1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố lên nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuocsong_menthuong, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé!!!

    Bố: cư xử như con nhà vô học, ?ođể cháu giới thiệu cho bạn cháu?, trò trẻ con với con đấy ah
    Mẹ: làm mất hết cả lòng tốt của người ta?
    ????..
    Nó bật khóc, nó ko muốn khóc, lâu rồi nó ko khóc nhưng khi nghe những lời này tự dưng nước mắt nó cứ chảy ra, nó cố nín lại ? hai mắt đỏ hoe? bao nhiêu chuyện xưa lại ùa về.

    Nói rồi bố mẹ lên HN (theo đúng dự định từ trước) để lại một mình nó. Một mình trong căn nhà trống vắng, nỗi buồn tràn ngập, điện thoại cho anh, nói được hơn 2 phút, anh chợt nhớ ra, ngắt máy và gọi lại. Nói chuyện với anh nó thấy vui hẳn lên, anh hay chọc cho nó cười, nó cũng ko nhắc j tới chuyện hồi chiều nó bị bố mẹ mắng, nói làm j nhỉ, nói ra nó sợ anh lại buồn.
  2. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nó rất quý cô N, vì cô tốt tính và rất nhiệt tình nhưng? trời đất ơi cái chuyện mai mối của cô làm nó mệt mỏi.
    Cô N: Em thấy thằng này được đấy, hiền lành, cv ổn định, quê VB nhưng cũng có nhà riêng ở đây rồi, mà SN 77, nó còn bảo tuổi nó hợp với 82 nhất.
    Mẹ: uh, tuổi đấy hợp rồi
    Cô N: thế chị xem sắp xếp hôm nào cho 2 đứa nó gặp nhau, mà hôm qua chị đã nói chuyện với nó chưa, nó có bảo sao ko?
    Mẹ: Nói rồi, nó chỉ cười thôi
    Nó (nghe thông máy ở trên gác - lúc này nó mới lên tiếng): Mẹ này? con bảo là thôi rồi mà, Cô N ah, thôi cô đừng giới thiệu nữa, cháu sắp lên HN làm việc rồi?.
  3. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là cách đây gần năm (khoảng tháng 10 hay 11 gì đó năm ngoái) cô giới thiệu cho nó 1 người, đó là anh V. Mới lúc đầu chỉ nghe hai bà (mẹ và cô N) nói chuyện điện thoại, nó đã mập mờ hiểu ra chuyện j đó. Rồi 1 tối cô N đến nhà nó và có ĐT trước cho mẹ, thấy cô N chuẩn bị đến nó đã mặc quần áo dài và định ra ngoài để trốn thì nó bị mẹ mắng, mẹ bảo ko biết giữ lịch sự. Nó hậm hực ở nhà nhưng hôm đó cô N chỉ xuống 1 mình. Bẵng đi vài tuần, dường như nó cũng đã quên thì đùng đùng chú H (chồng cô N) dẫn anh V đến.
  4. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ anh NB, anh mà nó quen và yêu từ thời còn SV. Vào thời điểm đấy anh đi tàu ?" một cv mà ko phải cô gái nào cũng chấp nhận cho người yêu hay chồng làm. Nó cũng vậy nhưng nó đã chót yêu anh rồi và nó chấp nhận nhưng còn gia đình ? Bố mẹ kiên quyết phản đối nó, trai đi tàu, lại quê xa ra đây trọ? rất nhiều lý do được đưa ra để phản đối. Mà dường như lý do nào cũng có lý cả khiến nó ?chông chênh.
  5. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Anh V xuất hiện, anh nhiệt tình, cv ổn định, con nhà gia giáo học thức và cái quan trọng là anh ở đây (tức là có nhà cửa ở đây chứ ko phải là dân trọ học). Anh nói chuyện cởi mở, vui tính, dễ gần cho nên được lòng bố mẹ nó. Nhưng với nó thì nó chỉ coi anh là BẠN, nó chưa thể quên được anh NB, quên sao được khi trái tim nó chỉ có anh NB. Nó cứ thấy tội nghiệp cho anh NB. Hồi còn SV, anh đến, bố mẹ nó chỉ đảo qua nhìn mặt rồi đi vào, chẳng nói câu nào trong khi bi h anh V thì bố mẹ nó nói chuyện tự nhiên, thoải mái. Các cụ tỏ ra hết sức quý anh V.
    Anh V vẫn đến, vẫn điện thoại, nói chuyện với anh nó cũng cảm thấy thoải mái, anh khá vui tính, dí dỏm. Rồi anh rủ nó đi uống nước, sau vài lần từ chối vòng vo thì nó cũng quyết định đi uống nước với anh.
  6. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc cứ thế bình lặng trôi qua nhưng trong tim nó vẫn có hình bóng anh NB, tàu anh đang cập cảng SG, anh ĐT, nó mừng khôn xiết. Nó nhớ anh đến nao lòng và nó biết anh cũng nhớ nó, anh vẫn còn yêu nó nhiều và nó cũng vậy. Mặc dù trước đó nó và anh đã chia tay nhau rồi. Chia tay nhưng nó biết thật chẳng dễ chút nào, cả anh và nó vẫn còn nặng tình lắm nhưng vì gia đình ngăn cản quá?
    Trở lại chuyện của anh V, Tết anh đưa nó đi chợ cây, hoa ngày Tết, anh mua tặng nó cây sen đá, nhỏ bé xinh xinh, nó rất thích. Đêm giao thừa anh đưa nó đi chơi, đi xem pháo hoa, lúc về anh còn mua tặng nó cây Mía lộc. Sáng mùng 2 Tết anh V qua nhà và đưa nó về nhà anh. Lần đầu tiên về nhà anh V khiến nó hơi hồi hộp, nhưng khi tiếp xúc thì nó thấy bố mẹ anh hết sức thoải mái và dễ gần.
