1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có loại người ntn sao???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi notmaterial1, 10/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notmaterial1

    notmaterial1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có loại người ntn sao???

    Hôm qua mình thực sự shock, thật sự đấy. Mình đang ở NN, nhiệm vụ của mình là giúp đỡ người VN ở đây. Mình đã làm với tất cả tấm lòng. Có một kẻ, sang đây 1 năm, đi làm giúp việc, bị đánh, chính nó đã gọi cho mình cầu cứu, được vợ chồng mình giúp cho ra VP môi giới, đơn của nó mình còn giữ đây. Thế mà bây giờ, nó ở lại dịch cho VP lừa đảo ấy để lừa LĐ của VN. Nó dọa dẫm chính những người đồng bào của mình, những người LĐ sang đây bị chính cái VP ấy lừa đảo bắt chuyển đổi nghề, lương thấp. Chính nó dọa những người LĐ khổ sở ấy là không có ĐSQ VN ở đây, không có ai cứu giúp họ cả, chỉ có chết ở đây thôi. Mấy người ấy bị ép ký hợp đồng chuyền nghề, nự ở nhà 30-40 triệu, sang đây làm GV khổ sở vô cùng. Họ gọi cho minh, khóc và kể. Mình bực lắm, định gọi mắng cho con be kia một trận nhưng nghĩ lại, vị thế của mình, mình gọi điện cho đứa kia, nói rất nhẹ nhàng là chị nghe LĐ phản ánh thế, tại sao em lại làm như thế, như thế đối với người VN mình? Nó chối ngay là em có nói thế đâu, rồi cúp máy. Mình nhắn cho nó, nguyên văn là thế này" Em a, em còn có gia đình, còn có bố mẹ quê quán, em đừng làm gì để tự cắt đường về của mình. ĐSQ ở đây là đại diện cho chính phủ, em nhớ nhé, người VN nào tại đây cũng được bảo vệ!" và nó trả lời thế này :" toi noi cac nguoi chang la thu givi chung toi sang day la de kiem tien con da la cap tren thi phai nghe 2 tai roi hay noi ra cho ha mieng mac quai. con da xac dinh di xa nha thi co chett tu than ma lo. Nho cay đen ai cugn phai co tien. Co tien la co tat ca" Mình shock, cả chồng mình cũng thế. Bởi vì chính nó đã biết, đã được mình giúp như thế nào. Mình liên tục phải qua VPMG để buộc nó mua vé cho 7 người VN mình, cả LĐPT và GV về nước trong khi chỗ ở của mình còn chưa ổn định, chưa có GV sang đỡ, mình phải đem cả bé con nhà mình theo, có hôm 10 tói bé vẫn chưa được ăn. Chính mình đã hỏi han nó, dạy nó cách tự bảo vệ quyền lợi của nó và nhắc nó phải biết đoàn kết giúp đỡ những người mới đến vì nó ở đây gần 1 năm, nói được một ít tiếng. Nó cũng biết mình đã tự bỏ tiền túi ra mua đò ăn cho LĐ nằm vạ vật ở đây, 2h đêm cả nhà mình (có bé con) phải ra sân bay để giải quyết cho LĐ nằm tuyệt thực 3 ngày, mình đã phải lấy tiền túi cho LĐ cầm tạm, liên tục mail, gọi về các công ty ở nhà thúc họ giải quyết... Mình chưa nhận 1 đồng xu nào từ LĐ, hay từ các CT để giải quyết những vấn đề ấy cả. Mình phải luôn nghĩ ra cách để LĐ có thế để đòi được quyền lợi, ngày nào 2 vợ chồng cũng nghe ĐT từ sáng tới tối, làm sao gửi tiền về,, ốm, chủ không trả lương, muốn về.... trong khi còn hàng trăm việc chính khác. Thế mà nó dám dọa những người cùng khổ như nó, hơn nó là không có ĐSQ ở đây, sang đây là chết ở đây rồi, không về được đâu, phải ký (ít lương đi, làm đến 16-18h/ ngay, không thấy đk bảo hiểm...) thì mới sống được..... nó dọa cho mấy người ấy phải ký. Mình đã cố gắng hết sức mình để nói cho người LĐ hiểu quyền lợi của chính họ, bảo vệ họ hết sức mình, ai gọi đến số của vợ chồng mình, bọn mình đều bảo phải cho số ấy cho càng nhiều người càng tốt. Chỉ mong họ không phải gọi nhưng gặp những thành phần thế này mình uất lắm! Nghe người LĐ khóc gọi cho mình, nghe họ bỏ con ở nhà đi LĐ, vay nợ lãi... khổ trăm đường mà gặp những đứa khốn nạn thế này là bao công sức của mình đổ sông đổ biển hết!!! Mình cáu quá mà không làm gì được. Tại sao lại có cái loại người ấy chứ? Tại sao cái loại người ấy lại tồn tại chứ???
  2. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    khốn nạn hết sức
  3. notmaterial1

