1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co le nao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nice_Pearls, 17/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nice_Pearls

    Nice_Pearls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    The la cuoi cung toi cung gap duoc anh?Chang biet anh nghi gi nhung chac chan la toi yeu anh.Yeu anh toi da cho anh ca nhung gi toi co.Doi voi anh thi chang la gi nhung doi voi toi do la tinh yeu.Cuoi cung thi anh cung ra di di ve mot phuong troi that xa,xa lam.Biet lam sao bay gio,noi nho nhu dang tran trong toi.Co le nao gap nhau tren internet thi se khong bao gio den duoc voi nhau sao anh???Con moi nguoi nghi sao,nhu the la dai kho dung khong???Bang su sang suot cua nguoi ngoai cuoi va bang cai tam cua con nguoi hay cho toi loi khuyen....

    [hot pink]Chocolate
    [/hot pink]
  2. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến ,ko có gì là khờ dại cả , nhưng mà khi bạn đặt niềm tin vào người ấy thì bạn phải suy nghĩ thật kỹ ,vì đôi khi những điều ta nghĩ không phải là điều ta cần đâu . Nhưng mình ko nói là bạn ko nên yêu . Nhưng bạn thấy đấy ,bạn yêu còn người ta thì sao nè ??? có yêu bạn chăng ????
    Và nên nhìn vào thực tế những gì bạn thấy hơn là những gì bạn nghĩ nhé ,vì cuộc đời này còn nhiều cái để biết lắm bạn àh ,ko nên vội vàng quyết định bất cứ điều gì khi mình chưa ổn định và suy nghĩ chính chắn nhé , mình mong là sau việc này bạn sẽ có kinh nghiệm hơn vào những lần sau này ,về những người sau này bạn sẽ gặp đó .
    Chúc bạn gặp được người mong muốn nhé !!! Vui vẻ học tập tốt , làm việc tốt rồi bạn sẽ gặp được một nửa thật sự của mỉnh mà ,yên tâm nhé !!!
    ngoc chau
  3. Changtraicodon

    Changtraicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau trên Internet thì cũng có thể dễ mà cũng có thể khó yêu. Như anh chẳng hạn năm trước cũng vô tình quen một bé trên mạng rồi cho nhau số ĐT nói chuyện đến hàng tiếng đồng hồ, đi chơi với nhau rất vui vẻ vì hai người cảm thấy rất hợp nhau về mọi thứ nhưng cuối cùng vì những lý do khác nhau đành phải Pause chứ không phải Stop đâu. Vì thế để đến với nhau thì trước tiên phải có cảm tình với nhau đã. Thường thì khi gặp nhau trên mạng đâu có hiểu về nhau nhiều đâu mà khi gặp nhau thực tế thì có thể xảy ra hai trường hợp nếu như không giống những gì người đó tưởng tượng về em thì có lẽ khó có thể đến với nhau còn ngược lại thì quá tốt. Trong trường hợp của em có lẽ đã giống như cái đầu tiên rồi.
    Love is very big illusion in human's life ?!?!?!
    Lonelyboy

Chia sẻ trang này