1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lời bài hát nào tiếng Việt để cho những đôi tình nhân tặng nhau không nhỉ.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi arc98k4, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arc98k4

    arc98k4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lời bài hát nào tiếng Việt để cho những đôi tình nhân tặng nhau không nhỉ.

    Có ai biết những bài hát nào dành cho những người đang yêu tặng nhau không, chỉ dùm cho mình với.Chẳng hiểu tại sao bây giờ toàn thấy những bài buồn tẻ thất tình .....Rất ít những bài hát vui vui để có thể chơi guitar tặng cho bà xã.
    Nếu có thì nhớ ghi cả lời và tên bài hát nhé.
    Thanks!
  2. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Bài Chân tình ấy.
    God knows I tried ............... Plz don't ask for more!
  3. phucvidai

    phucvidai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có đấy,bài "khúc tình kinh kha "của Phạm duy
    "Hỡi người em thương,chưa trọn thề ước,nhưng tình đất nước
    ôi lớn lao ,không
    đành lòng dệt mối thăm riêng tư"
  4. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó để tìm một bài hát hay dành tặng cho người yêu.
    Nhưng để chơi ghi ta thì có mấy bài, tuy buồn nhưng lời ý nghĩa ra phết. Niệm khúc cuối, Đêm thấy ta là thác đổ,...
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bức thư tình đầu tiên ( Tấn Minh)
    có câu " anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..." , tớ thấy bài này rất tình cảm!
  6. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bài " Điều giản dị" của Phú Quang đây này
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gọi bao khát khao
    mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
    * Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    ** Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hy đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    (hát lại (*), (**) -> (*) (*) )
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

    Được sisley sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 28/05/2004
  7. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có bài này nữa này
    Tim anh trôi về em
    Quốc Bảo
    Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào
    Dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em đi để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em
    Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
    Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
    Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
    Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế
    Tình yêu trôi về
    Thành sông mát trong
    Anh trôi theo tim em để mãi
    Không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Ðời sống anh đang tan vào em
    Yêu như là yêu thôi
    Vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em

Chia sẻ trang này