1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ nào

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi snowstormty, 16/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    haha, bac nay giong minh the, minh cung nghi ngay den cau nay khi doc tu co le nao!
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có lẽ nào lại đói như rứa
  3. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào....sỏi đá cũng cần có nhau!!!!!
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nào mình ko vượt qua nổi
  5. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    không có gì là không thể cả.Không vượt qua thì nhảy qua,trèo qua...có nhiều cách lắm.Mỉm cười nào.
  6. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Não lẽ cò
    Cái cụm từ có lẽ nào nghe cũng hay nhỉ?
  7. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay nói từ có lẽ thế,có lẽ mình đã,đang thiếu niềm tin,thiếu bản lĩnh để tin một cái gì đó,nhưng có sơ sở gì để tin,niềm tin có chắc chắn không,mình kém thật đấy....Mình ơi,cố lên nào!!!!!!!!
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào ..... hí hí (tự hiểu nhé)
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có lẽ nào cuộc đời mãi chia hai
    Để muôn đời em mất đi 1 nửa
    Anh xa mãi mà lòng em vẫn nhớ
    Chờ anh về trả 1 nửa cho em ...............
  10. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    ...
    Có lẽ nào mùa này không cần nắng,
    Em vô tình như những hạt mưa rơi.
    Có lẽ nào em chẳng thể trong tôi
    Những kỉ niệm chỉ là điều vô nghĩa...
    (st)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này