1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào tôi đã yêu một cô gái bán hoa!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi blue_fall_t, 06/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ivan_Palatr_new

    Ivan_Palatr_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    hehe....em phải mượn nick của thằng bạn để nói một chút em là vichia đây,không hiểu sao bác nào khoá user của em thế em đã làm gì sai à,các bác vào các box khác mà xem chúng nó chửi nhau như thế nào,nói thế ko có nghĩa là em so sánh với bọn ấy nhưng các bác làm việc cũng nên thoáng 1 chút ai lại như đàn bà thế,động tí là treo.
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây tôi cũng muốn thông báo đến các thành viên khác.
    Đây là Box Tâm Sự, và các bạn thaỏi mái viết cảm xúc của mình, nhưng đề nghị các bạn lưu ý trong cách xưng hô để giảm đến mức tối thiểu sự đụng chạm đến các nhân các thành viên khác.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

  3. nguyen_hongthang

    nguyen_hongthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Toi nghi rang blue_fall_t muon lam` mot dieu` gi` do nhung lai khong dam,phai vay khong?
  4. wild_heavens

    wild_heavens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dung` co' ma` do hoi nhu the,quen no di!Noi' the' cho nhanh!
  5. since121281

    since121281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ở đây là box Tâm sự nên chúng ta cung cần nhẹ nhàng hơn
    to:blue_fall_t
    theo mình nghĩ thì bạn nên nói thẳng hay ngăn cấm cô bé đó đi đã vì dù sao đi làm chuyện đó là không nên chút nào cả,còn sau đó thì hãy tính!
  6. tranvan162

    tranvan162 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì cái gì cũng có giá của nó và xin ông nhớ cho câu"Ốc không mang nổi mình ốc còn mang cọc cho rêu"
  7. lam_sao_bay_gio

    lam_sao_bay_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    blue_fall_t không có ý định làm anh hùng rơm nhưng blue_fall_t cảm thấy buồn,thấy thương cho cô bé ấy ,muốn mọi người cùng chia sẻ chứ khong phải để chi` trích.Dẫu sao cũng còn nhiều người có hoàn cảnh rất éo le và với cô bé ấy blue_fall_t cũng chưa biết là có phải blue đã yêu hay chưa,đơn giản là blue_fall_t cảm thấy rất bức xúc trong người và mong đuọc các bạn chia sẻ!
  8. tinhxachantroi

    tinhxachantroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    những nỗi buồn của ai?!
    chỉ vì đâu mà gây lên nghiệp chướng?tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê giàu tình cảm,của con người dành cho nhau một làng quê yên bình.có thể nói đó là một làng quê yêu dấu của tôi tôi đã biết rằng quê tôi là một làng quê yên bình va thoáng bóng em thơ một làng quê trù phú hồn nhiên và trẻ chung với những em bé thơ nô đùa cùng nhau thật vui thích và cùng với những người bạn yêu dấu của tôi những người bạn mà tôi nghĩ họ rất quan tâm và quý trọng tôi tôi tự hào về làng quê yêu dấu của mình nhưng cho tới khi tôi 18 tuổi tôi đã xa làng quê yêu dấu của mình để đi tơi một nơi mà con người ở đây họ chỉ biết nhìn vào đồng tiền một cái nơi mà có thể nói rất thiếu thốn tình cảm của con người dành cho nhau họ không bao giờ để ý tới người khác mà chỉ biết lo nghĩ cho chính thân họ,họ chỉ nghĩ làm sao để có dược nhiều tiền là được lắm lúc tôi chỉ muốn về làng quê của mình để cùng bạn bè của mình sống một cuộc sống thanh bình tràn ngập tình thương yêu của mọt làng quê còn nơi đây một nơi mà họ quên mất đi rằng mình đã sinh ra và lớn lên ở đâu?
    tôi tự hỏi mình rằng tại sao con ngươi Hà Nội họ vẫn còn rất ít tuổi vậy mà họ đã biết mọi thứ trên đời ? và tại vì đâu mà con cái của họ hư hỏng bởi vì họ có bao giờ quan tâm đến những việc của con họ làm đâu họ chỉ biết có tiền "có tiền là có tất cả" môt câu nói chưa hết nghĩa đâu cứ phải có tiền là có tất cả mà có tiền chỉ có thể đầy đủ về vật chất chứ thực ra nó chẳng có nghĩa lí gì "giàu sang có nghĩa gì đâu có chăng mua được nỗi sầu riêng tư"
    trời tạo hoá ra con người và trời ban cho con người những tạo hoá mà người ta ko thể ngờ tới được cũng là một kiếp ngươi mà tạ sao họ lại hay khinh bỉ nhau dẫn đến sự đua đòi ngoài ý muốn .
    Hà Nội một cái nơi mà tôi nghĩ rằng họ chỉ biết làm cách nào đẻ có nhiều tiền họ bất chấp tất cả để có được cho lên có những đồng tiền họ kiếm ra là dựa trên mồ hôi công sưc của những người khác một đông tiền có thể nói la dơ bẩn chính những đông tiền đó họ lại đem cho nhưng con người không muốn bỏ sức mình để làm mà họ lại dựa vào cái trinh tiết để kiên ra còn có những đông tiền họ lại dung vào những việc làm gây cho bao đau thương bao mất mát mà con người lắm khi không thể lẩn tránh được đó là con đương hút hít mà họ tư cho rằng như thế là mại thứ trên đời này cái gì ta cũng biết dựa trên những đồng tiền mà họ đã nhấn tâm lừa lọc boc lột đươc.
    cho lên tôi mới nói rằng tại vì đâu mà con cái của họ hư hỏng vì chính họ chính họ đã không làm tròn nhiệm vụ của những người cha người mẹ họ chi biết bận bụi với những công việc mà họ nghĩ có thể làm cho mình không kém anh thua bạn nhưng trong nhưng cái đó họ lại phai trả giá với những nỗi đau mà con họ đã tạo lên nghiệp chướng cho lên tôi mới viết bài này vì tôi mới chỉ ra Hà Nôị cũng chưa được bao lâu chỉ được vài tháng nhưng cũng đủ phần nào để tôi hiểu nhiều hơn về con người HN vì tôi sinh ra tại một làng quê rât giàu tình cảm chứ không như ngoài này môt Xã Hội ma họ chỉ biết để mắt tới đồng tiền cho lên vì sao con em họ phải chịu cảnh nhà tan của lát tôi viết bài này nếu có sai xót gì mong cac bạn tha lỗi cho thư liên hệ cùng tôi có thể gửi theo địa chỉ mail:
    chicong2003vn@limso.net
    chicong2003vn@yahoo.com
    rất mong được sự đóng góp và ủng hộ của các ban xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé đọc.
    Nguyễn Chí Công
    chi cong
  9. ThangCuoi

    ThangCuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ông nói thế có í gì vậy?Chẳng hiểu gì cả!

    Thằng Cười
  10. ThangCuoi

    ThangCuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao thì cũng rất đáng khen cho blue_fall_t ,còn tôi thì chưa bao giờ yêu nên chẳng biết gì đâu,thông cảm nhá!

    Thằng Cười
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này