1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lẽ tôi đã mất cô ấy

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi le0n, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le0n

    le0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã mất cô ấy

    Chúng tôi vừa gặp lại nhau hôm qua, nhân ngày cả lớp họp mặt. Cô ấy đi với bạn trai, và người bạn trai ấy lại là L.

    Những năm cấp 3, lúc ấy L. cũng là bạn tôi và lại đang theo đuổi một cô gái khác. Tôi đã thầm yêu cô ấy, lúc ấy cũng chỉ là mật mờ giữa một cậu con trai thích một cô bạn gái. Tôi luôn quan tâm chăm sóc đến cô ấy, và tôi nghĩ cô ấy cũng có cảm tình với tôi. Nhưng cả hai chưa ai nói ra điều gì cả.
    Rồi một ngày L. hỏi tôi: "Cậu có ý kiến gì không nếu mình theo đuổi A."
    Tôi trả lời: "Cậu thích thì cứ làm", rồi thầm trách cậu ấy sao một người bạn lại hỏi mình câu ấy và thầm trách tại sao mình lại trả lời như thế.

    Rồi sau đó là một chuỗi những sai lầm, thay vì cố giành cô ấy cho mình, tôi lại thường tỏ ra ủng hộ việc L. và cô ấy quen nhau, dù khi làm những việc đó tôi rất buồn.

    L. khi ấy hơn tôi về mọi mặt, L. có đủ điều kiện theo đuổi cô ấy hơn tôi. Tôi cố nhủ lòng rồi mình sẽ quên cô ấy. Với suy nghĩ đó tôi đã trốn chạy, những lần đi chơi chung với lớp tôi thường nhìn 2 người thân mật với nhau, rồi lại buồn, rồi cứ thế tiếp diễn.

    Chúng tôi ra trường, tôi vùi đầu vào công việc, những mong sẽ quên được cô ấy như những mối tình đầu mà người ta thường nói. Nhưng chính những lúc không gặp cô ấy tôi mới biết mình thật lòng yêu cô ấy, những lúc kết thúc công việc, trở về nhà, đi trên con đường mà chúng tôi đã từng đi chung, hình ảnh cô ấy lại hiện lên trong tôi.

    Chúng tôi đã gặp nhau hôm qua, trước ngày họp lớp, tôi đã mong mình sẽ nói được nhiều điều mà trước đây tôi đã không dám nói với cô ấy. Nhưng rồi tôi lại chẳng nói được gì, giờ đây có lẽ mọi việc đã quá trễ. Họ đã bên nhau trong một thời gian dài, tôi không cho phép mình có thể chia rẽ họ. Bây giờ tôi lại không muốn mình trở thành một người xen ngang vào tình cảm của họ.

    Hiện giờ tôi là trưởng đại diện của một công ty phần mền Châu Âu tại Việt Nam. Vật chất, kinh tế tôi đã có, nhưng tôi không nghĩ mình còn có thể giành lại cô ấy. Sắp tới vì công việc, tôi sẽ chuyển công tác sang Châu Âu, có lẽ rất lâu mới trở về. Tôi chỉ mong trước ngày mình đi, tôi còn một dịp cuối để gặp cô ấy và nói với cô ấy những tình cảm mình đã dành cho cô ấy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không làm việc đó, tôi không muốn mình để lại một trở ngại nào trong chuyện của họ sau khi tôi đã đi. Tôi sẽ cố trở lại với suy nghĩ trước đây của mình: rồi tôi sẽ quên cô ấy, rồi tôi sẽ tìm được một cô gái khác cho mình và sẽ không bao giờ đánh mất một lần nữa.

    Viết ra những dòng này là một cảm giác rất lạ trong tôi, một cảm giác như tôi đã thực sự mất một cái gì đó. Tôi mang cảm giác của một kẻ trốn chạy.

    Tôi viết ra đây, không ai biết tôi là ai, và có lẽ không bao giờ cô ấy có thể đọc được những dòng này. Tôi viết ra đây cũng không mong thay đổi được gì, tôi chỉ mong mình có thể viết ra những gì mình nghĩ, hy vọng nhận được một sự đồng cảm nào đó, và cũng để nhắn nhủ những bạn nào đang yêu đừng phạm phải sai lầm như tôi, đừng đánh mất tình yêu của mình: Người con gái xứng đáng để bạn yêu sẽ không yêu bạn vì vật chất, quan trọng là tình cảm bạn dành cho cô ấy.
  2. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn đã có chút nối tiếc khi không nói ra những tình cảm của mình. Nhưng, chẳng phải là cô ấy và L đã là người yêu của nhau rồi đó sao? Nếu như cô ấy có chút cảm tình với bạn thì cô ấy sẽ thể hiện cho bạn thấy. Và theo như tôi hiểu thì cô ấy có vẻ như hạnh phúc, bằng chứng là từ khi L nói về việc theo đuổi cô ấy và đến giờ L vẫn luôn bên cạnh cô ấy. Bạn nên mừng cho cô ấy, cô ấy đã gặp được một người con trai tốt. :D.
    Yêu một người không có nghĩa là phải có họ. Bạn đã yêu cô ấy với lòng chân thành của mình, đó là điều đáng trân trọng. Còn nếu như bây giờ bạn nói ra tình cảm của mình, cố nói cho cô ấy biết tình cảm của bạn thì chẳng phải là cố gắng hơn thua đó sao?
    Chúc bạn sớm tìm được tình yêu của mình.
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Có những điều phải đến khi thật sự vuột khỏi tầm tay, ta mới thấy tiếc , mới nhận ra rằng nó quan trọng thế nào. Và rồi đau khổ, và rồi lại :"...giá như..." . Tình yêu cũng giống như một đỉnh núi cao ngất trời mà nơi có mùa xuân trên đó chỉ dành cho những ai có đủ lòng dũng cảm. Dành cho những ai biết gắng sức hết mình. Giờ tất cả không phải là quá muộn, nhưng cũng là điều không nên làm khi muốn nói ra tình cảm của mình. Nếu đã trót hoá thân vào vai một chàng cao thượng, vì bạn bè,thì hãy làm cho xuất sắc vai diễn đó. Nếu chỉ vì ban đầu ko đủ lòng tin, thì cũng hãy rút ra bài học cho mình. Tất cả đã xảy ra đúng theo quy luật tình yêu, đừng nên níu kéo hay muốn sửa đổi nó đi để rồi cuối cùng chẳng còn gì cả.
    Tình yêu không phải muốn là được, nhưng cũng không phải quá khó khăn. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười và tình yêu sẽ đến...
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tình yêu chân thật bây giờ khó kiếm quá.Xin lỗi nếu tôi đã động chạm đến ai nhưng mà đa số ( đa số thôi nhé ) con gái bây giờ đều yêu vì tiền hay vì 1 cái gì đó tuơng tự như vậy.Đó gọi là tình yêu thực dụng.Đến cả người con gái mình cho rằng toàn diện nhất đôi khi ...cũng đến vậy mà thôi.Điều đó tôi muốn nói với các bạn rằng : Yêu hết lòng,yêu thật với con tim <---thoải mái ...nhưng hãy dành những tình cảm đó cho người con gái nào xứng đáng.Vậy nhé ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!

Chia sẻ trang này