1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cố lên nhé!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cuocsong_menthuong, 03/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn ko ngừng chảy, nó vẫn phải tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn. Chia tay anh, chia tay mối tình đầu nhưng anh vẫn còn trong trái tim nó, vẫn còn vẹn nguyên hình bóng của anh. Nó sẽ gửi hình bóng ấy trong một góc nhỏ nơi trái tim và nó cầu chúc cho anh được hạnh phúc.
    Nó luôn tự nhủ với lòng mình rằng mình hãy sống tốt và anh cũng vậy, cố lên nhé!!!
  2. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi hôm nay mình mới lại qua đây. Đọc lại chính những gì mình viết ra ... h đây tất cả đã lùi vào quá khứ, còn sót lại một chút lắng đọng... dư âm... Dù cuộc sống của mình đã có nhiều đổi thay nhưng mình vẫn luôn phải tự nhủ lòng mình Cố lên nhé !
  3. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Stress!!!
    Mấy hôm nay STRESS kinh khủng, buồn, chán ... đau đầu, mệt mỏi...., giá như có thể chết quách đi được ....
    Tìm đến trang này cho vơi nhẹ nỗi lòng, Nhìn thấy tên chủ đề Topic và phần chữ ký bên dưới, lại tự dằn lòng mình, Cố lên nào !!!
  4. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình bi h đã thay đổi qúa nhiều so với thời điểm Topic này ra đời. Định mở 1 topic mới nhưng rồi lại thôi, chẳng để làm j, viết tiếp vào đây cũng đâu có sao.
    Vậy là cuối cùng mình lại quyết định quay lại HN. Mình đã nghĩ rằng mình ko có duyên với HN nhưng h thì mình lại đang ở trên đất này. Hơn 3 tháng trên đất này, ngày ngày cuồng quay với cv, học hành khiến mình mệt mỏi và quên cả chuyện xưa. Cứ tưởng rằng mmọi thứ đã ngủ yên h lại trỗi dậy. Thực ra thi thoảng mình vẫn nhận đc tin nhắn của anh V qua YM nhưng dường trái tim mình đang cứng lại, ko còn cảm giác gi cả.
    anh NB ah, chuyện của chúng mình rồi sẽ đi đến đâu hả anh, em ko biết nữa, rồi sẽ ra sao, chẳng nhẽ em và anh cứ mãi xa nhau như thế này, cứ mãi liên lạc với nhau qua tn thế này, rồi thi thoảng lắm mới đc gặp nhau thì cũng phải lén lút ko cho gia đình biết. Anh ah, anh có cảm thấy mệt mỏi ko, còn em nhiều lúc em cảm thấy mệt mỏi nhưng nếu bảo quên anh thì em lại ko thể.
    Anh còn nhớ 2-9 năm ngoái ko? anh đã đưa em đi chơi, lòng vòng qua các con phố rồi cuối cùng là về Nhà Hát Lớn xem bắn pháo hoa. Anh còn nhớ ko? Năm nay, lại sắp đến 2-9 rôi, h đây em và anh ở 2 nơi cách xa nhau và xa cả cái thành phố đấy nữa, nhưng em sẽ lại về đó vào đúng dịp ngày 2-9, anh có về đó với em ko? Em muốn đc gặp anh vào ngày đó, em muốn chuyện chúng mình dứt khoát hơn.
  5. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua, mai là cuối tuần rồi, tự cho phép mình thức khuya hơn một chút. Thức khuya hơn cũng để chỉ lang thang vào chốn này...
    Mặc dù hôm nay đc lĩnh tiền làm thêm nhưng mình lại cảm thấy hôm nay là một ngày tồi tệ trg cv. Chán!!! và mệt mỏi. Hi vọng sang tuần tới cv với mình sẽ thuận lợi hơn. Cố lên nhé!!!
  6. ngoc341

    ngoc341 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cố len nhé.
    Mà này, Chị viết sai chính tả hơi nhiều
  7. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chả bít sai ở đâu mà kêu sai nhiều Chán đời quá
  8. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Anh đã ko về vào dịp 2-9 như đã hẹn, mình đã ko gặp nhau, chuyện chúng mình vẫn lửng lơ ở đó...
    Anh muốn thay đổi cv, muốn lên HN để được gần mình nhưng đối diện với gia đình thì anh ...
    Một tuần làm việc lại trôi qua, mai là cuối tuần nhưng mình vẫn chưa đc nghỉ, cv ở nơi mới này vẫn phải làm cả thứ 7 , oải quá . Hôm nay lấy cớ đi cv rồi chuồn về sớm, cũng chẳng lang thang ở đâu lại về nhà với một mình trong căn phòng trống trải, buồn nhưng có lẽ mình quen rồi.
    Viêt mail cho anh từ hôm trước nhưng anh chưa đọc, chẳng hiểu anh ko time vào mạng hay là anh chả cần đọc nữa (vì mình đã báo với anh là mình gửi mail). Thôi thì tùy anh, anh hãy tự đưa ra quyết định mà anh cho là tốt nhất cho anh. Cầu chúc cho cv của anh thuận lợi.
    Được cuocsong_menthuong sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 15/09/2006

Chia sẻ trang này