1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào ta thành người xa lạ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kakabk2003, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Còn yêu mà gặp nhau thì thấy cũng chạnh lòng. Một khi đã hết yêu rồi thì trong lòng vẫn thoải mái như thường
    Được x15 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 02/04/2009
    Được x15 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 02/04/2009
  2. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Đã xa thật rồi cơn mê ấy, miên man chuyện buồn riêng em thôi có nước mắt đã lăn vệt dài trên mi.............
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ừm,cõ lẽ nào lại thế
  4. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chưa kịp thành ny đã trở thành xa lạ rồi, haizz ...
  5. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0

    Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bềnh bồng
    Ta lại về bên em
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau trong thang máy:
    - Hi.
    - Hi.
    - Long time no see
    - Iam sorry?
    - Nothing. It [the litf] is coming down
    - Yeah.
    - Yeah, down.
    Thang máy dừng. Một rẽ trái. Một rẽ phải. Không thể nhớ được có nói "good bye" hay không. Nhưng có hay không thì cũng chả có ý nghĩa gì.
    Hay thật.
  7. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cười nói như đúng rùi í, như 2 ng bạn lâu ngày ko gặp nhau í, khiến ai cũng nghĩ là 2 ng bạn thân thiết.
    (Nhưng lòng quặn đau ... )
  8. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Hic, đúng là nửa đêm mất ngủ mà mò phải cái topic này thì chỉ có ứa nước mắt. Mặc dù mình và người ấy đã quay lại sau gần 2 năm break up nhưng nghĩ tới ngày hôm đó, chia tay mà 2 đứa vẫn cười nói bình thường, thật chỉ mún khóc nhưng ko hiểu sao ko khóc được.
  9. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vì đã không được ở bên nhau nên coi nhau là người xa lạ sẽ tốt hơn cho cả 2.
  10. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác coi như 2 người xa lạ nó fũ fàng lắm.......
    Ngày xưa cũng vì mình bị đối xử như vậy, và dần dần cảm giác đó biến thành nỗi "Hận" kinh khủng. Nó như một vết thương chẳng bao giờ lành được.
    Và thật may mắn mình đã gặp được người cứu mình ra khỏi những suy sụp, matuý... và rất nhiều thứ.
    Có lẽ vì thế mà mình bây h gần như đã trải qua mọi thử thách của cuộc sống, và mình tin mình sẽ làm lên điều kì diệu nào đó bằng chính sức lực của mình.
    Nếu có điều gì mình muốn nói ở đây.....đó là đừng bao giờ đối xử fũ fàng mặc dù là muốn chấm hết....hãy biến nó thành nhẹ nhàng hơn......Điều đó mới tốt cho cả hai....

Chia sẻ trang này