1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lên làm lại ? Các bác giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi svgovn, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lên làm lại ? Các bác giúp em với !

    Lời cảm ơn dành cho tất cả những ai đọc bài này, thêm một lời cảm ơn chân thành cho những lời khuyên chân thành !

    --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
    5 tháng trước em đã dành hết dũng cảm để "tấn công" người đó - người duy nhất mà em có cảm tình từ lâu . Thời gian đầu mọi việc cực kỳ tốt đẹp khi em cảm thấy người đó cũng có tình cảm với mình, em luôn sống trong hạnh phúc - hay cái gì tương tự thế. Khi mỗi tối thứ 7 em đến thăm, cách nói chuyện và đối xử của người đó với em làm em cảm thấy : Đây ! chính con người này là một nửa của mình !
    Nhưng, một tháng rưỡi ngay sau đó khi em đột ngột nhận ra người đó đã có người yêu - ( qua bạn bè em biết người đó đã có người yêu từ 4 năm trước, bây giờ em không biết đã chia tay hay chưa ) . Không chỉ vậy, em còn biết mình chỉ là một trong số 4 hay 5 người gì đó đang cùng theo đuổi một mục tiêu.
    Em vô cùng buồn, ngay sau đó em đã suy sụt rất nhiều và không còn đủ can đảm để gặp người đó nữa.
    1 tháng ăn không ngon, ngủ không yên và luôn luôn ám ảnh bởi hình ảnh của người đó cuối cùng em quyết định lập một kế hoạch để quên đi người đó. Em quá yêu người đó và thực sự rất tôn trọng tình cảm của người đó.
    Em lao đầu vào công việc và cố tìm một ai đó thay thế nhưng hôm nay em chợt giật mình khi nhận ra mình không thể quên được, khi tìm tới người khác em nhận ra mình đang cố tìm người thay thế hình bóng đó, cố chứng minh mình là con người mạnh mẽ, cố chứng minh mình không sao khi không có người đó.
    Mọi việc tồi tệ hơn khi em đọc được những dòng này trên mạng, của một người có cùng tâm sự :
    "Bạn đã từng nghĩ rằng nên để cô ấy hạnh phúc với người cô ấy đã chọn, còn trái tim này đã hết nước mắt để khóc than cho số phận rồi.
    Một sáng mai thức dậy chợt thấy mình già cỗi, mới hay rằng thiếu một nửa trái tim..."
    Theo các bác em có lên quay lại và cố để có được người đó không ?
    Hãy cho em một lời khuyên !
  2. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đoán bác cũng nhiều tuổi rồi, tầm trên 26 , theo em thì bác bỏ đi , yêu em khác chuẩn bị xây dựng gia đình !
    Từ từ rồi sẽ quên , ko có cái gì là mãi mãi cả , kể cả đau đớn đến 1 ngày nào đấy cũng hết ( theo em ko quá 1 năm ) .
    Còn nếu bác còn trẻ ,t ầm dưới 23 ,thì đấu tranh giành giật thêm 1 năm nữa , ko được thì ra đi cũng ko hối hận là mình đã ko cố hết sức .
    Chúc bác vui vẻ !!!
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em đoán bác cũng nhiều tuổi rồi, tầm trên 26 , theo em thì bác bỏ đi , yêu em khác chuẩn bị xây dựng gia đình !
    Từ từ rồi sẽ quên , ko có cái gì là mãi mãi cả , kể cả đau đớn đến 1 ngày nào đấy cũng hết ( theo em ko quá 1 năm ) .
    Còn nếu bác còn trẻ ,t ầm dưới 23 ,thì đấu tranh giành giật thêm 1 năm nữa , ko được thì ra đi cũng ko hối hận là mình đã ko cố hết sức .
    Chúc bác vui vẻ !!!
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quyết đấu đến cùng đi bạn.
    Chị gái tớ, có những anh chàng quyết đấu đến tận 12 năm cơ, còn các kiểu 4-5 năm lèm bèm thì nhiều ko xuể.
    Cuối cùng bà chị già của tớ lấy một ông theo đuổi bả có 3 năm thôi. Còn bả mới yêu có ... 1 tháng.
    Bà thứ hai thì lấy một ông sau mối tình sinh viên kéo dài 7 năm. Giờ bả 28 tuổi,sắp sinh em bé, nhưng những anh chàng yêu mến bả từ thời bà mới 16 thì vẫn chưa chịu yêu người khác.
    Chiến đến cùng đi. Nếu chúng nó ko chết thì chúng ta chết. Không thể một nước có hai vua, ko thể có hai mặt trời.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Quyết đấu đến cùng đi bạn.
    Chị gái tớ, có những anh chàng quyết đấu đến tận 12 năm cơ, còn các kiểu 4-5 năm lèm bèm thì nhiều ko xuể.
    Cuối cùng bà chị già của tớ lấy một ông theo đuổi bả có 3 năm thôi. Còn bả mới yêu có ... 1 tháng.
    Bà thứ hai thì lấy một ông sau mối tình sinh viên kéo dài 7 năm. Giờ bả 28 tuổi,sắp sinh em bé, nhưng những anh chàng yêu mến bả từ thời bà mới 16 thì vẫn chưa chịu yêu người khác.
    Chiến đến cùng đi. Nếu chúng nó ko chết thì chúng ta chết. Không thể một nước có hai vua, ko thể có hai mặt trời.
  6. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bác trước đã, hai bác đều ủng hộ em "tiến" ( thực lòng em cũng muốn lao tới phát - đến đâu thì đến ) - nhưng em sẽ suy nghĩ thêm xem sao ! Muốn tới cũng khó vì chưa biết mình có quá ích kỷ không ! Muốn lui cũng chưa đành vì biết đâu một sơm mai sờ ngực thấy chỉ còn có một tim thì sống sao được !
    Cám ơn hai bác nhé !
  7. svgovn

    svgovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hai bác trước đã, hai bác đều ủng hộ em "tiến" ( thực lòng em cũng muốn lao tới phát - đến đâu thì đến ) - nhưng em sẽ suy nghĩ thêm xem sao ! Muốn tới cũng khó vì chưa biết mình có quá ích kỷ không ! Muốn lui cũng chưa đành vì biết đâu một sơm mai sờ ngực thấy chỉ còn có một tim thì sống sao được !
    Cám ơn hai bác nhé !
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế em khongthe kể nốt chuyện cô em luôn xem triển vọng có giống hai bà chị không? Khéo quá
  9. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Thế em khongthe kể nốt chuyện cô em luôn xem triển vọng có giống hai bà chị không? Khéo quá
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là phận tớ hẩm hiu, bị hai bà chị giành phần hết cái duyên thầm nên chẳng ai thèm liếc mắt.
    Bạn bè tớ phê bình tớ đanh đá quá. He he!

Chia sẻ trang này