1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ tất cả chấm dứt ở đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Fallen_In_Love, 30/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fallen_In_Love

    Fallen_In_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tất cả chấm dứt ở đây!

    Tối nay, trong một buổi tối mưa gió, anh đã nói những lời có thể coi như cuối cùng đối với em.
    - Em ghét anh đến thế sao?
    - Ừ! Không phải là ghét!
    - Em không cần phải tránh anh như vậy. Anh sẽ tự biết đường tránh.
    - Tuỳ anh
    - Thôi bây giờ em đi về đi.
    - Anh về trước đi.
    - Nhà em gần đây, em đi về đi. Anh sẽ ko đi theo em nữa đâu!
    Và rồi cuối cùng em cũng đã đi về. Và có lẽ, từ nay giữa chúng ta là một khoảng cách ko thể lấp đầy được nữa. Anh nói chuyện với Vân, Vân đã nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tai anh cứ như ù đi, anh cảm thấy ko còn nghe được gì nữa, cho dù những lời Vân nói rất mập mờ. "Anh phải hiểu thế này: Con gái, khi ko quý một ai đó, ko muốn ng ta tiếp tục có tình cảm với mình, nhưng cũng ko muốn ng ta thôi ko quan tâm đến mình nữa". Có lẽ câu Vân nói như vậy. Vậy mà khi tất cả bạn bè em trêu, gán ghép anh với em, em chẳng hề phản ứng gì cả. Rồi tất cả những chuyện gì về anh, em đều kể hết cho mọi người. Khi anh ko đi học, em tỏ ra buồn chán. Khi anh đi học, nhưng lại ko nói chuyện với em, em lại càng tỏ ra buồn chán....
    Cả thời gian qua, anh đã phải chịu một sức ép về tâm lý rất lớn, trong rất nhiều chuyện. Anh ngỡ rằng gặp mặt em thì sẽ thoải mái hơn, đỡ căng thẳng hơn. Đâu ngờ, em lại chính là sức ép lớn nhất. Mỗi buổi đi học, nhìn mặt em nặng nề, anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đôi khi anh muốn buông trôi tất cả. Nhưng rồi, lại phải vượt qua lại phải dẹp sang một bên. Giờ đây, khi mà anh đã xong hết tất cả rồi, anh hẹn em nói chuyện, định để làm rõ tất cả. Nhưng những gì mà Vân đã kể, làm anh cảm thấy cuộc nói chuyện với em có lẽ là không cần thiết nữa. Chẳng để làm gì cả.
    Anh sẽ lại trở về với chính con người của anh, sống bất cần đời, nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt. Ko có em, ko có bất kì ai trong đó. Anh ko muốn mệt mỏi thêm nữa. Mặc dù... anh đã rất yêu em. Nghe hơi vô lý, em nhỉ. Nhưng thực sự là như thế.
    Anh thật sự giân em, khi em kể với bạn bè rằng, lúc đầu anh ý nhìn tao, rồi sau đó thì rủ đi ăn kem... Gần 3 tháng quen nhau, anh chỉ làm được như vậy. Vì cả hai chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm. Anh ko hiểu mình đã nói gì để em cảm thấy ko thoải mái và nặng nề, vô tư khi nói chuyện với anh như trước đây. Để rồi em tránh anh, khi anh hỏi thăm thì em ko thèm quay mặt lại để trả lời. Khi anh mời em nhảy thì em từ chối, để rồi nhảy với ng khác, trong khi em chẳng cảm thấy vui vẻ. Để rồi, em xin với cô là đừng bao giờ phân công em nhảy với anh. Chuyện đó dễ thôi. Anh sẽ ko bao giờ làm phiền em nữa. Anh ko bao giờ mời em nữa, ko bao giờ nói gì với em nữa và cũng sẽ ko bao giờ đi về cùng em nữa, cho dù nhà chúng ta gần nhau. Hy vọng tất cả những gì anh làm, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn, chuyên tâm vào việc học ở lớp này hơn. Cứ coi như ko có anh ở trong lớp đó đi. Đó là tất cả những gì em muốn phải ko, anh sẽ thực hiện đúng như vậy.
    Bây giờ, anh cảm thấy buồn, nhưng ko nhiều lắm. Ngày mà anh buồn nhất, đó là ngày mà anh đi nói chuyện với Vân. Còn bây giờ, có buồn thêm một chút nữa, nhưng anh chịu đựng được. Có lẽ cái điều này là cái điều phải xảy ra, em nhỉ? Vậy thì hãy chấp nhận nó đi vậy!




