1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

    ướt mi...... Chia sẻ nhé!
    P/S Me: Mình àh! PHẢI QUÊN nhé.... MẠNH MẼ... KIÊN CƯỜNG nhé.... sẽ QUA thôi...

    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 16/11/2007
  2. MasterOrc

    MasterOrc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    hay lắm cố lên các bạn ơi( thơ với chả thẩn)
  3. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    tất cả rồi sẽ qua..............................
  4. catlua

    catlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thì hơn!
  5. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Phải,
    Tất cả rồi cũng sẽ qua đi.
    Nhưng kí ức vẫn còn luôn sống mãi.
    Dòng thời gian sẽ trôi qua vùn vụt,
    Có chắc gì ...
    ............. có chắc gì ..........
    Có chắc gì ...
    Không nghĩ đến ngày xưa?!
  6. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Làm sao bắt được lòng... phải cố quên?
    Làm sao bắt được tình phải chết đi?
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi?
    Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng nhau???
  7. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Breaking my heart.
    [​IMG]
    Trái tim em tan vỡ,
    Khi mà anh nói lời cay độc.
    Và những câu, ôi sao chua xót
    ?oThật sự sai lầm khi đã quen em!?
    Được sajahja sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 04/12/2007
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài những chờ mong
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền...
    Ước gì quên đi tất cả dễ dàng thế........Niềm vui nhanh qua, nỗi buồn không dứt! Thôi......, bỏ đi...
  9. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng.. Để làm gì, em biết không...
    [/quote]
    Để....gió cuốn đi.......
    nhưng mà gió có cuốn trôi được đâu chứ!
    gần 3 năm rồi.....vẫn như mới ngày hôm qua thôi.

    Hỡi thế gian Tình là gì???
  10. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này