1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào tôi đã yêu một cô gái bán hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_fall_t, 06/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn 2 em,anh cũng chẳng biết nói sao nữa nhưng nếu cô bé đó nghe được những lời nói đó chắc cũng cảm thấy lòng ấm hơn,một lần nữa cho anh thay mặt Minh Châu,cảm ơn hai em !
  2. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em tên la Thảo Mai nhưng có lẽ cũng chưa thảo mai bang người khác.Cô bé nào làm nghề đó chẳng có hoàn cảnh đáng thương?các anh liệu có ngây thơ quá ko?
    Răng ko cô gái trên sông
    Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài...

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  3. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin lắm đâu vào lời nói của một người bán rẻ nhân phẩm và thân xác của mình . Tôi biết nhiều trường hợp còn bi thảm hơn nhưng nếu cứ hoàn cảnh là bán thân xác thì xã hội này tràn ngập gái bán hoa cả rồi. Chính trong suy nghĩ của bạn cung chỉ coi cô ta như một gái bán hoa thôi mà . Không thể mang hoàn cảnh ra nguỵ biện cho một người ngay cả bản thân mình cũng không giữ nổi.
  4. hai_itd

    hai_itd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vo van, quen no di, cuoc doi con nhieu viec de lam,
    Hai
  5. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn mới chính là con người đáng thương hại, khi phải đi tìm thú vui bằng những cuộc chơi đêm.Trước khi hỏi " tôi phải làm gì để giúp người con gái đó" hãy hỏi tại sao " tôi lại đi chơi đêm để gặp người con gái đáng thương" như thế này.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  6. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng mọi người không nên nói như vậy bởi đơn giản là cô bé ấy không còn cách nào khác,có thể ban sống trong no đủ từ nhỏ nên bạn không dễ cảm thông với những người như vậy,còn tôi thì tôi nghĩ khác.Cô bé không nói dối tôi bởi đơn giản là tôi đã đưa em đến bệnh viện và đã tận mắt chứng kiến tình mẫu tử sâu lặng,mẹ của cô bé đâu có biết để có tiền cho bà sống thì con gái bà phải để người khác nghĩ về mình như vậy?
  7. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ bạn mới chính là con người đáng thương hại, khi phải đi tìm thú vui bằng những cuộc chơi đêm.Trước khi hỏi " tôi phải làm gì để giúp người con gái đó" hãy hỏi tại sao " tôi lại đi chơi đêm để gặp người con gái đáng thương" như thế này.
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
    [/quote]
    Bạn có nghĩ câu nói đó xúc phạm đến mình và cả một thế hệ thanh niên miền Nam không?Mình nghĩ là nếu bạn chưa vào Sài Gòn thì bạn đừng nên nói như vậy nha!
  8. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thế nào mới là khổ.Các anh các chị đã bao giờ phải lội suối đi học,điện lưới quốc gia chưa về đến nơichưa?Cả xã có mỗi mọt người đi học ĐH chưa?các anh đã phải mang chè về HN bán để lấy tiền ăn học chưa?

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi mot hoan canh em a,co ai hoan hao het dau,co ai duoc sung suong dau em!
    Anh nho nhung noi nhung luc co em.
    Anh da khoc da cuoi cung em o do.
    Nen ta se ben nhau khap noi va muon thuo.
    Boi noi nao cung co nua hon anh.
  10. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng nhưng vì sao em lai có quá nhiều bất hạnh đến như vậy,trong khi tôi chưa có cách nào để giúp em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này