1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lên tán con gái đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhqn2226, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao h , nếu như ng ấy chưa chia tay ny
  2. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    giải nhiệt nào các bác ơi.mổi người một ý.Nói chung ai cũng tự cảm thấy khó khăn trong việc này.Và một chút suy nghĩ cho là nó không đúng.Nhưng tình cảm mà các bác.Cản đâu được.Không may mắn mới gặp phải người đã có người yêu.Đâu ai muốn đâu.Yêu đâu phải là tôị.Bỏ đi thì cũng khó.đâu phải gặp ai cũng thích được đâu.chắc hẳn người đó có điều gì đó cuốn hút mình.Bắt mình phải dừng lại thì khó đấy.Tính con trai mà.càng khó càng muốn làm tới cùng.Cứng đầu,Sở thích của con trai cũng là tán gái mà.
    Hay là chúng ta quay sang làm thế nào đi hơn là bàn tán có nên hay không
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Kết quá thì phải cưa thôi thứ biết sao bây giờ?
    Nhưng mà tớ khuyên thật! Cưa gái đã có người yêu thì cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý đi!
    Nhiều thằng nó quái lắm, 2 đứa nó chơi bời bét nhè no xôi chán chè rồi - đang tìm cớ để té thì tự dưng có 1 thằng dở hơi điên tình ở đâu xuất hiện ===> nó vui vẻ "bàn giao chính quyền" luôn!
    Chú zai mới đến hí ha hí hửng tưởng ta đây ngon lắm - oánh được cả đồn có địch ===> Sau vài năm cưới xin + con cái xong rồi nghĩ lại mới thấy mình chỉ là kiếp đổ vỏ cho thằng khác!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 27/06/2007
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha.bác nói cũng đúng lắm đó.nghe xong muốn bỏ cuộc luôn vậy.nhưng nói vậy thì còn đứa nào nguyên vẹn đâu.chí ít.ai cũng đã từng quen 1 lần.chuyện ấy ấy có là tất nhiên.
    suy nghĩ chuyện đó đúng là mệt óc lắm bác ơi.nghĩ tụi nó làm gì rồi.hic .thà đừng biết tốt hơn.quan trọng là thích quen.quá khứ nhắc cũng ko làm được gì
  5. onlydalat

    onlydalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không thành vấn đề, dù cô ấy có người yêu rồi nhưng nếu bạn tán được thì mới hay.
  6. oldalley

    oldalley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu đủ tuổi rồi thì hỏi thẳng gái xem. "Em có người yêu chưa?, Cho anh tán em nhé?"...kiểu thế. Còn không thì thôi, người ta đang yêu nhau mình lao vào làm gì!
  7. botay291

    botay291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác coi cái gì quan trọng nào, cưa đổ để đập vào mặt thằng kia là tao giỏi hơn à, hay là do thích cô bé đó quyết tâm có bằng được? Vấn đề là yêu có nhiều cách yêu, bạn có thấy cô bé đó hạnh phúc ko, có vui vẻ với người yêu ko, bạn can thiệp vào sẽ làm cô ấy tiếp tục cười hay khổ sở, tuỳ hoàn cảnh nhé
  8. anhqn2226

    anhqn2226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    4 trang. híc híc. cám ơn mọi người đã ủng hộ
    nói thật, tất nhiên mình thích em ấy thì mình mới định tán, chứ ko thì mất thòi gian làm gì. Mình thấy mọi người bây giờ y nhau hay gọi nhau là vợ chồng thế nhỉ (nghe sáo rỗng nhỉ, sợ khi thành vợ chồng lại chửi nhau quá trời). Mình cũng chỉ gặp e ấy 2 lần thôi, chưa gặp ngwòi y e ấy, căn bản lại chơi với đội bạn em ấy, mà mấy em ấy lại bảo trwóc sau thì "chúng nó cũng bỏ nhau thôi". Chuyện tình cảm chủ yếu do e ấy, nhưng mình nghĩ mình quyết tâm tán cúng ko phải quá khó, sao bây giờ mình lại thấy hơi lăn tăn nhỉ, sợ tán được rồi lại chán, vì e ấy có thể yêu đwọc người như thế.(mấy e bạn mình nói rất xấu về ng y e ấy)
  9. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Thế này.Mình nghĩ thật lòng con trai khi có được rồi thì sẽ chán thôi.lúc đó một phần sợ trách nhiệm,thương hại..v.v...dẫn đến đối xử tệ với bạn gái và từ từ em gái cho dze....vòng qua vòng lại thì vấn đề này là chính thôi.diễn ra hoài chứ gì.Đừng nghĩ là em đó cho bạn dze.bạn hãy nghĩ xem mình sẽ chán không thôi.chứ mình nghĩ con gái mà thương rồi thì,có muốn bỏ cũng chẳng được.còn chuyện bác giữ không được thì phải hỏi lại chính mình,cách tán của mình.có đúng không....giữ cũng là một nghệ thuật.gặp cao thủ rồi thì các em đeo theo tít thôi.,bỏ cũng chẳng được,cũng đừng nghĩ theo tính chất bắc cầu mà tự hù mình.xù người này được thì xù mình được.,vậy đến khi nào dừng lại.con gái như vậy chỉ có mấy con nhỏ xàm xàm lăng tăng.chứ người đàn hoàn không ai làm vậy đâu.quen một người nghỉ ngợi này nọ.mệt gần chết.ở không đâu mà thay đổi hoài,trừ khi bác có vấn đề nặng khiến em phải chia tay thôi,vậy là do bác thôi.nếu tán được thật sự thì phải làm cho em mê tít bác đi.lúc ấy thì giữ được thôi.giờ người ta chưa xù nửa mà bác nghĩ chuyện bác giữ được không thì chết rồi.,Chưa gì đã bị hù rồi,Theo mình là bạn có khoảng cách và cự ly hay không.Ấn tượng đầu có mạnh hay không.và phải biết cách quan tâm lạnh lùng...hehe.ý kiến chủ quan.không có ý dạy ai,kíu
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    kưa đổ nó xong lại có đứa khác đến kưa mất thì bùn cười nhở :D:D

Chia sẻ trang này