1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ niềm tin không còn nữa.....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi smiles_future, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ niềm tin không còn nữa.....

    Mọi thứ xung quanh tôi dường như không có gì cả....tôi tin tưởng... Luôn nói với mình thế....thế nên tôi mới lấy smiles_future trong box này...Nhưng các bạn có nghĩ đặt niềm tin vào cái gì đó quá lớn nó sẽ làm mình mệt mỏi không?Tôi luôn luôn thấy thế , bởi chỉ có bản thân tôi mới thế.....giờ.... hiện giờ tôi thấy cuộc sống của mình thật mơ hồ vì tôi mệt mỏi quá.Hãy cho tôi một lời khuyên....
  2. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đói nó mới thiếu niềm tin thôi bạn ạh! Nếu thiếu niềm tin. Vị dụ: Đừng đánh giầy, vì đánh mai nó lại bẩn. Vậy, đừng ăn, vì mai nó lại đói. Vậy tin vào cái gì..... chẳng biết nữa... tôi luôn ăn sáng, và tin rằng trưa nay..... không dám tin rằng đến trưa thì có nổi một bữa ăn nữa hay không?
  3. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Có gì là tuyệt đối?Có ai mà hoàn hảo?
    Hãy trấn tĩnh mà nhìn vào vấn đề!
  4. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là một giai đoạn trong chu kỳ sống thôi. Qua đi là lại bình thường mà.
    Cười nhe răng ra thấy hết ngay mà ! hiiii
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    theo thống kê khoa họcc thì có đên 83% sống không có mục đích, còn lại 17% thì có đến 14% sống có mục đích nhưng khá là mơ hồ, chỉ còn lại có 3% là có mục đích rõ ràng thôi, thế nên hãy vui lên bạn nhé
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là tuyệt đối cả,vì vậy bạn cũng đừng bao giờ đặt niềm tin quá lớn vào một cái gì.
    Cuộc sống cũng chẳng bao giờ hoàn hảo cả ,có lúc bạn vui thì sẽ có khi bạn buồn.Quan trọng là bản thân bạn thôi ,phải luôn tự biết cân bằng cuộc sống của mình.
  7. puskinvn

    puskinvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, với mỗi người có rất nhiều điều xảy ra nhưng ta đâu cần phải nhớ hết tất cả
    Em chờ nắng, em chờ anh
    Chờ ánh sáng cho căn phòng tăm tối
    Chờ phố cũ có nhịp chân rất vội
    Chợt giật mình ta đã bước qua nhau
    Được puskinvn sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 28/11/2004
  8. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    À, hình như bạn bị "đá", rock, hehe yêu thằng khác đi
  9. Traisuxuongmu

    Traisuxuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Em này chắc họ hàng xa của chú Tào Tháo thời Tam quốc .
    Không tin tưởng cái gì, ai đó chẳng qua là bản thân chẳng có được niềm tin từ người khác mà thôi. Chuyện bình thường của huyện mà.
  10. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Có đợt mình chả tin tình yêu. Cứ để mọi thứ trôi đi bình bình. Rồi thì nó lại thay đổi theo thời gian. Tức nhiên là không được như trước, nhưng niềm tin sẽ có khi mình tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa.

Chia sẻ trang này