1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long - Kim Dung, ai hơn?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ConTimAnhNayDaLanhLung, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hôm nay mới đọc đến Huyết tâm lệnh. Quả thực là hay, nhưng còn Lục tiểu Phụng, Sở Lưu Hương thì không đáng kể
    Ký tên
    AQ
  2. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long quả thật có 1 số đoạn nói chuyện viết hơi gượng , tình tiết thỉnh thoảng trùng lặp .
    mà tình cảm nam nữ đọc thấy dễ dàng wúa , ngoài đời mà thế thì tốt :))))
    hì hì , nhưng mà nếu vậy em bị ngược so với các bác
    em đọc Kim Dung thấy bt lắm ( trừ bộ TNGH )
    còn đọc Cổ Long thấy bộ nào cũng hay
    chỉ tội mấy bộ tiếp theo của Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng kém quá , hôm nay luyện xong mấy bộ cuối Lục Tiểu Phụng , đúng là thất vọng quá , Sở Lưu Hương thấy mỗi Thiết Huyết Truyền Kỳ là the best , Lục Tiểu Phụng thì 4 phần đầu .
    đang chuẩn bị luyện Yến Thập Tam , Tuyệt Tình Nương , tiếp sau là ....
  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cả bộ 7 cuốn Sở Lưu Hương mới được gọi là Thiết huyết truyền kì, vì theo lời đồn đại của giang hồ, võ công của Sở Lưu Hương và Hồ Thiết Hoa bắt nguồn từ Dạ Đế và Xích Túc Hán, vốn là các nhân vật trong Thiết huyết đại kỳ môn. Vậy "Sở Lưu Hương thấy mỗi Thiết huyết truyền kỳ là the best", câu này nghe... ai hiểu sao thì tự hiểu. Chắc là Hubner đọc bằng tiếng TQ. Bái phục. Sở Lưu Hương 7 bộ mới dịch ra tiếng Việt được 4, Huyết hải phiêu hương, Đại sa mạc, Hoạ mi điểu, Biên phù truyền kỳ (hoặc Biển bức truyền kỳ).
    Mình đang đọc Quỷ luyến hiệp tình nói về người áo đen bịt mặt ở cuối Hoạ mi điểu đây.
    Loving
    Được Loving sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 04/11/2003
  4. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    àh , vì trong list Cổ Long của bác Kiều Phong post cho em có ghi là , Thiết Huyết Truyền Kì gồm 3 bộ gì gì đó ở trên bác ghi ý , thế nên em mới nói thế , chứ thật ra em ko rõ lắm
    ặc , hôm qua xơi đc 12 chương Yến Thập Tam , nhận xét ban đầu là đọc rất buồn ngủ ...
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vừa đọc 1 hồi của U linh sơn trang, thấy vào phết . Thật ra nói có hay hay không còn tuỳ thuộc vào mục đích đọc của mình nữa chứ nhỉ ? Chẳng hạn tại hạ đọc để mà thư giãn không phải suy nghĩ theo dõi nhiều, thì cái truyện U linh sơn trang đó rất tốt, hơi gây tò mò, hơi đùa cợt, thỉnh thoảng lại có một đoạn triết lí, vừa có cái đúng vừa có cái ngộ ngộ của Cổ Long.

    I pray to God that it won't be long.
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Muội mới chỉ đọc được Long Hổ Phong Vân của Sở Lưu Hương nhưng mà ko thích bằng Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng thì cũng mới chỉ đọc được 5 phần (Kim Bằng Vương Triều, Tú Hoa Đại Đạo, Tiền Chiến Hậu Chiến, Ngân Câu Đổ Phường và U Linh Sơn Trang), bây giờ đang gặm Kiếm Thần Nhất Tiếu. Nhưng thấy phần 2 và 3 đọc khoái nhất, đọc đến cuối mới biết rõ được hết các âm mưu và phải đọc 1 mạch, ko ngừng. Còn các phần kia thì ko khoái cho lắm, cũng có thể do hoàn cảnh khách quan đang đọc thì phụ huynh lên bất chợt nên toàn phải ngắt quãng (quyển U Linh Sơn Trang thì đã 3 lần phải vứt từ cửa sổ xuống dưới đường để phi tang, rồi sau đó mò xuống tìm lên, may mà ko mất, với lại quyển này đọc cũng lằng nhằng, mãi mới hiểu được 1 tí)
    Nhưng nói chung đọc truyện Cổ long, lằng nhằng hơn, ko mượt mà được như KD.

    Nhân tiện đang đọc lại đoạn cuối của Huyết Tâm Lệnh, post lqị đoạn này lên ( tự dưng đọc đến đoạn này lại thích khoái khoái)
    Tôn Tiểu Bạch ko như vậy.
    Nàng là con người thực tế, nàng là con người phản đối.
    Khi nào nàng cảm thấy là sai thì nàng lập tức phản đối.
    Nàng có thể ích kỉ nhưng nàng ko giành giựt
    Nàng ko giành giựt của bất cứ ai nhưng nếu nàng có là nàng kiên quyết giữ cho bằng được.
    Nàng sáng suốt, cương nghị, dũng khí, nàng có đủ sức tin về hành động của mình.
    Nàng dám yêu, dám hận, ko ai nhìn vào nàng mà thấy tối tăm.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 05/11/2003
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn nhiều :).
  8. kengaoman

    kengaoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mèn truyện cổ long thấy đôi chỗ lá cải quá đáng ,như bộ lục tiểu phụng chẳng hạn đọc hết mấy bộ mà nhà xuất bản văn học phát hành rồi tuy câu cú có hay tình tiết có gay cấn thật đấy ,nhưng cuối cùng khi tới đoạn kết thì cứ thấy sượng sao ấy ,nó rất là gượng gạo điển hình như bộ tú hoa đại đạo ấy ,còn tình tiết hay cốt truyện thì khỏi nói vì thể nào cuối cùng nhân vật phản diện cũng là người quen ở bên cạnh luc tiểu phụng ,ko mới mẻ thêm được chút nào
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Acay nhất là cuốn Lưu tinh hồ điệp kiếm viết giống hệt "Bố già- Godfather" của Mario Puzo.
  10. tianya

    tianya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung trước nha.
    Người đọc hiểu được truyện Kim dung thì sẽ hiểu kim dung, và ngược lại.Sau đây là một số điểm về kim dung:
    + xét đến toàn bộ truyện KD thì xét đến chiều dài thời gian mà ông trải qua trong đời. KD viết truyện kiếm hiệp rất tình cờ (ông cho rằng các tác giả đăng báo bài viết kiếm hiệp thời 60-70 đều dở), ông nói đại ý rằng viết truyện kiếm hiệp mà ko hay bằng tam quốc chí hay thuỷ hử thì đừng nên viết để làm gì cho mất công. Và ông nhào vô viết theo đơn đặt hàng của chủ toà soạn ( để rồi cuối cùng sau khi viết đã 14 truyện+1, ông cũng thấy rằgn truyện của mình không thể nào bằng tam quốc chí hay thuỷ hử được). Đây là ông tự nhận xét mình.

Chia sẻ trang này