1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ quên đi ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sajahja, 14/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hnay online thay hinh nta đang hp bên nhau. Tức chết đi được!
    Đã cố an ủi mình hãy quên đi, nhưng làm sao...........????????????
    Tình đã lỡ em còn buồn chi nữa.
    Tình đã xa, em khóc để làm gì.
    Người đã quên thì thôi xin đừng nhớ.
    Người hững hờ ... xin nhận tiếng chia ly.
    Có ai bảo mùa thu không lá đổ.
    Hay mùa xuân về hoa chẳng được tươi.
    Có ai bảo mùa đông không giá rét.
    Thôi thì thôi em cũng cố quên người.
    Nhưng làm sao mùa thu không vàng úa
    Nhưng làm sao Xuân dến chẳng hoa cười.
    Nhưng là sao Đông về mang nắng ấm.
    Thì làm sao em có thể quên người!
    Đừng ai bảo em quên ngày xưa cũ.
    Đừng ai khuyên em hãy bỏ đợi chờ
    Hãy để em một đời trong mộng mị.
    Vì làm sao quên người ấy đưọc bây giờ..........!!!
  2. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hnay online tthay hinh nta đang hp bên nhau. Tức chết đi được!
    Đã cố an ủi mình hãy quên đi, nhưng làm sao...........????????????
    Tình đã lỡ em còn buồn chi nữa.
    Tình đã xa, em khóc để làm gì.
    Người đã quên thì thôi xin đừng nhớ.
    Người hững hờ ... xin nhận tiếng chia ly.
    Có ai bảo mùa thu không lá đổ.
    Hay mùa xuân về hoa chẳng được tươi.
    Có ai bảo mùa đông không giá rét.
    Thôi thì thôi em cũng cố quên người.
    Nhưng làm sao mùa thu không vàng úa
    Nhưng làm sao Xuân dến chẳng hoa cười.
    Nhưng là sao Đông về mang nắng ấm.
    Thì làm sao em có thể quên người!
    Đừng ai bảo em quên ngày xưa cũ.
    Đừng ai khuyên em hãy bỏ đợi chờ
    Hãy để em một đời trong mộng mị.
    Vì làm sao quên người ấy đưọc bây giờ..........!!!
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Một chữ QUÊN mà khó vậy à??
    ko, mình phải làm được
  4. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 năm rồi, không thể quên được.
    Muốn quên nhưng lại nhớ thêm.
    Được sajahja sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 24/02/2008
  5. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Từng giọt nước mắt, giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.
    Thì thôi anh hỡi, còn giây fút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui. Nói yêu nhau lần cuối mai ta không còn.
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh.
    Dù mai đây 2ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi.
    Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh.
    Ngày nào đó anh sẽ biết rằng, rằng mối duyên này ... riêng em yêu anh suốt kiếp.
    Và có lẽ anh không bao giờ biết rằng vì em đã quá yêu anh!!!
    Chỉ vì yêu thôi!​
    Chúng ta sẽ, chẳng tao phùng được nữa.
    Mộng trùng lai không có ở trên đời!
    Được sajahja sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 24/02/2008
  6. sajahja

    sajahja Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Mây làm chiều còn buồn trong tiễn đưa
    Mùa lá rơi biết naói sao cho vừa.
    Giữa thu vàng từng chiều mưa giăng phố.
    Ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa.
    Anh vô tình đùa vui trong thoáng giây,
    Rồi lãng quên khi tim em đoạ đày.
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ,
    Môi hôn nào anh đã nói yêu em?
    Bằng tất cả cho anh và mãi mãi.
    Một tình yêu đam mê và bỏng cháy.
    Niềm tin anh trao như cơn mưa rơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng.
    người xa mãi nơi phương trời có biết,
    Rằng em vẫn ôm duyên mình dẫu lỡ.
    Trọn đời em luôn yêu riêng anh, chỉ anh mà thôi.
    Hỡi người yêu dấu, xin quay về đây.
    Hãy về với em???
    Lời bài hát sao mà đau lòng quá!
    Tình yêu là gì, sao làm tim ta đau?
    Rồi anh có quay về hay không nhỉ?
    Chẳng bao giờ xảy ra?
    Vì ly nước đã tràn... không thể vớt lại được nữa!
    Được sajahja sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 24/02/2008
  7. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ko có gì là ko thể cả
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    dừng lại khi còn có thể đi bạn.... đừng để đến lúc muộn quá bởi cuối cùng thì người đau vẫn là bạn... đau lắm đấy!
    mình cũng giống bạn, sợ và căm ghét nhất là sự im lặng của người đó nhưng...biết làm sao bây giờ khi tình cảm họ ko thể đền đáp...
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    uh
    "đừng tuyệt vọng - tôi ơi đừng tuyệt vọng" can đảm lên nàooooo
  10. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    hơ..hơ... GIỐNG TỚ
    đã bảo là đừng có quan tâm nữa => chẳng hỉu sao vẫn vậy
    Chep.. thấy ghen mới buồn cười chứ (mình chẳng có quyền gì để mà ghen cả. hơ..hơ..hơ...) Thế mà vẫn thấy tim mình buốt quá, đau quá, Mới thôi mà, vậy mà đã chuyển biến nhanh thế (chep.. thực ra thì cũng chẳng phải từ khi pipi với mình mới bắt đầu, từ lâu rồi mà.)
    chep.... đã bảo mình KO THÈM GHEN, chẳng hỉu sao cứ thấy ghèn ghẹn.
    Hơ..hơ... mình đúng là vô duyên thật

Chia sẻ trang này