1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lên tán con gái đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhqn2226, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Đánh đồn có địch là 1 công việc thực sự khó khăn và vất vả. Ko phải dễ dàng mà làm được chuyện này, nhiều khi nhục nhã ê chề chứ ko phải đùa. Tuy nhiên nên tấn công đi, vì thường để em kia chia tay thì kiểu gì chúng nó cũng đã có thằng khác. Lúc đấy mình mới vào thì đã muộn.
  2. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, đàn ông vẫn thường hay như vậy, có rồi thì chán và sinh ra ruồng bỏ đàn bà. Nhưng ....đó là vì không phải tình yêu. Mình đã trải nghiệm truyện này,khi người đàn ông yêu 1 người đàn bà thật sự, chẳng có jì làm anh ta từ bỏ hết đâu bạn à. Đàn bà cũng vậy thôi, khi yêu thật lòng, họ sẽ không bỏ, những điều các bạn đang băn khoăn, chẳng qua là cảm tình...mà cảm tình thì sẽ tan biến nhanh thôi khi cuộc sống va chạm, dồn nén. Trăm ngàn thứ chuyện.
    Nếu không thật sự tính chuyện nghiêm túc, thì okay, cưa thử cho vui...nếu nghiêm túc, hãy là bạn người ta, trước khi thổ lộ cái jì đấy, người ta cảm nhận được đấy. Phụ nữ vốn nhạy cảm chuyện này.
  3. quynh7380

    quynh7380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu thì mặc có người yêu chứ. Nếu tán được thì cứ tán. Sợ gì nào.
    30 đã là tết đâu!
  4. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác jasminhanoi.Theo em tình cảm thời buổi này khó biết lúc nào là thật.lúc nào là cảm tình.Bởi vậy đôi khi phải trải qua vài cuộc tình mới biết được điều đó.đâu ai biết có phải là tình cuối hay không đâu.,mình nghĩ là tình cuối nhưng người ta không thì sao.Hiếm có sự thủy chung cả 2 bên.chứng tỏ là tụi nó chia tay ì đùng.mỗi lần quen người mới là một lần tìm hiểu xem có hợp nhau không thôi.đâu phải cưới đâu mà sơ.biết đâu người đứng ngoài kia là người mình cần thì sao.không thử sao biết.(mà chắc đúng quá,hehe)
    Mình nghĩ nên bàn về cách thức đi.lăn tăng chuyện nên hay không hoài mệt lắm.
    Vô bài đi các cao thủ (Bắc Triều Tiên bán tên lửa giá rẻ kìa các bác)
  5. anhqn2226

    anhqn2226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp mình cách tiếp cận đi, cái thằng người yêu em ấy giữ e ấy kinh khủng, cảm giác như mấy tiếng nó gọi đt một lần ấy, quản hơn cả bố mẹ
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Kiểu này càng dễ, bơm đểu mí câu kiểu như bố gọi à? Bố quản kỹ thế. Tuy nhiên, khi nói tử tế, thì cứ bảo yêu thì phải tin tưởng chứ,...
  7. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi ta còn yêu thương nhau thì mấy tiếng mới thường xuyên gọi điện thoại được như thế, sao lại là quản? Chủ topic nên suy xet kỹ, nếu chỉ vì tán vớ vẩn mà bị ăn đập thì có đáng không?
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tên topic là M đã chán rồi các bác ạ, nói ngọng thế làm sao đi tán gái nhỉ?
  9. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Có, hơ hơ, bảo em nó gọi mình là chồng lẽ
  10. anhqn2226

    anhqn2226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế cứ nói ngọng là kô tán đc gái à, gần như cả nước Việt mình nói ngọng đấy chứ.

Chia sẻ trang này