1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lối thoát cho chuyện tình buồn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mito9999, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bác Mito này, bác bảo bác gia trưởng đã là ko được rồi. Lại còn la mắng em nó về các việc nhỏ nhặt và dùng từ ngữ không hay. Tôi cũng chịu bác rồi đấy. Thế nào mà em nó vẫn theo bác suốt 4 năm trời nhỉ? Đến khi có chú khác tử tế hơn, chăm sóc em nó, quan tâm em nó thì làm sao tránh có chút gì rung rinh? Thế mà bác còn bảo em nó sa ngã. Tôi nghe mà phát rùng rợn. Em nó có thể còn 1 chút tình cảm với bác. (4năm cơ mà, ít gì đâu) tuy nhiên đi với chú kia vẫn vui nên em nó bắt cá 2 tay. Còn bác hỏi anh chàng kia ấy có tốt với cô ấy ko thì tôi ko biết nhưng đánh đồn có địch là chuyện thường ngày ở huyện. Ai bảo bác ko bằng người ta, bị mất thì có gì mà kêu với chả khóc.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    hehe , đọc chỗ gạnh vàng lại liên tưởng đến chuyện ngày xưa ! thằng này 100 % ko thật lòng ! đảm bảo với bác !
    mà chuyện của bác , lỗi ở cả 2 , bác thì quá gia trưởng , nhì nhèo chuyện cưới xin , lại ko biết cách nuôi dưỡng TY . Cô kia thì bắt cá 2 tay 1 cách rất trắng trợn ! 3-5-7 , rùi 2-4-6 , nghe như chuyện Tiếu lâm ! công nhận em bác khoẻ đi thật ! chiến liên tục , hết cơm rồi phở , hết phở rùi cơm !
    Theo tôi , bác nếu còn yêu em nó , cho em 1 cơ hội , dứt khoát đi , hoặc Bác hoặc thằng kia ! đồng thời , bạn phải thay đổi ngay bản thân mình !
    nếu em nó tiếp tục chiến cơm-phở , tốt nhất là đá cho nó 1 phát thật đau và cao tay vào cho nó mất cả chì lẫn chài , cho nó nhớ ! bác ko dạy thì sau này sẽ có thằng khác dạy !
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Các bác quá là khắt khe. 4 năm trời chờ đợi, không được quyết định một việc gì vì bác trai thích thế, bác mito9999 muốn làm gì thì làm, công việc khó khăn thì dùng lời lẽ nặng nề với người ta, em chịu bác. Đừng nói là cô í mà chẳng ai chịu nổi đâu. Mà bác bảo "sa ngã" ghê quá, quyền tối thiểu sau 4 năm chờ đợi mà không có kết quả cũng phải đưọc bắt đầu tìm hiểu người khác chứ, thế có gì là sai. Bác chưa thể cưới người ta thì phải để người ta đi tìm hạnh phúc, không chịu được thì chia tay, lằng nhằng, ích kỷ.
    Thậm chí người thứ ba đó còn chấp nhận việc cô ấy vẫn còn đang quen tôi và vẫn gặp gỡ cô ấy sau khi cô ấy đi chơi với tôi? --> đơn giản vì ngưòi thứ 3 tin chắc sự quan tâm của họ đến cô ấy, sự lạnh nhạt trong mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ đem lại cho họ kết quả như mong muốn.
    Nếu bác còn yêu cô ý thì hãy cố gắng vun đắp và quan tâm cô ý nhiều hơn, để cô ý có quyền tự chủ nhiều hơn, tạo cho cô ý cảm giác hai người rồi sẽ ở được ở bên nhau. Còn bác mà cứ giữ suy nghĩ như thế thì gặp cô ý bác sẽ chửi bới lung tung theo kiểu cô phản bội tôi --> chia tay mẹ nó đi cho nó nhẹ nợ.
  4. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Oài, tưởng thế nào chứ đã như vậy đồng chí cho em ý lượn đi cho sớm chợ! Lằng nhằng tình cảm như vậy thì đồng chí chỉ khổ thôi, chả sung sướng gì!
  5. Kumochan

    Kumochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng có lỗi sai là trong lúc khó khăn đã trút giận lên đầu cô ấy, con gái nhạy cảm lắm, nên dễ buồn và khi buồn thì cần có người để dựa vào mà khóc. Có thể người thứ 3 đã đến theo cách ấy chăng? Nhưng mà nếu yêu bác thật lòng thì lẽ ra phải tìm hiểu sao bác lại tức và thông cảm thì đằng này cô ấy lại .... bắt cá 2 tay.
    Em là con gái nhưng em cũng chẳng thể nào chấp nhận được việc cô ấy làm.
    Theo em thì 2 người nên chia tay, có thể vẫn còn yêu nhau nên cả 2 sẽ đau khổ, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua hết thôi, còn nếu tiếp tục sẽ mệt mỏi và đau khổ dài dài......
  6. chiploverock

    chiploverock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Có phải do anh cảm thấy mình đã có lỗi với chị ấy trước cho nên bây h anh mới đối sử với chị ấy như vậy???
    Nhưng anh ạ , trong tình cảm anh không nên nhường nhịn chiều chuộng nó quá, nó sẽ làm cho chị ấy cảm thấy nặng nề hơn thôi.... Và bây h anh chính là người khiến cho chị ấy không rứt khoát được một cái gì cả..... Chị ấy là một người yếu đuối, em cảm thấy thế, chị ấy đã quá quen dựa dẫm vào anh đấy chính là một phần do lỗi của anh ... Anh hãy làm gì đấy đi, làm một cái gì đấy cho chị ấy nhận ra chị ấy phải thay đổi đi chứ nếu không cuộc sống của chị ấy sẽ ra sao????
    đấy là ý kiến chủ quan của em..... Nếu như anh còn yêu chị ấy, thfi hãy thay đổi nhé vì cách anh làm bây h là không ổn lắm...
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    giải tán đi cho nó sớm chợ
  8. hanoifather

    hanoifather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @mito9999: Bạn phải xác định lại tình cảm của mình với cô ấy. Nếu bạn còn thật lòng yêu cô ta thì tiếp tục lại mối quan hệ tốt đẹp như trước đây.
    Còn nếu cảm thấy không tiếp tục được nữa thì chia tay là giải pháp đúng đắn. Bạn gái đó sẽ có thời gian đi tìm hiểu và lập gia đình với người phù hợp với mình.
    Đúng như bạn lei_lord_demon nói: đây là vấn đề con trai nhiều khi không nhận ra nhất là khi họ theo đuổi một mục tiêu nào đó: sự nghiệp, đi du học, điều kiện vật chất đầy đủ...Cũng nên thông cảm cho cô gái đó.
    Mặc dù, biết rằng chia tay là không vui vẻ gì, nhưng nếu làm được như vậy thì sẽ tốt cho cả hai. Bạn cũng sẽ có thời gian tập trung cho những mục tiêu của mình, cô gái đó cũng tìm được một nửa của chính mình. Chuyện của bạn trong xã hội cũng phổ biến lắm, đừng buồn hay luyến tiếc làm gì.
    Cố lên bạn ạ. Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
    NVD@!
  9. theun4given

    theun4given Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    pác yêu cô ấy nhiều ko? nhiều? bi h quan tâm đi... con gái "xa mặt cách lòng", hay chấp chới lắm nếu có thêm người theo đuổi... ghi thêm điểm đi pác
    đừng nghĩ nhiều...
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bác này , bác có nghĩ công việc và sự nghiệp của bác làm cô ấy đôi khi nhàm chán ko ?
    Xét ở góc độ nào đó cô ấy sai , nhưng bác cũng nên xem lại mình ...Ai chẳng có những rung động nhất thời, ai chẳng có những sai lầm . Theo em nghĩ bác nên cho cô ấy 1 cơ hội, bác đọc mấy thiên tình sử của nước ngoài ý . Đầy sai lầm của women mà vẫn chấp nhận được đó thôi....và cuối cùng họ vẫn có TY đẹp...
    Xét ở góc độ khác bác có thể nhường cho thằng kia cũng được 4 năm rồi có thể thay em khác , hehheh ...
    Quyết định là tuỳ ở bác , nhưng theo em bác nên suy nghĩ khách quan xem thế nào

Chia sẻ trang này