1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lối thoát cho chuyện tình buồn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mito9999, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mito9999

    mito9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có lối thoát cho chuyện tình buồn ko?

    Tôi và cô ấy quen nhau được 4 năm. Đến năm thứ 4 thì bắt đầu có chuyện. Không rõ chính xác có phải lỗi của tôi kô mà cô ấy lại đối xử với tôi như vậy, cố ấy có người khác. Nhưng thật đau khổ khi cô ấy lại găp gỡ người khác ngay tại nơi làm việc mọi đồng nghiệp của cô ấy đều biết chỉ mình tôi ko biết. Tôi biết được là do tôi thấy cô ấy lạnh nhạt nên gặnn hỏi và cô ấy thú nhận với tôi. ngay sau đó tôi gọi cho người thứ 3 hẹn gặp mặt. Khi gặp mặt lòng tôi mong muốn để cô ấy nói rõ là cô ấy sứt khoát với người đó. Nhưng cô ấy chỉ khóc và chẳng nói được gì, tôi đau khổ vô cùng. Và lúc đó cũng phat hiện ra cô ấy đi voi tôi vào thứ 3,5,7,cn còn đi với người kia rất ít vì cong việc côấy làm là tố 2,4,6 . Người kia chăm sóc cô ấy rất nhiu`, nào là mua cơm vao giấc trưa, thường xuyên hỏi thăm chăm sóc. CÒn tôi ở xa gan 10 cây số mà giờ đó còn đi làm nên ko lo được. Với lại tôi vẫn thương cô ấy bình thường và luôn chung thuỷ ko hề có lấy 1nguời con gái khác là bạn. Chỉ có là tôi là người gia trưởng mọii của cô ấy đều do tôi quyết định, cô ấy hầu như ko tự quy61t định việc gì, vì thật ra tôi luôn muốn cô ấy làm điều đúng nên mới như vậy, công việc của tôi lúc bấy giờ khó khăn nên tôi hay cáu bẩn, hay la mắng cô ấy những việc rất nhỏ và dùng những từ ngữ không hay với cô ấy. Trong 4 năm cô ấy vẫn luôn mong muốn tôi cưới cô ấy, nhưng vì tôi còn lo sự ngiệp nên nhìu lần cô ấy đề cập tôi thường đùa khi nào mua được nhà mới cưới. Phải chăng những việc ấy đã góp phần vào sự sa ngã của cô ây? Khi mà có người khác chăm lo cho cô ấy và nhẹ nhàng với cô ấy hơn tôi? Thậm chí người thứ ba đó còn chấp nhận việc cô ấy vẫn còn đang quen tôi và vẫn gặp gỡ cô ấy sau khi cô ấy đi chơi với tôi? Xin các bạn góp ý giùm. Chuyện vẫn còn tôi xin kể đến đây để được nghe sự góp ý của các bạn.
  2. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Lại một vấn đề cũ, mà không phải ai cũng sáng suốt nhận ra. Người con gái khi đã đến một độ tuổi nào đó sẽ mong muốn được lập gia đình, cô ấy sẽ nhìn vào người yêu hiện thời của mình, nếu thật sự yêu nhau thì còn chần chờ gì nữa? Con gái dù sao cũng có ít sự lựa chọn hơn con trai, và tuổi tác cũng là rào cản cho việc lựa chọn đó! Ngoài ra cũng có một số lý do khác, khi cô ấy gặp gỡ với một người đàn ông khác thật là hoàn hảo, hoàn hảo để làm một người chồng tốt, một gia đình tốt, chứ không phải là người yêu tốt. Cô ấy sẽ so sánh và nặng nề hơn là lựa chọn! Vì có lẽ đến tuổi này, tình yêu không thể so sánh với hạnh phúc của gia đình mất rồi.
    Người con trai còn phải phấn đấu để đưa lại cho người con gái một tương lai tốt đẹp, nhưng hỡi ôi, thành quả lao động không phải ngày một ngày hai mà có được, phải lao động và mất nhiều thời gian.
    Tuổi trẻ của người con gái không quay lại được! Đừng trách cô ấy không kiên nhẫn nhé! Vì phụ nữ chỉ có một thời con gái mà thôi!
    Đừng buồn bạn ạ, mình hiểu tâm trạng của bạn vì chuyện của mình cũng giống bạn. Nhưng theo mình thì bạn không nên hối hận hay luyến tiếc, hãy nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người đó, và nếu bạn còn chút tình yêu dành cho cô ấy thì bạn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc vì người mình yêu hạnh phúc.
    Hạnh phúc không chỉ có khi bạn lập gia đình với người mình yêu đâu... Hãy chúc phúc cho cô ấy đi...như mình vậy!
    Hãy cố lên, bạn còn tương lai và một nửa của bạn vẫn đang chờ bạn ở phía trước.
    Hì, người cùng cảnh ngộ, chúc bạn thành công và tìm được hạnh phúc!
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    bác dùng từ " sa ngã " làm em thấy hơi quá, cứ " ghê ghê " làm sao ấy. Dạo này báo đài xài nhiều từ này wá, vào đây lại có bác...
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Khi có người yêu mà con gái đồng ý đi chơi với người con trai khác thì chắc chắc tình cảm đang có vấn đề và tình yêu đi vào bế tắc. Chú là người thứ ba xem, chú thích người ấy thì tội gì không giúp đỡ người ta trong giai đoạn khó khăn để nâng cấp tình cảm. Nhớ lại xem thời yêu nhau mặn nồng <kể cả lúc chú chưa tỏ tình nhé> có cô nào đồng ý đi chơi linh tinh không? <tất nhiên chỉ xét gái tử tế không xét gái lăng nhăng tính **** nhá>
  5. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Suốt 4 năm cô ấy giành tình cảm cho bạn, cũng có nghĩa là cái tuổi đẹp nhất của người con gái cô ấy đã giành để chờ đợi bạn, nhưng bạn lại không đem lại cho cô ấy một hi vọng chắc chắn. Bạn say mê lo cho sự nghiệp, cô ấy sẽ phải tiếp tục chờ đợi bạn tới khi nào đây ???và tới chừng nào bạn mới mua được nhà riêng để kết hôn với cô ấy. Tuổi xuân của con gái thì có hạn, nếu thực sự bạn không thể đem lại cho cô ấy sự quan tâm chăm sóc, yêu thương như người con trai kia thì hãy buông tha cho cô ấy để cô ý đến với hạnh phúc thực sự của cuộc đời mình. Bạn đừng có ích kỷ nữa. Hãy nghĩ cho tương lai của cô ấy.
  6. mito9999

