1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lẽ nào ta vô tình lướt qua nhau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 62002508, 27/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 62002508

    62002508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào ta vô tình lướt qua nhau

    đã không còn nhớ một thời hồn nhiên, hôm trước giở quyển album cũ và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với bản thân để giờ trở thành 1 người thế này
    chưa có time đọc lại những bức thư cũ
    cảm thấy thực sự bức bối, cậu đang làm gì vậy, phải nghĩ tới bản thân mình, cậu làm tớ lo lắng đấy
  2. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Có khi nào trong cô đơn lặng lẽ
    Ta vô tình nhặt nửa mảnh tim rơi.
    Có khi nào mình hữu duyên không nợ
    Nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng?
    Có khi nào em yêu anh tha thiết
    Nhưng vô tình nên chẳng biết hả anh
  3. 62002508

    62002508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    haiz, t không chịu được việc chúng ta phải đối diện như những người xa lạ này đâu, nhưng t sợ nếu hiểu thêm về c sẽ không còn quý c như bây giờ...
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    me 2. tốt nhất cứ thế, cứ thế để rồi TA VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU.
  5. yeuconlam

    yeuconlam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đã có lúc ko thể quên nổi, đã có lúc nghĩ đến chuyện ngu ngốc, để rồi đứng dậy và thấy cuộc đời còn đẹp lắm.2 tuần đủ quên một người.
  6. 62002508

    62002508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ban đầu mình lập topic để được viết về bạn bè, thầy cô, anh chị, những người mình yêu thương, những người ít nhiều để lại cho mình ấn tượng nhất định
    nhưng hình như càng ngày cảm xúc càng cạn kiệt, văn phong khô khốc, không biết phải viết thế nào. Một phần cũng do thái độ sống bàng quan đã quá lâu rồi. Làm sao để sống tích cực, chủ động, quan tâm sâu sắc đến mọi người đây
    hai hôm nay đến thiền viện sùng phúc ngồi thiền, nghe sư thầy giảng đạo, thấy rõ là cái này không hợp với mình lắm, với đứa ù lì, chậm hiểu như mình nghe nhiều chỉ khiến chậm chạp thêm.
  7. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, Phật đã nói "phật ở trong tâm" mà. Nếu tâm có phật thì chẳng cần thiền lòng cũng bình yên, nếu tâm không có phật thì ngồi thiền cả trăm năm cũng chẳng ngộ ra điều gì :D
  8. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    lướt qua để rồi thấy tiếc nuối hay thở phào vì vô tình lướt thôi mà
  9. thuhien1st

    thuhien1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    đầu óc trống rỗng, khó có thể tập trung để làm việc gì, và cũng khó để dành sự quan tâm cho bất cứ việc gì
    mọi người bảo mặt mình không có thần sắc, thì biết thế, có tập trung được đâu, có biết mọi người đang nói cái gì đâu, những câu chuyện dài và chỉ có thể nghe được 1 vài chi tiết, rồi chả đọng lại gì trong đầu
    sắp không chịu nổi rồi, đừng để tôi phải nói ra những lời cay độc
    những chuyện khó chịu trên đường sẵn sàng đem lời chửi rủa được, chẳng biết ta là ai
    con biết con không ra gì, con không ra gì, không được đem chuyện bực mình ngoài đường về nhà, mà chả nói với ai câu nào, mà nổi cáu với mọi người, mà hành hạ bản thân
    làm sao để tớ biết được là cậu có tốt không?, cậu không cười tớ?, c ko đem chuyện của t đi kể như 1 trò giải trí?
    ừ, t nhận ra tất cả là sự tính toán, và cách cậu cẩn trọng trong từng lời nói, sự nhạy cảm và quan tâm của c làm t thấy xa cách c hơn, hic, t điên rồi
    đừng để tôi phải nói những lời cay độc
    xin đừng nói dối, t đủ nhạy để nhận ra những lời nói dối, sự giả tạo, dù mục đích gì, và ngu vì ko nói gì
    thế mà, có nhiều kẻ bị người khác đối xử không ra gì rồi lại đem những hành động không ra gì ấy để đối xử với người khác, tự cho mình là hiểu biết, tự cho mình cái quyền mạt sát, nắn gân, nắn cốt người khác, vâng, cứ cười đi, không biết người cười hôm trước, hôm sau người cười
  10. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    Dù là lướt qua thì có những người đã để lại trong ta những ấn tượng sâu đậm
    Nhưng rồi cũng đến một lúc nào đó
    Ta có thể nói: có lẽ nào ta vô hình lướt qua nhau

Chia sẻ trang này