1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi snowstormty, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào

    Có lẽ nào cuộc sống luôn là thế
    Có lẽ nào ta như hai đường thẳng song song
    Có lẽ nào hạnh phúc không từ những điều giản dị
    Có lẽ nào ta chẳng thể ở bên nhau...khoảng cách...phải chăng được tạo bởi không gian...
    Có lẽ nào mơ ước mãi vẫn chỉ là ước mơ?
    Có lẽ nào ta nhìn nhau lo lắng,để rồi tự trách mình vì không thể làm gì được cho nhau?
    Có lẽ nào ta đang có cảm giác bất lực?
    Và có lẽ nào ta yêu nhau nhiều hơn,khi những ngăn trở đã quá nhiều và những mệt mỏi cũng đủ lớn...?
  2. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào không có lỗi typing mà nhiều chữ khó đọc thế? Chắc có lỗi gì đây
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nào lại đọc được bài này của chủ topic
  4. mi_nhon

    mi_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Quote lại để thấy ... có lẽ nào ... cứ có những người quá quan trọng hoá vấn đề :) Cười lên một cái cho đời thêm vui nào :P
  5. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    cười thật vui đây...sẽ là không quan trọng háo nếu đã và đang phải trải qua cái cảm giác đó...bất lực...dù sao thì cũng nên cười thật vui
  6. ThaiKimCham

    ThaiKimCham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào cái topic này vẫn tồn tại nhỉ?
  7. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tôi không biết tại sao nữa,sao các bạn không đọc được những gì tôi viết.
  8. ThaiKimCham

    ThaiKimCham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có đáng để đọc không? Chả có tí động nạo nào, chả có tí tư duy nào. Tự dưng đưa ra vài câu ngẩn ngơ chẳng có mục đích. Người khác muốn spam cũng chả hứng
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau?
  10. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    @ ThaiKimCham :hơ,tôi hay ngơ ngẩn thế đấy,chán nhỉ.Tuy nhiên,viết bằng cảm xúc chứ động não thì...có lẽ tôi sẽ viết hay hơn ấy chứ nhỉ.
    @ vtv06:rất sợ,nếu đó là sự thực
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này