1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình buon lắm vì câu chuyện của bạn make4u. Ước gì không có tình yêu. Sẽ không fải đau buồn, hụt hẫng!
  2. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tủi thân.... đó là tất cả cảm xúc đang đến với em bây giờ...
    Em ghét sự im lặng của anh
    Em ghét cái cách anh đón nhận những thương yêu của em
    Em ghét cái cách anh lắng nghe tình cảm của em
    Em ghét cái cách anh nhắn tin...
    Em ghét....
    Bây giờ em thấy NẢN...
    Người ta có xây đựơc nhà trên cát ko? Chắc chắn là không anh nhỉ...
    Em nên đi tiếp hay dừng lại
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Chỉ tự iem mới trả lời đc thôi, làm theo sự mách bảo của trái tim âýy
    Tặng iem một câu này" Níu tay nghìn trùng"
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    :) bế tắc quá.... chẳng biết sao nữa bất cứ khi nào nói những lời yêu thương anh ấy chỉ im lặng lắng nghe.....
  5. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    he he, pé ạ
    Gái ngoài đường ối ra đấy , nó k trân trọng iem rùi
    Iem chả quên đi thì iem làm j đc nèo...he he
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ừh nhỉ .... lý trí thì bảo quên mà con tim thì cứ muốn cố gắng....
  7. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    thui anh khuyên pé đừng lằm mơ giữa ban ngày
    Dưng mừ con tim đã nên tiếng rùi ai cản đc
    Tuỳ pé thui
  8. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hic người ta vừa nhắn tin.... bỗng dưng thấy trống trải.... em mệt mỏi rồi anh àh...
    Thanks vì đã chia sẻ!
  9. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    uh mịt mỏi thiệt đấy
    Chuyện tình cảm mừ
    Họ chẳng biểu nà" yêu nà chết ở trong nòng mừ , anh đây sức dài vai rộng còn chết điếng lữa nà mong manh như mấy nường
    Iem suy nghĩ kỹ vuùi: đàn ông con trai họ nông nủi giếng khơi ý mừ , bọn iem có sâu sắc cũn chỉ như cơi đựng trầu thui
    Họ mún j nàm seo iem biết đc
    Iem thử hỏi xem cúi cù thì họ mún j
  10. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thui ko hỏi đâu ạh hihi vừa nghe điện thoại vui ồi ko nghĩ nữa để kệ thui hihi nếu người ta là của mình thì sẽ là của mình thôi còn ko có níu kéo cũng chẳng được gì... Buồn buồn một chút, tủi thân một chút nhưng quan trọng là iu mứt rùi

Chia sẻ trang này