1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lên tán con gái đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhqn2226, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tán thì tán thôi nhưng mà theo em thì mất nhiều thời gian lắm, nếu để tự nhiên đợi họ sứt mẻ thì chả đến biết bao giờ , còn dùng ly gián kế thì ...em thấy hơi tiểu nhân , nhưng mà nếu bác yêu thật lòng thì cũng chẳng nên ngại mấy cái thủ đoạn nhỉ !
  2. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình tán thành topic này.mình cũng đang lâm nạn giống như bạn nhưng còn tệ hơn.chẳng có cự ly.cũng chẳng có khoảng cách.Chưa quen chưa biết.nhưng bị hớp hồn mất rồi.rất tiếc em đã có bồ.làm sao đây.đợi thôi chứ sao......Mình nói thật.thời buổi này quen nhau chẳng được bao lâu.hiếm có mối tình lâu dài lắm.>1 năm thì hiếm.đa số < 1 năm.không đến mức 1 năm đâu.nhưng đến lúc đó mình cũng chán mất rồi.còn đâu mà tán với chả tán.Con gái cũng như con trai.Có bạn trai rồi nhưng đôi khi cũng bị sét đánh pùm pùm chứ gì.Con gái sét đánh mệt hơn con trai àh nha.Đánh một cái là cuốn chiếu chạy theo luôn đó.đợi thôi bác ơi.làm bạn tìm hiểu đi.nhiều khi khỏi thọt gậy bánh xe cũng bể nữa huống gì.lạc quan mà đi tán em khác đi.đợ vài tháng nữa xem tình hình tính tiếp.Khờ dại nhất là ngồi nhà chờ đợi em và nghĩ xem em đang làm gì với thằng kia...hic.quên đi.Điều quan trọng là..đừng cho nó biết mình thích nó.ok.Mình tư vấn cho mình hả trời
  3. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu chủ topic và đối tượng thuộc thế hệ 9x thì thích làm gì làm, không cần phải nghĩ. Nếu không thì nên cân nhắc 1 chút. Sông có khúc, người có lúc. Người đàn ông hoàn hảo nhất cũng có lúc làm người yêu phải chán. Lợi dụng lúc đấy nhảy vào thì quá cơ hội. Dồn người đàn ông khác vào bước cùng thì sẽ có nhiều hậu quả đấy!
    Be a man, do the right thing
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bao h hết lói ngọng thì hãy theo đuổi !
  5. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tán thành bác Mitdat147.Mình cũng nghĩ đây là 9x mới có vụ lăng tăng này.riêng em thích nhưng cũng thấy sao sao.phá người ta cảm thấy không yên tâm lắm.đến lúc nào tự nó hỏng thì nhảy vào.ok.mỗi người một ý.các bác nghĩ sao
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ồ !tớ tán 1 em có người iu rùi! Mất 6 tháng trời ròng rã mới thành công.
    Đừng có mà đợi nó nhả ra mới tán,lúc đó thằng nào tán từ trước rồi nó ập vào ngay.
    Bác phải tán từ trước ,lấy đc niềm tin của nó,rồi dần dần phá hoại tình cảm của chúng
    Sau đó bọn nó chia tay bác lại quay qua an ui như 1 người bạn
    Rồi 1 ngày bác thể hiện tình cảm bằng 1 cách nào đó ,thừa cơ đi chơi mà cầm tay câm chân
    Rồi mấy lời ngọt ngào đong đưa
    Sau rồi đè ra mà cắn vào mỏ
    Thế là xong
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào ôm thử nó phát xem nó phản ứng thế nào...
  8. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ở đây như kiểu mỗi khi có đánh nhau, người ta ồ ra xem, ai cũng cổ vũ, đánh tiếp đi, đang hay Nói chung là xem đánh nhau thì thấy hay, bị thằng khác đánh mới thấy đau!
  9. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chú Mít Đặc vừa mới bị thèng khác cướp mất người yêu...
    Anh xin chia buồn cùng chú....
  10. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Cậu bao nhiêu tuổi mà xưng "anh", gọi "chú" với tôi thế Dựa vào đâu mà câu cho là tôi bị ai khác cướp mất người yêu? Người yêu tôi không bị ai cướp cả, cậu chia buồn với nhầm người rồi. Quan điểm của của tôi có gì sai thì cậu cứ nói, bày trò đoán mò với cả chia buồn lam gì nhỉ

Chia sẻ trang này