    notmaterial1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chính bản thân mình cũng không tin được là lại có một kẻ khốn nạn như thế. Đơn của nó còn ở đây, quê quán, ĐT liên lac còn đây, chuyện mới tối qua, tin nhắn mình vẫn lưu ở máy để còn gửi về cho sep mình! Minh viết vì mình uất quá, không chịu được. Khi LĐ gọi cho mình nói, mình bảo chồng mình là mình sẽ gọi mắng cho nó ( tên Huế, người Thái Bình), chồng mình còn bảo là không ăn thua gì đâu với lại mình không thể ép nó giúp LĐ được. Mình biết thế nên nói rất nhẹ nhàng dù bực lắm. Minh thật sự uất lắm. Chẳng nhẽ lại khóc thì chẳng ra làm sao....
  4. misamisa

    misamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chị cho 1 ít bằng chứng và thông tin lên đây đi, tôi - và chúng ta sẽ cùng nhau làm rộng rãi vấn đề này ra công luận.
    Đừng ngại vì nếu không vì chị thì cũng vì những đồng bào của mình ở nước ngoài, vì lẽ trời nữa chứ. Lạ thật , mới nghe mấy câu mà tôi đã sôi lên. Ở đời ghét nhất hạng người ăn cháo đá bát. Ghét thứ nhì là loại chó cắn chó.
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Câu chó cắn chó chẳng hợp tẹo nào
  6. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng ấy thì có bó tay, chẳng ăn thua đâu
  7. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Con chứ có phải thằng đâu bác.............Giúp nó sống lại được thì cũng làm cho nó chết đi được mà bác ơi.
    Kô lẽ giờ quyền hành của nó to hơn bác rồi sao ??? Như bác nói.... quyền của bác ở đó hẳn không nhỏ...... Sao phải nhún nhường loại đó. Bác cần dứt khoát không thì có ngày nó cắn chính bác đấy.......Cho nó về nước mà không sang lại đc luôn đi. Chứ với bản tính đó...... Có ngày nó sẽ vùi bác xuống chứ không chỉ LĐ mới sang đâu........
    Dọa không có ĐSQ.....Một tay che cả trồi rồi cơ ah ???
  8. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chính sự im lặng và nhẹ nhàng của bạn đã gián tiếp làm hại những người LĐ khốn khổ nơi xứ người. Điều cần làm đầu tiên là phải lên tiếng cho ĐSQ VN tại nước sở tại biết cũng như đưa thông tin cho các cơ quan báo chí lên tiếng vạch trần loại người đang ăn thịt đồng loại như vậy!
  9. ruou_hoahongvaem

