1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long - Kim Dung, ai hơn?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ConTimAnhNayDaLanhLung, 16/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wederbremen

    wederbremen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    thế truyện Kiều cũng sắp hiện đại rồi nhỉ!!!!!!!
    Đến sợ
  2. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Em các bác đọc cái này thì nhớ lại đoạn Nga Mi Tứ Tú bình luận về LTP, TMXT và HML. Khẩu vị mỗi người khác nhau, nên cãi nhau coi ai hơn ai là ngu xuẩn !
  3. naoaibiet

    naoaibiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này nói đi nói lại nhiều quá rồi,rất nẫu ruột.*********,ko biết so sánh thằng lõi Cổ Long với Kim Dung lão nhân gia thì có gì thú vị chứ?
  4. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí không thích Cổ Long thì thôi, cũng đừng nên phỉ báng con nhà người ta như thế. Ăn nói thế nghe có ngứa tai quá không.
  5. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác này bác ý thờ sống Kim Dung quá.
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Thôi cãi nhau làm gì cho mất thời gian, mỗi người đều có sở thích và chính kiến riêng ko nên áp đặt cho người khác ....Bỏ phiếu đêêêêêê để xem ai hơn (nhanh chóng gọn gàng hợp vệ sinh....)
    1 phiếu cho KM lão gia.
  7. vohoc

    vohoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hầy, chán nhỉ.Cái box này cả tháng nay không có ai vào.Thôi thì xin phép mod cho viết mấy dòng coi như chấm dứt đi.
    Có người đă nói:
    "Nghệ thuật là gì?Bạn ơi, những gì đem lại cho ta cảm xúc, tình cảm cao thượng, hướng ta tới một cách sống nhân ái đẹp đẽ, thì đừng nghi ngờ gì cả, nó là nghệ thuật đấy."
    "Đứng trước một tác phảm nghệ thuật cũng là đứng trước một tấm gương, để tự soi mình trong ấy."
    Kim Dung và Cổ Long đều là những nhà văn lớn.Họ đều là những người tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, và theo lý, nghệ thuật không thể so sánh.Tuy nhiên...
    Tôi yêu Kim Dung và các tác phẩm của ông.Tôi đã khóc khi Lệnh Hồ Xung cười trong cay đắng, đã khóc khi Địch Vân nghẹn lời trong nhà giam, đã cười như Vô Kỵ cười trước Triệu Mẫn, đã vui như chàng lãng tử trước Doanh Doanh, và tôi luôn đặt ra một câu hỏi rằng, liệu tôi có làm như thế: có ngây ngô được như Quách Tĩnh, có gan góc được như Vô Kỵ, có phóng khoáng đưọc như Hồ Xung ,Có thuỷ chung được như Dương Qua?Và tôi vui mừng nhận ra rằng mình chỉ có thể sống ngốc nghếch như chàng Không Tâm Thái kia thôi.
    Liệu bạn_những fan của Cổ Long có thể sống hết trong tác phẩm mình yêu quý , có thể tìm thấy mình trong ấy_như tôi, như chúng tôi hay không_câu trả lời tuỳ thuộc vào các bạn .
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải thú thật là đoạn này sến như con hến luôn...
  9. fanmatic

    fanmatic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    7.045
    Đã được thích:
    0
    hê hê thấy mọi nguời so sánh KD với CL mình lại nghĩ đến so sánh đồng 100Kpolime với đồng bằng giấy trước kia.ặc
  10. MoDung

    MoDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc gần như hết truyện của cả 2 nhà văn KD và CL.
    Cả hai viết đều hay nhưng tôi đặt CL lên trên vì với tôi thà ko nói về quá khứ nhân vật hay quá trình luyện tập còn hơn có chuyện như chú em Đoàn Dự : 1 cóc + 1 rắn nhảy vào bụng thế là thành cao thủ.
    Nếu KD có cái lãng mạn, cái hào hùng của tráng sĩ thì CL có sự logic, lý luận chặt chẽ và những NV chính phảng phất nỗi buồn muôn thuở.
    Tóm lại nhân vật trong chuyện chưởng tôi yêu nhất là LÝ THÁM HOA và bộ KH thích nhất là bộ Tiểu Lý Phi Đao ... đến Hậu Sở Lưu Hương.

Chia sẻ trang này