảnh đó đến giờ tự nhiên quên được em, thế lại càng hài hơn . Cám ơn em lắm lắm .
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    không thể hình dung nổi nếu tình yêu này chia làm hai?chắc chắn sẽ kô có một lần gặp lại đâu mà
  4. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Xa lạ cũng tốt bởi từ tình bạn lên tình yêu thật dễ, tình yêu trở thành tình bạn thật khó . Đã yêu rồi làm kẻ thù cũng có nhưng chẳng ai muốn cả vì vậy 2 chữ "xa lạ" là tốt hơn cả (biết là cũng rất khó)
  5. tinchu

    tinchu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình yêu kì lạ thật, khi yêu nhau càng say đắm bao nhiêu thì chia tay càng khó làm bạn bấy nhiêu. Chia tay rồi cảm giá vừa thân quen quá đỗi vừa xa vời vợi, ngày nào tình yêu ấy vẫn trong tầm tay nay đã bay đi thật xa.....cảm giác buồn, trống trải......khó chấp nhận được việc ở bên ng kia mà chỉ là bạn, nên khó làm bạn cũng phải thôi, Mình thì mình nghĩ vậy đấy.
  6. kakabk2003

    kakabk2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn nè nói đúng. Khi mới chia tay thi có cảm giác như vậy, khó chấp nhận. Nhưng có câu: "thời gian chữa lành mọi viết thương". Thời gian qua đi mình thấy câu nói đó rất đúng. Vấn đề chỉ là nhanh hay chậm thôi, có là người xa lạ nữa hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Có thể giờ mình đã có người yêu mới rồi nên giờ nghĩ thế.
  7. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký giống ... :D
    Xa lạ ... thế lại thấy trống rỗng ...
  9. zorohandsome

    zorohandsome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    "Trống rỗng" đúng lắm ...nhưng như vậy để quên mà
  10. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Me too

Chia sẻ trang này