    ruou_hoahongvaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trên Đời còn tồn tại những người như bạn cơ mà (sống hết lòng vì người khác) thì mỗi người việt nam ở bên đó đều còn có hy vọng được sống như những người bình thường khác Con người ai cũng có những tính xấu mà xuất phát từ hoàn cảnh thực tế. Khi người ta sống khổ quá rồi thì cũng khó mong là người ta sẽ cao thượng (xin lỗi vì còn 1 số người vẫn sống tốt khi vẫn còn khổ cực) nhưng hoan cảnh của CÔ ẤY thực sự đáng thương và vô cùng đáng trách. Trong bài viết của bạn mình thấy bạn rất bức xúc vì những điều không tốt mà CÔ ẤY đã làm có thể là bạn không thực sự bình tĩnh để tìm ra cách tốt nhất. Bạn đã 1 làn giúp CÔ ẤY nhưng lần này bạn phải giúp cô ấy tìm lại chính mình bạn có làm được không?
    Cô ấy thực sự cần 1 công việc. Bạn hãy ngăn cản cô ấy nếu cô ấy không từ bỏ việc làm sai trái của mình bằng chính pháp luật và giúp cô ay nhận ra rằng mình đã sai. Nêu làm được vậy thì bạn đã cứu cô ấy được 2 lần và cứu được những người khác khỏi sai lầm của cô ấy
    HÃY CHO CÔ ẤY ! CƠ HỘI
    NẾU AI LÀM SAI PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT VÀ CON NGƯỜI
    chắc bạn hiểu ý tôi
    chúc bạn làm tót công việc của mình và luôn cảm thấy hạnh phúc
  10. notmaterial1

    notmaterial1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang làm việc trong ĐSQ của VN tại đây, nhưng thú thật là tôi không nghĩ ra cách nào để buộc cô ta phải giúp những người khác!!! Bạn đọc lại tin nhắn của cô ta gửi cho tôi đi. Chính ông xã tôi cũng nghĩ như bạn, cô ta cần tiền nên bất chấp tất cả, cô ta cũng quên luôn là cách đây chỉ 2 tháng cô ta đã như thế nào. Tôi hiện chưa nghĩ được cách. Tôi không thể mắng mỏ hay làm gì khác, LĐ VN ở đây nếu không có số ĐT của SQ mà gọi cầu cứu hay tố cáo thì chúng tôi chịu, nếu không có đơn gửi lên thì chúng tôi không thể can thiệp. Cái gì cũng có những quy trình của nó. Đôi lúc chúng tôi cũng đã xé rào nhưng chính chúng tôi cũng có những cái khó của mình. Tôi không biết có thể giúp cô ta nhìn nhận lại cái công việc mà cô ta đang làm thế nào. Tôi nói thật, tôi là dân tay ngang, theo chồng đi làm, ở nhà tôi làm cho NN, chẳng suy nghĩ gì nhiều, sang đây tôi bị ảnh huỏng của chồng tôi, anh ấy luôn nghĩ cách để giúp LĐ và thật sự tôi thấy người VN mình đi LĐ có muôn vàn cảnh khổ, chúng tôi không đành lòng để vậy nên nhảy vào giải quyết thôi. Giúp LĐ thì bị vướng các CT ở nhà, họ gọi cho ... là bọn tôi cũng đành nằm im, tư vấn bằng ĐT để LĐ biết mình có lợi thế gì mà đòi quyền lợi thôi. Tôi đã nghe cái truyện bi hài rằng cứ người Việt thì càng đông càng tự dìm nhau chết. Tôi chưa có được đơn của những người bị cái VPLĐ và cô ta lừa nên toi chưa thể làm gìđượcc. Gọi cô ta, rất nhẹ nhàng, tôi muốn để cô ta thấm cái tình mà chính cô ta đã có được từ chúng tôi, cô ta chối đây đẩy : đâu. em có nối thế đâu rồi cúp máy, nhắn tin thì co ta trả lời như thế! Tôi chưa nghĩ được cách. Chỉ hy vọng không còn ai bị thêm. Tôi đã gửi cảnh báo cho các CT xk LĐ ở nhà về cái VPLĐ lùa đảo ấy qua bộ LĐ, không biết có còn CT nào ở nhà gửi LĐ sang nữa không. Sợ nhất là chính các CT ở nhà lừa đảo1!!!

Chia sẻ trang này