1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào tôi đã yêu một cô gái bán hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_fall_t, 06/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nghĩ câu nói đó xúc phạm đến mình và cả một thế hệ thanh niên miền Nam không?Mình nghĩ là nếu bạn chưa vào Sài Gòn thì bạn đừng nên nói như vậy nha!

    [/quote]
    Sao lại vơ đũa cả nắm như vậy cơ chứ? Thanh niên Việt Nam sống rất có hoài bão, sống có trách nhiệm. ( dĩ nhiên là cả thanh niên miền nam nữa)Phong trào thanh niên tình nguyện diễn ra khắp cả nước. Ví dụ như phong trào thanh niên dọn dẹp đường phố, dạy học cho bà con dân tộc miền núi, và nhất là giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Vẫn biết việc làm của bạn giúp đỡ cô gái đó là tốt. Nhưng ở đây tôi chỉ lên án tại sao bạn phải tìm thú vui trong những cuộc chơi đêm. Trong khi đó có rất nhiều thú vui lành mạnh dành cho lứa tuổi thanh niên.Hay phải " đi chơi" như vậy mới tìm hiểu và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn à?
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  2. blue_fall_t

    blue_fall_t Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,đi chơi đêm không có nghĩa là đi bậy bạ bạn ạ,chẳng qua vì có thể nói đó là một thứ ẩm thực của người miền Nam thôi,chứ thật ra thì phong trào sinh viên tình nguyện ở trong này chắc chắn là sôi động hơn ở ngoài đó rồi,bạn hiểu chứ?
  3. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn đi ẩm thực ở chỗ nào vậy? Còn phong trào thanh niên ở miền Nam mạnh hơn miền Bắc à? lý do gì bạn đưa ra điều đó?
    Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này
  4. elviskhanh

    elviskhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    DEP BO NO DI!
    8/4
    2
  5. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tai sao lai noi voi cai dua moi sinh nam 83 ve chuyen di choi dem nhi?Di thi co gi la dâu?Thah niên ai mà ko có cái đáy thành hoạn quan ah?

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  6. Doi_thuong

    Doi_thuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    blue_fall_t ! Theo tôi bạn cứ làm theo ý của mình. Nếu bạn cho rằng mình đúng thì đó là đúng, cớ chi phải nghe người khác làm gì?
    doi thuong
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chính sự nghi ngờ, đã làm mất đi phần nào giá trị, sự đẹp đẽ của cuộc sống. Nhưng cũng không tí người đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác (sự nhẹ dạ) để làm những điều mà người ta gọi là lừa đảo, dù mức độ đến đâu. Nhưng có những điều thiêng liêng mà người ta buộc không được để mất, hoặc xem thường nó, nếu họ không muốn tự làm mất sự tin tưởng của người khác vào mình (lòng tin). Đã có chuyện Nàng Kiều bán mình chuộc cha, nhưng xét cho cùng hành động đó vẫn không được hoan nghênh trong cái lối mònh suy nghĩ của người Việt nam. Đấy là sét về hoàn cảnh của cô gái. Còn với hành đồng của bạn blue_fall_t, đáng được khen lắm chứ, nhưng xét trên một khía cạnh khác, hành động đó có nên được khuyến khích không, khi không phải ai cũng có thể sẵn sàng bỏ ra một số tiền đó để luôn trợ giúp cho cô gái nọ, và nếu giả sử chuyện đó xảy ra, phải chăng đã khuyến khích cô gái tưởng tượng ra những lý do cảm động hơn ???.
    Sự nghi ngờ, dần sẽ huỷ diệt cuộc sống. Nguyên nhân từ đâu ???

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  8. Vichia

    Vichia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    (Đã xoá vì bất lịch sự),anh cứ làm cái gì mà lương tâm anh mách bảo.Ở HN có Ngõ Cấm Chỉ bán đồ ăn đêm,ở SG cũng vậy thôi,có cái gì mà thắc mắc
  9. lam_sao_bay_gio

    lam_sao_bay_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh chẳng có gì để đôi co cả và tất nhiên anh vẩn luôn làm theo những gì anh cho là đúng ,cho dù đối với người đời anh là một thằng hâm,dở hơi hay thần kinh gì đó,nhưng vấn đề không phải ở đó,khi mình làm theo lương tâm mình thì cho dù thế nào mình vẫn cảm thấy đúng và cũng chẳng có gì để ân hận cả.Hôm qua anh định bảo với cô bé rằng:"Dù thế nào thì mẹ em cũng đă giá rồi trong khi đó thì có cứu được mẹ em qua khỏi cũng chưa chắc bà ấy sẽ khỏi hẳn,hãy cứ để cái gì đến nó đến"Nhưng anh đă không thể bởi anh hiểu rằng mẹ là điều gì đó kì diệu nhất trong cuộc đời chúng ta và chắc chắn cô bé sẽ không thể chấp nhận điều đó.Anh cũng chưa biết phải làm sao đây!(blue_fall_t)
  10. lam_sao_bay_gio

    lam_sao_bay_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông Mod ở box này hơi độc đoán,có lẽ cần thay người khác thôi!(blue_fall_t)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này