1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO LE VI EM DA YEU ANH DON PHUONG.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi camellia89, 04/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. camellia89

    camellia89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TextText
    em gái em thường hỏi: " sao chị lại tết nhiều dây đeo tay màu tím thế" . tại sao hả anh? mỗi khi nhớ anh em còn biết làm gì ngoài việc che giấu tình cảm vào trong những sợi dây tưỏng chừng như vô tri vô giác đó.đây là một tình yêu tuyệt vọng phải không anh?
    em cứ nghĩ chẳng hiểu việc em quen anh có nên coi là hạnh phúc? trong em anh thật tuyệt vời, vừa như một người anh lớn vừa như một người bạn , một người rất hiểu em. em chỉ tiêc giá mà em và anh quen nhau sớm hơn thì may ra em se có nhiều hy vọng hơn chăng? anh vừa gần gũi lại vừa xa xôi. giữa em và anh luôn có một khoảng cách do anh tạo nên. em biết bên cạnh anh em chả là gì cả, bạn bè anh toàn những người tuyệt vời, xinh xắn.
    em yêu anh va em đã lấy hết can đảm để nói ra điều này vào ngày cá tháng tư. anh nghĩ là em nói dối phải không?
    anh ơi, dù cho mãi mãi chúng ta chỉ là bạn bè, em vẫn cầu chúc anh được hạnh phúc
    em đem theo
    đôi mắt nồng nàn của anh
    giọng nói ấm áp của anh
    nỗi nhớ dịu êm về anh
    vào giấc ngủ
    dẫu biết rằng anh chẳng hiểu gì đâu

    hình như chưa lần nào anh nhìn em = ánh mắt nồng nàn
    cũng chưa bao giờ nói với em một lời ấm áp
    và đã khi nào anh biết
    có một trái tim tha thiết hướng về anh

    giữa bao nhiêu bạn gái tươi xinh
    em tự thấy mình sao mà xấu xí
    em ghét mình sao mà khờ khạo thế
    chẳng tìm ra cớ gì để đến được gần anh

    những tháng ngày cứ thế trôi nhanh
    lá bàng đỏ rồi xanh và trái chín
    em lặng lẽ đợi chờ, lặng lẽ ước ao
    phút tình anh chợt đến

    như con thuyền âm thầm trên biển
    em dõi về bờ bến của lòng em

    em ước chi anh đọc được những dòng này.trong mắt anh em là một đưa con nít thật sao? mà thôi, chẳng bao giờ em dám nói lời yêu với anh cả vì em không xứng đáng với anh. hàng ngày được gặp và nghe anh nói la một niềm hạnh phúc cua em rồi.good bye


    [violet]
    camellia
  2. datvotan

    datvotan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    sao không có ai yêu mình như vậy , nếu có thì chắc mình chết mất, cũng may cho mình
  3. Robotics

    Robotics Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không thể yêu em
    Sao anh không thể lơ là người ta
    Sao anh lại cứ mơ xa
    Em bên anh đấy, thấy xa - tuy gần
    Sao thơ lai cứ lạc vần
    Người ta bên ấy, thấy gần - tuy xa !!!
  4. trinhminhkhanh

    trinhminhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tai sao duoc yeu nhu the ma ban lai muon chet ha ban datvotan. ban khong thich kieu tinh yeu do a

    camellia
  5. advance

    advance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Con trai rất dễ rung động, hãy cố gắng lên!
    adv
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    To advance:Nhu*~ng ng con trai de^~ rung dong la ng de^~ dang mat di nhung rung dong vua co'
    Kho' kha(n chi bat nat duoc nhung ke he`n ye^'u
  7. friendly2604

    friendly2604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu người ta thì càng rthấy người ta hờ hững vì thế lại càng yêu hơn,nhưng nếu bạn cứ thử nghĩ lại,tạm gác tinh cảm "dơn phương " kia lại ,trong một thời gian không viết thư hay diện thoại cho người đó chắc hẳn sẽ để lại trong long người con trai kia một sự trống vắngn đấy
    CHÚC BẠN SỚM CÓ TÌNH YÊU SONG PHƯƠNG
  8. bang_lang

    bang_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Má ơi, sao mà nó bi thảm thế nhỉ tui đọc mà cảm thấy nổi da gà rùi nè ....
  9. camellia89

    camellia89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    anh ơi,anh đã hơi giận khi biết em đưa anh lên mạng phải không mặc dù anh chẳng biết em đưa cái gì và ở trang nào.em toàn làm những việc ngu ngốc phải không anh?
    em xin lỗi anh vì tất cả.
    hôm nọ em đã viết tên của anh và em = tiếng anh ở lớp . em nghĩ chắc anh cũng hiểu. em ngượng quá đi mất.
    anh bảo bây giờ anh đang bận nen chưa nói chuyện được nhưng truoc sau gi cung phai noi.anh con nho khong? em so giay phut do se den vi em nghi em da biet anh se noi gi. anh se noi la em con tre con, chung ta chi lam ban tot, chung ta khong hop, em dung co " tan cong" anh nua. vang, em hieu. em se chang dam gap anh nua dau vi hinh nhu anh da hieu moi tinh cam cua em va anh tu choi no, vay thi em con co co gi de gap anh nua.
    tu khi wen anh em da danh mat su tu do va su tu chủ cua em.anh can gi la em mang den cho anh, em den nha anh choi trong khi em moi anh den thi anh keu ban. anh thu nghi xem anh lam wen truoc ma anh goi dien cho em duoc may lan. da qua 10 lan chua. anh that la...
    em muon het that to vi em ngoc qua nhung em van yeu anh. con ai ngoc hon em khong ha troi
    [violet]
    camellia
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    toi chang co y ca` khia ai dau,day chi la` noi chung the thoi.Co`n chuyen cua ban hinh nhu* anh ay da biet la ban yeu anh ta roi day chu*'.
    Love is stupid[​IMG]

Chia sẻ trang này