    Sau Tết anh V rủ nó đi xem phim, thi thoảng anh vẫn điện thoại. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì, cứ thưa dần thưa dần những cuộc điện thoại của anh, anh cũng ko đến nhà nó nữa và tuyệt nhiên cũng ko ĐT. Nó bắt đầu thấy nhớ anh nhưng nó dứt khoát ko ĐT cho anh, nó vẫn nhớ anh NB xưa và con tim nó xui khiến kiên quyết ko điện cho anh V. Rồi nó sẽ quên anh, nó nghĩ vậy?
  7. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vào khoảng tháng 3 nó và anh NB gặp nhau sau lần nói lời chia tay lần trước cách đấy khoảng 4 tháng. Trong suốt 4 tháng mặc dù đã nói lời chia tay nhưng nó và anh vẫn thi thoảng liên lạc và hỏi thăm nhau. Lần này anh trở về và lên bờ làm. Nó rất mừng cho quyết định của anh nhưng rồi anh lại về quê. Anh nói rằng ở quê anh đang có Cty cần tuyển và nó đang phát triển, những người có bằng cấp như anh sẽ được ưu đãi và chắc chắn sẽ có tương lai. Nó tôn trọng quyết định của anh còn về chuyện tình cảm hai đứa thì cả hai vẫn chỉ coi nhau là bạn. Thế là một lần nữa nó và anh phải xa nhau. Mà có là gì của nhau đâu mà xa với gần. Nó nghĩ vậy? Nhưng ở quê anh vẫn liên lạc với nó. Còn về phần nó, vì biết bố mẹ ko đồng ý nên nó vẫn giấu và vẫn lén liên lạc với anh. Nó vẫn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho nó?
  8. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bẵng đi vài tháng, nó nhận được ĐT của cô N và chú H hỏi nó về việc của nó và anh V. Trời đất nó đang buồn vì chuyện nó với anh NB và tạm quên đi anh V thì tự nhiên cô chú ấy lại khơi lại. Nó quyết định gửi tin nhắn cho anh V và nói rằng nó ko muốn để chuyện đó lặp lại. Trời đất, nó thừa hiểu rằng anh V ko liên quan hay tác động gì đến cô chú ấy cả nhưng ko hiểu sao nó vẫn cứ nhắn. Anh đã nhắn lại cho nó rằng ?oAnh làm vậy(tức là ko đến nhà và ĐT ấy) cũng chỉ vì bất đắc dĩ ? và anh mong muốn chúng ta vẫn là Bạn. Trời!!! đọc tin nhắn nó thấy buồn cười, thế ko là Bạn thì là gì cơ chứ, là người dưng mới đáng sợ chứ. Mà nếu nó ko chủ động nhắn tin cho anh thì liệu anh có coi là Bạn ko??? thật buồn cười. Nhưng nó chẳng trách anh V. Nó và anh cứ gửi tin nhắn qua lại cho nhau. Cách nói chuyện của anh vẫn dí dỏm vậy, vẫn chỉ là những câu hỏi về cv, về gia đình và tuyệt nhiên cả nó và anh ko bao h nhắc lại chuyện trước kia, như thể chưa hề xảy ra chuyện j, như thể nó và anh chỉ sống ở trong thế giới ảo còn cái thế giới thực thì vẫn như chưa hề quen biết.
  9. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cứ như vậy, cuộc sống của nó bình lặng trôi đi. Vẫn ĐT và tin nhắn của nó và anh NB dành cho nhau với những câu yêu thương, với những tình cảm nồng nàn nhưng chẳng thế đến được với nhau. Nó và anh V vẫn tin nhắn qua nick, vẫn những lời thăm hỏi và những câu chuyện về gia đình và cv.
    Cho đến ngày hôm qua thì cô N lại gọi điện và cuộc đối thoại trên kia mà nó trích ra là một phần của cuộc nói chuyện ĐT đó. Nó một mực từ chối, nó ko muốn có thêm một anh V thứ hai, nó ko muốn lại phải đau buồn một lần nữa, nó ko muốn?
  10. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay nhận ĐT của anh NB, anh nói anh vừa đi uống r về. Anh nói rằng tình cảm anh dành cho nó trước sau như một nhưng nó lại ko tự quyết định, anh nói nó nghĩ nhiều đến Kinh tế, anh ko nói thẳng nhưng điều đó ám chỉ rằng anh bảo nó thực dụng. Thật buồn, nó khóc, nó nghĩ anh ko hiểu nó. Nó cũng nói với anh rằng nếu như nghĩ đến KT thì em đã ko yêu anh, kể từ khi chia tay anh đã có nhiều người đến với em có KT hơn hẳn anh nhưng tại sao em vẫn ko yêu (nó nghĩ nhưng ko nói ra, chỉ vì đơn giản em đã yêu anh rồi). Anh bảo rằng anh vẫn nhớ đến nó nhiều, nhiều lắm, nhiều khi mấy ngày liền anh ko nhận được tn của nó, anh lại nghĩ rằng nó đã quên anh. Anh nói rằng anh cũng ko muốn làm khó cho nó và đi đến quyết định thôi em đừng ĐT và nt cho anh nữa và anh cũng vậy. Nó đồng ý mà nước mắt nó ướt đầm, có thể anh nói đúng, nó ko tự quyết định được việc gì, tình cảm nó hời hợt. Nhưng có một điều mà nó muốn nói với anh rằng anh là người yêu đầu tiên của nó và là duy nhất. Nó vẫn yêu anh và nhớ anh nhiều?.

Chia sẻ trang này