1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lên làm lại ? Các bác giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi svgovn, 01/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    quay lại đi bác , nhưng mà quay lại để biết là sau này mình sẽ kô hối tiếc, chứ chưa chắc được gì đâu, em nghe được ở đâu đó câu nói này " khi già người ta sẽ hối tiếc những gì mình chưa làm chứ kô bao giờ hối tiếc những việc mình đã làm" em chưa già nên cũng chưa biết !
  2. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên quay lại và tấn công tiếp. Nhiều lắm chắc cũng chỉ cần 2 đến 3 tháng là làm rõ được vấn đề thôi dù thành hay bại thì sau này khi nghĩ lại cũng không phải hối tiếc. Nhưng cũng đừng như mấy ông mà khongthe nói phí hết tuổi thanh xuân bác ạ .
  3. hitman8x

    hitman8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác nên quay lại và tấn công tiếp. Nhiều lắm chắc cũng chỉ cần 2 đến 3 tháng là làm rõ được vấn đề thôi dù thành hay bại thì sau này khi nghĩ lại cũng không phải hối tiếc. Nhưng cũng đừng như mấy ông mà khongthe nói phí hết tuổi thanh xuân bác ạ .
  4. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    thật kô ạ ???
  5. rongbac87

    rongbac87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    thật kô ạ ???
  6. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chấp nhận thương đau và tranh đấu. Tiến đi bác. Thành thì bác đã chiến đấu để giành lấy tình yêu đích thực. Bại thì bác cũng chả phải hối tiếc vì đằng nào bác cũng đã cố roài (cố nữa thì để quá cố à ). Quan trọng là đường đi chứ không phải cái đích đến bác ạ. Chúc bác may mắn!
  7. tocbuon

    tocbuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chấp nhận thương đau và tranh đấu. Tiến đi bác. Thành thì bác đã chiến đấu để giành lấy tình yêu đích thực. Bại thì bác cũng chả phải hối tiếc vì đằng nào bác cũng đã cố roài (cố nữa thì để quá cố à ). Quan trọng là đường đi chứ không phải cái đích đến bác ạ. Chúc bác may mắn!
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mới biết em có nhiều người theo đuổi mà đã bỏ cuộc sao , cuộc chiến còn chưa ngã ngũ cơ mà , nhưng mà từ lúc đó đến giờ thời gian đã lâu chưa nếu lâu rùi thì sợ là đã quá muộn
    nhưng mình ko phải là chủ hoà đâu nhé , phải chiến
    vì bác nghĩ thế cũng hơi sai lầm , nhỡ khi em đó cảm bác thì sao , nhưng sau 1 thời gian bác ko đến nữa thì em ấy thất vọng vì đã nhìn lầm người ( 1người con trai ko có sự tranh đấu cho cái của mình sẽ chẳng làm nên điều gì cả )
    bác nghĩ rằng khi bác từ bỏ là để cho em ấy hạnh phúc sao, chẳng lẽ cứ khi có sự có mặt của bác là em ấy khóc à- suy nghĩ lại đi nhé - chúc bác thành công
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    mới biết em có nhiều người theo đuổi mà đã bỏ cuộc sao , cuộc chiến còn chưa ngã ngũ cơ mà , nhưng mà từ lúc đó đến giờ thời gian đã lâu chưa nếu lâu rùi thì sợ là đã quá muộn
    nhưng mình ko phải là chủ hoà đâu nhé , phải chiến
    vì bác nghĩ thế cũng hơi sai lầm , nhỡ khi em đó cảm bác thì sao , nhưng sau 1 thời gian bác ko đến nữa thì em ấy thất vọng vì đã nhìn lầm người ( 1người con trai ko có sự tranh đấu cho cái của mình sẽ chẳng làm nên điều gì cả )
    bác nghĩ rằng khi bác từ bỏ là để cho em ấy hạnh phúc sao, chẳng lẽ cứ khi có sự có mặt của bác là em ấy khóc à- suy nghĩ lại đi nhé - chúc bác thành công

Chia sẻ trang này