1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 14/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên mà ko đc đây này .Bản thân đã muốn quên mà người khác vẫn cứ nhắc đến chứ .Rõ khổ .
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Dừng lại đi em
  3. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Dừng lại đi em
    [/quote]
    Thanks vì đã chia sẻ nhưng chưa bao giờ em đủ can đảm sống thật với mình như thế này .... hôm nay đau nên lên chia sẻ và rất vui vì được lắng nghe cảm ơn mọi người ạh! Nhưng em sẽ thử cố gắng một lần - một lần sống thật với cảm xúc của mình ạh!
  4. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết fải làm sao đây khi trong lòng mình lúc nào cũng rối bời lên vì anh.
    Tại sao không thể thoát ra được nỗi ám ảnh về anh? Tại sao vậy?
    Làm sao quên được anh bây giờ?
    Những lúc một mình, em lại nhớ đến anh.
    Lòng thầm ước fải chi mình yêu mãi....
    Suốt cả kiếp này.
    Không fải,
    chỉ vài giây!
    Ngồi ao ước rồi lại rơi nước mắt.
    Khóc cho mình không được như ai...
    Khóc cho tình đã rẽ chia hai.
    Khóc cho người sao mau thay đổi!
  5. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tình yêu
    em tự mua hoa để tặng mình.
    Bẽ bàng những bông hồng ... chờ đợi ánh bình minh.
    Em lừa dối chính em,
    Bởi điều đó chẳng bao giờ có thật.....
    ...........
    ................
    Anh đã đi rồi!
    Đêm bình yên xa xôi,
    Xung quanh em bây giờ là bóng tối.
    Ai xui em chở một mùa giông gió.
    Để bây giờ khuya khoắt một tình yêu.
    Anh ra đi như nắng cuối vườn chiều.
    Em còn đợi như hoàng hôn buổi sớm.
    ..................
    ..........
    Con dã tràng se cát bao năm.
    Có như em đợi một điều không tưởng?!
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tốt nhất là kô nhớ gì hết, chẳng để phải quên gì
  7. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mình thật đau lòng khi quyết định không quan tâm anh nữa.
    Điều đó không biết có làm cho anh vui hay không nhưng mình đau lắm.
    Giá mà ngày xưa em không gặp anh thì đâu có ngày hôm nay đau lòng kia chứ!
    Fải cố gắng quên, cố sống tốt hơn cái ngày xưa nông nỗi.
    Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Gió mùa thu, rơi rụng giữa mùa thu.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng.
    Anh là ai?
    Và em cũng là ai?(em chỉ là kẻ đến sau)
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang
    Lúa đã vàng chiều đã khói sương
    Và đã hết rồi mùa bão với giông
    Gió thu trong vườn vằng man mác hương đêm
    Đã hết buồn và hết vấn vương
    Đã hết hờn giận hết nhớ thương
    Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
    Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm
    Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
    Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
    Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
    Tình yêu vẫn vô hình sống với em
    Đã hến buồn và hết vấn vương
    Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng
    :)
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    +++++++++++++++++
    hi hi hi ... ko phải 1 lần mà là rất nhiều lần muốn hỏi
    VÀ cũng biết câu trả lời,
    chep....
    ùh, quên đi nhé, phải quên đi nhé
    Kết thúc thì mới có thể bắt đầu được
    Chep...
    QUÊN ĐI NHÉ. Chắc chắn phải quên đi nhé
  10. vqc

    vqc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm viết đúng tâm trạng mình quá, bạn viết hay thật vote 5*

Chia sẻ trang này