    mito9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cam ơn các bạn đã góp ý. Nhưng các bạn đã hiểu sai về mình tất cả việc mình lo sự nghiệp là cũng vì mình muốn chuậnn bị thật tốt để lo cho cô ấy, việc tôi nói là mua được nhà chỉ là cái cớ, vì nếu người phụ nữ yêu thương mình và hiểu biết thì nên ủng hộ người yêu mình, giúp đỡ và cùng lo cho tương lai của cả 2. Đằng này lại đến với người khác 1 cách nhanh chóng, như vậy là đúng sao? nếu đến với người khác tại sao ko kết thúc với tôi mà lại lừa dối tôi? Nhưng liệu người thứ 3 đến như vậy đã có gì chắc chắn là họ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, là họ đã thật lòng với cô ấy?
    Tôi xin được kể tiếp, sau khi biết việc như vậy và gặp nguời thứ ba. Tôi đã không chịu được và nói lời chia tay với cô ấy vì quá đau khổ nhưng cố ấy lại níu kéo tôi, cô ấy nói còn yêu tôi, thế là tôi mềm lòng quay lại, nhưng chỉ được 2 ngày thì lại phát hiện cô ấy vẫn tiếp tục gặp người kia. Thực lòng tôi ko tin vì sao lại cô ấy lại có thể đến với nguời thứ 3 dễ dàng như vậy. Nên tôi vẫn cố gắng chịu dầy vò để gặp cô ấy dù biết cô ấy vẫn lừa dối tôi, những bạn đồng nghiệp của cô ấy vẫn động viên tôi đừng bỏ rơi cô ấy, họ cho rằng cô ấy mù quáng và khuyên tôi hãy bảo vệ cô ấy, và thật lòng lúc đó tôi cũng nghĩ lịu tôi ra đi thì cô ấy có hạnh phúc không? Và ra đi nhưng tôi vẫn yêu cô ấy. Thế là tôi tự an ủi mình hãy cố gắng để giúp cô ấy, vì tôi đã nói chuyện với cô ta rằng tối ra đi thì " em có chắc sẽ vui vẻ, và người đó có thực sự sẽ lo cho em không? " thì cô ấy nói không biết, vì thời gian gặp nguời thứ 3 đó cũng ngắn ngũi nên cô ấy cũng ko chắc chắn. Thế rồi tôi, đã chấp nhận để cô ấy thử thách nguời thứ 3. Bằng cách cho cô ấy thời gian, sau 1 tuần đau khổ khi để người mình yêu đi với nguời khác mà minh biết, tôi không kiênn nhẫn nữa và quyết định không đợi cô ấy. Thế là ngay hôm đó là tối chủ nhật cô ấy đã sang nhà tôi sau 1 tuần không gặp nhau. Người thứ 3 đó đã đi theo cô ta đến tận nhà tôi. Và người ấy quyết định ngay là sẽ không gặp cô ấy nữa. Sau việc đó cô ấy đã nói sẽ cố quen kẻ đến sau và cũng sau việc ấy tôi càng khẳng định kẻ thứ 3 này chỉ là đứa cơ hội và không thật lòng lo cho cô ấy. Tôi biết cô ấy đã đi sai đường. Lúc đó tôi phân vân mãi không biết làm thế nào cho đúng? Bỏ rơi cô ấy vì cô ấy làm tôi mất hết niểm tin, sự tôn trọng của cố ấy vói tôi không có, tình cảm cô ấy lung lay ( chia làm đôi). Hay quay lại với cô ấy dù chưa biết tôi có tha thứ cho cô ấy không, và tiếp tục chịu đau đớn vì không biết cô ấy đã thực sự chấm dứt với nguời kia hay chưa,tôi vẫn yêu cô ấy, tôi sợ cô ấy bị lừa. Vả lại bất cứ người đàn ông nào khi đến với cuộc tình bằng cách xen vào giữa như vậy và biết người mà họ theo đuổi đã lừa dối chính người yêu cũ của cô ta, lịu họ có thật lòng lo cho cô ta không ?
    Tôi phải làm sao đây? Các bạn thấy sao giúp tôi với.
  7. tom06

