1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quên đi ...

    Em đã đến ...

    Ở nơi ấy, căn phòng giờ hoang phế.
    Anh biết không, em hay đến kiếm tìm...

    Em đã đến và anh thôi không đến.
    Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi.
    Ngoài hiên kia bầy chim đang réo gọi.
    Em một mình ôm nỗi nhớ đầy, vơi...

    Khi hương anh, em thấy mình cũng đổi.
    Trước niềm vui, em muốn được chia cùng.
    Gặp nỗi buồn, em muốn được san chung.
    Và lại khóc một mình khi yếu đuối.

    Anh ra đi không một lời sau cuối.
    Gom cả yêu thương hạnh phúc bấy lâu.
    Những hẹn thề tựa biển, tựa sông sông.
    Bỏ lại em ngày ngày trong héo úa.

    Anh đã quên rồi những lời anh hứa.
    Em mãi bận lòng, lưu luyến để làm chi.
    Nhưng làm sao ngăn nổi bước chân đi.
    Em đã đến ... nghe mình buồn nông nỗi.
  2. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Căn phòng vắng
    Em đã đến.. nghe mình buồn nông nỗi
    Gom cả yêu thương hạnh phúc bấy lâu
    Anh ra đi không một lời sau cuối
    Và lại khóc một mình khi yếu đuối
    Nhưng làm sao ngăn nổi bước chân đi
    Ngoài hiên kia bầy chim đang réo gọi
    Căn phòng buồn vắng lặng đến đơn côi....
    Ôi trời ơi!!
  3. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    ...
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    đồng cảm
  5. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Bài ca đêm (Evan)
    Có những nỗi buồn không thể thoát nổi
    Em chơ vơ giữa căn phòng đầy tiếng cười tiếng nói tiếng nhạc
    và hoa khô
    em thèm một bờ vai đêm
    em muốn cơn lốc cuốn phăng sự trống rỗng hù dọa nước mặn
    và bóng tối
    ném vỡ những thứ có tiếng kêu leng keng như pha lê
    thèm được thấy anh hiển hiện bằng da thịt
    không phải bằng tưởng tượng đêm đêm căn phòng bóng tối và hoa khô lẫn vào nhau
    như thể tội lỗi
  6. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Đêm và ngày là hai kể đối địch
    Không dung hoà cả hai vào làm một
    Nhưng không có ngày đêm sống làm sao?
    Làm sao , làm sao và làm sao...???
  7. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ĐI TÌM
    Em đi tìm anh,
    Nhưng anh lại tìm ai.
    Anh xây lâu đài.
    Em cũng xây lâu đài ? trên cát.
    Để đi tìm một cái gì đã mất.
    Tự bao giờ em cũng chẳng nhớ ra.
    IF YOU KNOW?
    Anh có biết ngày ngày tháng tháng.
    Em luôn chờ, luôn đợi tin anh.
    Đếm từng ngày lặng lẽ qua nhanh.
    Và mong ước một điều không thể!
    KHÓC
    Một lần nữa tôi rơi nước mắt.
    Khi (đã) nhủ lòng, tự hứa là KHÔNG!
    Nhưng không thể thoát ra sự thật,
    Rằng tim mình nó thổn thức luôn.
    Và đêm ấy nước mắt rơi tuôn.
    Dường như nó luôn chờ luôn đợi.
    Để cho thoả những cơn hờn tủi
    Để lòng mình thêm nhẹ thêm vơi?
    . Mình thật sự cám ơn các bạn đã tham gia vào Topic này. Hy vọng rằng những tâm hồn đồng điệu sẽ nối kết vào nhau, hiểu nhau hơn!!!
  8. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Khi Tình yêu ra đi.
    Thôi từ biệt tình yêu dịu ngọt
    Ngọt mà đau, mà đắng, mà cay.
    Khi chợt ỉnh trong những cơn say.
    Mà nước mắt tuôn rơi từng giọt nóng.
    Đừng khóc nữa, tôi ơi có biết không?
    Trên đời này không có gì bất diệt.
    Không có gì! Tôi ơi phải biết
    Tình yêu là một ánh Sao Mai!
    Là Sao Mai thì sao thế nhỉ?
    Đến vội vàng rồi vội ra đi
    Đừng buồn nhiều, đừng khóc làm chi.
    Đừng có sống chỉ vì quá khứ.
    Hãy tha thứ cho anh đi chứ!
    Ôm trong lòng chỉ khổ thêm thôi.
    Cắn thật chặt vào hai bờ môi
    Và cố nén những dòng nước mắt...
  9. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    www.sacth.page.tl
  10. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thích bài này....đồng củm

Chia sẻ trang này