1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có lối thoát cho chuyện tình buồn ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mito9999, 16/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RomanAbramovich

    RomanAbramovich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Khoan.Khoan.Cố gắng đục đẽo 1 tí rồi hẵng chuyển giao công nghệ.Nuôi 4 năm chứ tưởng ít à.
  2. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thực ra ko có vấn đề về sai và đúng ở đây !
    rất tiếc bạn đã tự gây khó cho mình ,1 mối tình nếu kéo dài chừng đó thời gian thì sẽ fải kết thúc là 1 đám cưới hoặc sẽ ko là gì cả ,nhân gian có câu '''' lấy vợ fải lấy liền tay .....''''
    Suy nghĩ phải mua được nhà mới lập gia đình đôi khi làm bạn và bạn gái bạn bị sức ép và dẫn đến nhiều chuyện ko hay , bạn cư xử tệ với bạn gái như bạn thú nhận thì cũng dễ dàng đẩy bạn gái đi xa
    Trên thực tế ko chỉ fụ nữ mới gọi là có thì mà đàn ông cũng tồn tại 1 khái niệm là có thì và 1 trong những yếu tố quyết định là thời điểm
    người Việt quan niệm 30 tuổi nên lập gia đình , 40 tuổi ko còn nghi hoặc về bản thân, mọi thứ đã định , 50 fải biết mệnh trời , hiểu đc lý lẽ của cuộc sống 60 ...70 ...80 thì đã là là tuổi xưa nay hiếm ... thọ như thần tiên ..
    người phương tây quan niệm 20 tuổi ko đẹp , 30 tuổi ko khoẻ , 40 tuổi ko giàu và 50 tuổi ko hiểu biết thì ko còn cơ hội
    hiện nay chất lượng sống và đk sống cũng thay đổi nên những mốc thời gian đó có thể xê dịch 1 chút nhưng ko nhiều lắm
    architetto ko biết bạn đã bao nhiêu tuổi và hiện nay công việc và cuộc sống thế nào ,chỉ dám khuyên bạn nên có 1 buổi gặp gỡ với cô bạn gái ( và fải chọn ko gian cho fù hợp ) nếu thấy còn yêu thực sự và sẵn lòng cùng nhau chia sẻ thì ko có gì trở ngại , kết hôn vẫn là giải pháp tốt vì bạn sẽ nghiệm thấy architetto nói đúng , sau khi kết hôn kinh tế của bạn sẽ khá hơn (.. tuy nhiên trường hợp còn lưỡng lự vì có vợ mà bạn ko còn đc các cô gái ưa thích nữa thì ko tính ... )
    còn về thằng phá đám kia nếu 2 người vẫn yêu nhưng vẫn lợi dụng để chen ngang ..xin lỗi.. đánh bỏ mẹ nó đi ...ko đánh đc truớc mặt thì đánh sau lưng , ko đánh đc 1 mình thì gọi hội ,thuê người ..lâu lâu lại rình đánh cho bằng sợ thì thôi
    trên thực tế phụ nữ đôi khi yêu đàn ông gia trưởng nhưng khái niệm gia trưởng có lẽ bị hiểu nhầm
    gia trưởng là quyết đoán , có khả năng chăm lo và bảo vệ cho gia đình của mình
    tuy nhiên đàn ông cũng có nhiều trường hợp sa cơ lỡ bước , lúc đó người fụ nữ bạn chọn có khả năng lo toan chăm sóc gia đình hay ko ?
    cô ấy có fải là người sống tình nghĩa , có bản lĩnh ko hay là kẻ sống ỷ lại , ham vui , tham vàng bỏ nghĩa
    bạn fải tự mình tìm hiểu điều đó ở người bạn định kết hôn , ko ai có thể giúp đc , chỉ tuỳ thuộc vào cách nhìn nhận và cách xử sự của bạn và ...bạn mà thôi
    và tất nhiên fải nhớ 1 điều nữa ..đúng lúc , đúng lúc và đúng lúc
    chúc may mắn , chọn thời điểm và hành động ngay ...Chào thân ái và quyết thắng !!!
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhà chú Gia Trưởng nên anh có đôi lời phả hệ sau :
    Xưa nay chuyện phế trưởng 2,4,6 lập thứ 3,5,7, vẫn là cái loạn muôn đời.
    Nhân, lại trong thời bình, thằng trưởng có mỗi việc phò tá 4 năm, công trạng chả có 1 tấc 1 phân, mắc thêm căn bệnh nhiếp chính hoảng tưởng. Phái lấy đó làm thẹn với việc gánh vác, sao lại còn chu mỏ lu loa.
    Nay phong cho chức Cặp Kè tướng quân 3,5,7 là quá xứng đáng.
    Thằng thứ kiếm đâu được cái áo cà sa, thêm cái sự tình nguyện làm sai vặt, công bộc nước rót, cơm bưng, được yêu quý, tạm thời cho hưởng lộc sái 2,4,6.