    tom06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ông nên giải tán cho nhanh, tiếc gì mà tiếc khi gặp em bắt cá 2 tay như thế. Nếu ông không biết, thì cho là khuất mắt trông coi, thế cũng được; hoặc giả ông chưa là người yêu của cô ta thì anh em ta cùng nhau công đồn, anh thắng thì được, không lăn tăn.
    Người mà như thế, ông chấp nhận, e rằng sau này ông sớm bị cắm sừng thôi, ông bạn ạ.
    Chia tay bao giờ chả buồn, chả luyến tiếc. Chúc ông có sự lựa chọn sáng suốt, để sau này khỏi phải vào box mà kêu ời ời tại sao tôi khổ thế này khi lấy phải một con vợ lăng loàn, sorry ông bạn nhé.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tớ đồng ý trong cuộc sống, đôi khi có những tình huống mình phải cố đấm ăn xôi, nhưng với điều kiện ăn xôi tạm thời trong lúc chờ cơm ngon thì được, chứ ăn cả đời thì... miễn.
    Sống mà ko biết yêu quý bản thân là 1 cái tội bạn à. Chẳng thà ko có sự lựa chọn, nếu có thì đừng có dại mà chọn hòn đá đeo vào lòng.
  9. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu bây giờ ít nhiều đều gắn với lòng thực dụng, cho nên cũng dễ hiểu tại sao bạn gái của bạn lại có cư xử như thế với bạn. 4 năm cho 1 tình yêu, tôi nghĩ khoảng thời gian như thế là quá dài để bạn hiểu được người ta là thế nào? Theo cá nhân tôi, bạn là người có tình cảm thật lòng với cô ấy, nhưng cho tôi hỏi 1 câu, lý do gì khiến bạn không thể tổ chức hôn lễ luôn?
    Còn nghĩ theo một khía cạnh khác, nếu thực sự cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau, mà cô ta lại đi với thằng khác, nhất là lại công khai với bạn thế, thì theo tôi nếu chẳng may có đến được với nhau thì bạn cũng sẽ ân hận cả đời thôi. Cho nên, bạn phải cám ơn cô bé là đã bỏ bạn mà đi theo người khác. Bạn phải đến vỗ vai thằng bạn trai mới của cô bé và nói " xin chia buồn !!! "
    Tôi nói thế, bạn hiểu chứ, nếu tôi khuyên bạn không buồn thì bạn vẫn cứ buồn, nhưng tôi chỉ muốn nói, bạn hãy nhìn xa một tí, bạn vẫn là người may mắn đấy
  10. bdm80

    bdm80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    giải tán đi cho sớm chợ bác a`.

Chia sẻ trang này