1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố lên mình ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cherryblossom, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherryblossom

    cherryblossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mình ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

    Stress quá, mức độ ngày càng trở nên nghiêm trọng và tồi tệ. Tối hôm trước mình đã thử nhắn tin cho "quỷ sứ chị" để nói chuyện, mặc dù mình biết những gì chị ấy nói lại với mình vẫn là những câu nói muôn thủa, nhưng nói ra được có thể mình sẽ giải toả được chút ít. Thế nhưng không, lần này thì không, cái cảm giác bức bối ngột ngạt ngay giữa những ngày mùa đông này sẽ giết chết mình mất thôi. ***g ngực mình lúc nào cũng căng, tiếng thở lúc nào cũng gấp gáp và cảm giác bất lực trước tất cả những sự việc đang xảy ra trong cuộc sống của mình làm cho mình muốn vỡ tan. Mình không thể chỉ nói "ước gì...." không thể chỉ ngồi đấy mà than "giá mà...", mình biết mình phải hành động, phải cứng cỏi, phải vững vàng nhưng dường như chính vì điều mình đã biết đó sắp bóp nghẹt mình. Sáng nào khi thức dậy mình cũng tự nhủ, cố lên mình ơi, sau cơn mưa trời lại rạng, rằng mọi việc rồi sẽ qua thôi, nhưng có một sự thực mình không thể trốn tránh: rằng cuộc sống hiện tại của mình là như vậy. Mình không thể làm gì cho những người thân yêu của mình, mình yêu quý họ, yêu nhiều đến mức độ không thể có gì so sánh được, vì vậy nhìn thấy nỗi đau của họ mình như bị xé rách ruột gan. Mình muốn làm gì đó nhưng không thể được và thế là cái cảm giác tồi tệ kia lại quay về. Mình là 1 người bình thường, rất bình thường, mình không phải là một ông bụt, vì vậy mình không thể hiện ra để cứu Tấm được, mình vẫn biết thế. Nhưng tại sao kia chứ, tại sao nhưng người yêu thương của mình lại phải sống, phải chịu đựng cuộc sống buồn như vậy. Mình chỉ còn biết cố gắng tự lo cho mình, cố gắng để mình cũng không trở thành 1 gánh nặng, 1 mối bận tâm nữa của họ, có lẽ chỉ có thế mình mới giúp gọ giảm bớt được chút nào đấy những lo âu trong cuộc sống. Vẫn biết thế tại sao mình vẫn bị rơi vào tâm trạng này????? Ước gì mình có thể chia sớt 1 phần nỗi đau với họ, ước gì mình có thể chăm sóc họ, ở bên họ và mang lại thật nhiều niềm hạnh phúc cho họ. Mình buồn quá, nhưng mình không muốn họ biết, những người thân yêu của mình, họ cần mình như một động lực, một sức sống mới. Cố lên mình ơi, thời gian vẫn trôi và cuộc sống vẫn tiếp diễn
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Cố lên nào
  3. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Cố lên lên không nổi thì thôi xuống nghỉ xong lại lên he he
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống là như vậy mà bạn ơi
    nào chúng ta hãy cùng cố gắng
    cố lên mọi người ơi
    đứng trước một khó khăn chúng ta hãy tìm cho mình một lối đi chứ không phải là một lối thoát
    hãy cùng cười lên nào
    những người bạn như những vì sao tuy bạn không nhìn thấy họ nhưng bạn biết họ luôn bên cạnh bạn
    chúng ta dù không biết nhau nhiều lắm có chăng chỉ qua mấy điều về bản thân và một cái tên nhưng tôi luôn luôn lắng nghe bạn nói chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau
    chúc bạn sớm vượt qua khó khăn này

Chia sẻ trang này