    I've fallen in love with u



    Được sửa chữa bởi - fallen_in_love vào 30/05/2002 12:51
  2. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Chán nhể........
  3. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    biet song con co nghia la biet chap nhan!

    co nhung noi dau ma khi vuot qua roi thi moi noi dau khac deu tro nen nho be!
  4. Fallen_In_Love

    Fallen_In_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phải chấp nhận, phải vượt qua. Có điều, những nỗi đau ko đáng có, những sự chia tay vì những lí do lãng xẹt, thật chẳng đáng chút nào.
    Bạn bè anh bảo, thực ra muốn tiếp tục thì ko khó. COi như đó là một dấu chấm phẩy. Rồi, con gái thường hay thế, hay giận dỗi linh tinh...
    Hờ, quen nhau thật tình cờ, rồi chia tay cũng thật là...
    Gửi passion_girl: Nỗi đau này ko quá lớn. Nhưng nó cũng ko nhỏ bé tới mức mà ta ko thể nghĩ đến được. Còn tất nhiên, vượt qua thì sẽ vượt qua thôi, chuyện nhỏ ý mà.


    I've fallen in love with u

  5. passion_girl

    passion_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    F ah! em muon noila neu anh da trai qua nhung noi dau lon thi em nghi noi dau trong tinh yeu chi nhuc buot thoi va ko phai la ko the vuot qua,
    doc bai cua anh thay tu ai cua anh qua lon va anh nhac den nguoi ta voi nhung suy nghi mo ho chi dua tren suy nghi cam tinh cua anh la chinh,chu thuc ra anh cung dau biet nguoi ta nhu the nao
    tu ai la yeu ban than minh( o muc do vua phai ,lanh manh)
    nhung ma vi tu ai ma de mat cai minh mong muon va can thiet thi lai la...ko yeu ban than minh!
    va anh yeu hay ban be anh yeu, chang ai hieu ban gai minh ro hon minh ,va chac anh hieu viec yeutrong ta tri khac han voi yeu troi buoc ,neu mat mot trong hai thi chi co....moi cuu duoc!
    em ma la ban gai cua anh ah' ,em biet nguoi yeu coi em nhu dau cham phay thi em se tang la dau cham het ngay!
    ko tran trong thi ko ton trong, ma thieu cai do thi hai con nguoi nhu hai... canh nhau!
  6. Fallen_In_Love

    Fallen_In_Love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Passion_girl nói rất đúng. Tự ái của bản thân tôi quá cao. Lại ko hiểu tâm lý người khác nữa. Nhưng có một số điều bạn đã hiểu nhầm về tôi. Thứ nhất là chuyện dấu chấm phẩy, bạn hiểu sai hoàn toàn. Nếu ai mà coi ng yêu mình như vậy thì chính tôi cũng ko thể chấp nhận được, thế thì nếu tôi mà như vậy thì làm sao có thể chấp nhận được chính bản thân mình, nói gì đến việc ng khác chấp nhận. Chuyện dấu chấm phẩy nghĩa là bạn tôi nói rằng cuộc nói chuyện mà tôi đã post lên ở trên, do tôi tạo ra, là 1 cái dấu chấm phẩy. Coi như là nói trong một lúc điên điên, ko suy nghĩ kĩ. Chỉ có vậy thôi. Tất nhiên nói mà ko suy nghĩ kĩ thì phải lĩnh hậu quả thôi.
    Thứ hai, chắc là bạn cũng hiểu một điều, khi yêu, cho dù ng ngoài có tỉnh táo đến mấy, đưa ra những lời khuyên có sáng suốt đến mấy thì ng trong cuộc cũng ko nghe theo. Tôi ko phải là ngoại lệ. Bạn bè thân thiết khuyên bảo, tôi chỉ coi đó là lời an ủi, là sự quan tâm, chứ ko bao giờ tôi nghe theo cả. Và ngược lại, bạn tôi cũng vậy.
    Còn cô bé Vân mà tôi nhắc đến trong bài là bạn của ng tôi yêu. Những lời cô bé này nói, tất nhiên tôi cũng ko tin nhiều lắm. Nhưng có những chuyện mà cô bé này tôi đã kiểm nghiệm lại và thấy rất hợp logic.
    Cuộc nói chuyện vừa rồi của tôi và ng tôi yêu (post ở trên) diễn ra rất nhanh chóng. Hầu như ko có một cơ hội nào cho cô bé ấy nói một lời gì để giải thích. Mà có lẽ là cô ấy ko muốn giải thích. Vì ko phải là không có những khoảng lặng...
    Cuối cùng, tôi dám khẳng định rằng, tôi rất trân trọng những gì đã có giữa hai ng, mặc dù chưa đi đến đâu, nhưng tôi sẽ mãi giữ gìn chúng. Và, tôi chưa hề quan hệ với một ai đó mà lại thiếu sự tôn trọng, thậm chí đó có là đối thủ của mình.


    I've fallen in love with u

  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to Fallen_In_Love : đừng buồn nũa nhé. dù biết rằng điều anh vừa trải qua vô cùng xót xa .. khiến cho anh vô cùng chán nản đau buồn đúng không ạ......... Nhưng hãy biết vươn lên nhìn về phía trước anh nhé
    thien than be nho
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to Fallen_In_Love : hãy cố gắng vui lên nhé dẫu biết rằng qua chuyện này sẽ làm anh rất đau buồn .. rất chán chường nhưngxin anh hãy biết nhìn vào cuộc sống hiện tại..vào tương lai . đừng mãi đau buồn như thế nhé. chúc anh vui vẻ
    thien than be nho

Chia sẻ trang này