    May mắn thay cho thằng này là nó còn biết đến đạo lý tranh ăn khi nguy cấp. Do nghe phong thanh có vụ đánh hổ đấu voi bèn lẻn theo xem. Thấy sự thể chẳng như tâm tưởng, bèn bỏ đi lập tức, đề phòng di hoạ "sét đánh bịt tai không kịp", lý lẽ sáng tỏ vậy. Há sao lại chê họ là Sở.
    Chú Gia Trưởng giờ không nhanh chân tự kê cứu, chỉnh đốn lễ nhạc, cho nhanh em gái vào gia phả nhà mình, anh e rằng gái nhà chú gặp thêm thằng thứ phẩy phẩy nữa thì kết cục loạn thứ bậc không hẳn đã tịt ngòi khởi xướng.
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác 6-vê-đơn-3-vê-kép nói chuyện sặc mùi thuỷ hử, nghe muốn ngất luôn!
    Còn bác chủ nhà thì đúng là gia trưởng thật. Qua lời kể của bác thì em thấy ny bác đúng là cô gái yếu đuối và đáng thương khi mà cái chú đến sau tỏ lòng quan tâm săn đón nhưng rồi cũng chạy mất dạng, còn người ở lại (là bác) thì cũng dằn vặt nàng. Theo em: bác nên rộng lòng từ bi tha lỗi cho em nó lần này (cứ coi như lỗi của em nó đi) và cho em nó một cơ hội. Đằng nào bác cũng có cưới em í ngay đâu mà lo. Nếu trong thời gian hưởng án treo em của bác an phận thủ thường thì bác đưa nàng về dinh, bằng không thì bác bỏ em í còn chưa muộn, vì tuổi xuân bác còn dài, bác lấy ai chả đc. Tuy nhiên thời gian thử thách đừng dài thêm 4 năm nữa, vì con gái đến tuổi nào đó người ta cần sự ổn định trong cuộc sống. Cứ lông bông với danh nghĩa "người yêu" của bác mãi cũng chán lắm bác ạ.
    Chúc bác sớm tìm ra lối đi đúng.
  5. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ! anh em góp ý thế mà cái lão post bài này chạy đi đâu mất tăm rồi !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà ta nói: cưới vợ phải cứới liền tay,chớ để lâu ngày thì kiểu gì cũng có thằng nó thay chú làm việc ấy.
    4 năm liên tục với lích trình 3,5,7 mà chú ko quyết định đc số phận của chuyện tình thì anh dám chắc để đến năm thứ 5 chú sẽ mất nàng vì gái tuổi xuân có hạn,chờ chú mãi sao đc,4 năm là khoảng thời gian đáng để 1 thằng đàn ông phải suy nghí đấy.ĐC3www nói đúng lắm: ko cải tổ sẽ cho kết quả đi xuống.
    Sự nghiệp nó là cái gì: chứ định nghĩa như nào,có nhà có xe có nhiều tiền mới cưới hay có 1 cv ổn định rồi cưới............Hồi xưa bọn bạn anh,chúng nó yêu nhau 4 năm ĐH,ra trường là cưới luôn ko ý kiến ý cò gì sứt,bây giờ có con rồi,cs cũng đã đi vào ổn định,chưa giầu nhưng là chấp nhận đc.
    Chú bao gái nhà chú nó sa ngã là chú ko hiểu gì về gái nói chung và về người yêu chú nói riêng,chú nên về nhà gác đầu lên dép mà suy nghí về mình đi,nên nghĩ là: cưới nhau đi để cho gái ko phải suy nghĩ,chuyên tâm vào mình chú thôi hay là chia tay để gái đỡ khổ?Một mình chú khổ thôi,đừng bắt gái nó chịu chung với chú,em nó có đáng bị chú đối xử như thế ko nhỉ?Lớ sau này chú kiếm đc em nào ngon hơn,trẻ hơn,***y hơn,chú bỏ em nó thì sao?Anh nghĩ chú cũng nhớn rồi,những điều cơ bản này chắc ko phải nhắc chú lần 2.
    Thân ai và quyết thắng anh chucs 2 cô chú HP
  7. hl3

    hl3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mịa, cho gái nhà bác biến đi cho rồi. Cho nước nó trong
  8. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá phụ thuộc vào người khác về tinh thần, mình sẽ vững vàng hơn. Chính mình phải luôn tạo sức sống cho chính mình, chứ đừng nên lệ thuộc, chờ đợi người kia mang lại cho mình điều gì.
    Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp lắm...không tin bạn click vào trang web này, tự mình suy ngẫm sẽ thấy , cuộc đời đẹp lắm
    www.langmai.org
    www.langmai.org/TNH/PhapThoai/PhapThoai.htm

  9. enzogoy

    enzogoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Không được, nhất quyết không được. Cái vụ gì chứ vụ bắt cá 2 tay thì nên bỏ đi bác à, còn luyến tiếc gì nữa. Bác tha thứ 1 lần rồi sẽ phải tha thứ lần 2 và lần 3 cho đến không chịu nổi nữa thì cũng phải chia tay thôi.

Chia sẻ trang này