1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có link nào về những tiểu thuyết "ba xu" không nhỉ? Cho chúng tôi xin!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shogatsu, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Dạ đây, để bạn KCB khâm phục luôn thể. Công nhận là ...thần nhãn![r24)]. Vì sao? - vì bạn KCB chưa nhìn thấy, thế mừ Redtulips đã thấy rồi.
    Bạn nghe nhiều thể loại nhạc, nhưng chắc không thêm được một phần n xu nào. Vì bạn không tình các thể loại gkjfhgfhgf theo xu, nên không tăng được.:P
  2. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Khen đểu là gì nhỉ? Hình như chuyện chúng tôi phát triển bản thân làm bạn Red phiền lòng. Chậc! Điều đó đâu phải lỗi tại chúng tôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cái gì mà nhiều loại nhạc? Chúng tôi đã giới thiệu ở trang trước 3 bài. "Là đàn ông không nên làm khổ đàn bà", "Sao lại nhắn nhầm máy anh?" "Vì sao em khoá máy". Bạn chưa nghe nhỉ? Chúng tôi đang nghe từng bài và cố nhồi nó vào đầu. Mỗi ngày sẽ nghe 2 lần. Dần dần tiết tấu, giai điệu của những bài hát đó sẽ thấm vào tiềm thức. Mà này!!! Cuộc sống này đâu phải toàn những cái gì mình yêu thích. Cứ thử sống với những thứ mình không thích xem nó như thế nào.
  3. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Đâu có. Các đồng chí muốn làm gì thì làm, muốn phát triển, tiến hóa thế nào thì tiến. Em tôn trọng và tuyệt nhiên không thấy các đồng chí có lỗi lầm gì trong quá trình cảm nhận của em ạ.
  4. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chúng tao là chúng tôi [:P]
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Giới trẻ thấy là lãnh tụ hay nhà khoa học nói thế thì được, còn các nhân nửa mùa thì ...^:)^^:)^^:)^
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    À, bạn xin lỗi vì hiểu nhầm ý của shogatsu. Bạn còn chẳng để ý là có cái link nhạc nữa cơ, chỉ để ý mỗi cái topic này về tiểu thuyết. Nên rằng thì là mà...bạn không nghe. Còn sau khi nghe shogatsu liệt kê xong, bạn thấy may mà mình chưa thấy cái link đó. Cái gì bạn thích bạn mới quan tâm, hoặc ít nhất cũng mang lại một điều gì có ích, không có thời gian cho quá nhiều thứ tồn tại trong cuộc đời này. Cái mình không thích, thì nhìn đã khó chịu, nên sao mà vui, mà giải trí được. Thành ra chuốc bực vào mình.
  7. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    À! Có lẽ bạn không thích chuốc bức vào mình nhưng chúng tôi đang thích chuốc bực vào mình [:P].

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thế à?? Hóa ra các nhân (?!) nửa mùa làm bạn khó chịu [:P] Tội nghiệp nhỉ?
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Chắc shogatsu tâm yên quá, nên thích chuốc bực vào mình cho vui nhỉ. Trò đó giải trí cũng tốt phết. Thích thì làm thôi!
    Bạn tâm không được yên lắm, thay đổi lung tung, nên chỉ thích giải trí bằng cách...làm gì mình thích thôi, mà bạn lại... không thích bục mình.
  9. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Thánh nhân bảo rằng "Trong ***** cũng có đạo" :))
  10. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    hàn xẻng ý mà

Chia sẻ trang này