1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có lên tán con gái đã có người yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhqn2226, 25/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...Chết cười
  2. satsonvoibo

    satsonvoibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã tập xác định rồi thì chiến đê, lăn tăn cái gì.
    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng đưa vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu .
    (À quên bác nhớ đi mua bảo hiểm đã rồi chiến nhé)
  3. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chiến đến cùng bác à. Gái có chồng mới ngại chứ có bồ thì nhầm nhò gì. Chẳng phải trên báo ngày nào cũng đăng mấy vụ chia tay sao.
  4. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Tán gái có bồ rồi cảm giác sướng hơn tán gái chưa có. Nhưng cũng cẩn thận xem xét kỹ thằng bồ của gái nó có đầu gấu hay đầu trâu gì không, không lại đổ máu như chơi
  5. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    tôi bị 1 thằng khác cưa mất con bồ mình yêu say đắm--->trước đau lắm,giờ nguôi nguôi nhưng vẫn cay---->nên tán,nếu ko được thì nên khâm phục con bé đó,còn tán được thì nên....thôi,cái loại đàn bà ngày hôm qua nắm bên người yêu ,vài ngày sau ôm hôn thằng khác thì cũng dễ thay đổi lắm
  6. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói thế chẳng qua cay cú con người yêu cũ thôi. làm thế đâu còn là đại trượng phu nữa. khuyên em nó thì khuyên can đàng hàn chứ em nó làm sai lại bảo tại mấy anh trên diễn đàn ...... sui đểu !
  7. anhqn2226

    anhqn2226 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các bác ko thấy đưa ra cách để em tiếp cận mục tiêu gì cả, toàn thấy hô hào chung chung thôi Đánh nhau e có sợ thằng nào đâu nhưng để ngưòi ta phục mình chứ, Yêu điên cuồng nhưng ko hấp nhé.
  8. jasminhanoi

    jasminhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy vậy, danh giới giữa cảm tình và tình yêu thì khó nhận ra, nhất là khi mình đang chìm đắm! nhưng để giữ gìn được nó, từ kinh nghiệm bản thân, mình thấy cả hai phía phải bít vừa phải, hay người ********* còn gọi là "biết điều", thuận vợ thuận chồng, bít nghĩ cho cả hai phía, thì nó sẽ lâu bền. Con người đều có giới hạn, giả dụ như lấy giới hạn ra mà thử thách tình yêu, thì tình yêu cũng có lúc đầu hàng. lúc ấy phẫn chí, lại nói là tình yêu đó chỉ là...cảm tình thôi. (hị hị, cấm không được...chim cú!).
  9. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có đủ khả năng và tình cảm thì còn hỏi làm cái gì nữa?
  10. chantieunhan

    chantieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tớ chả nghĩ mấy cái vụ nhân quả nhưng cai cảm giác người yêu mình đã bỏ người cũ để theo mình thật chả hay gì cả

Chia sẻ trang này