1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long - Kim Dung, ai hơn?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ConTimAnhNayDaLanhLung, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là xem bác CL chán chẳng buồn chêt
    Chẳng thấy được một nhân vật nào của CL có sự thông minh tinh quái như Vi Tiểu Bảo của KD
    Chẳng có bác nào anh hùng như Tiêu Phong
    Chẳng có em gái nào như Hoàng Dung,Triệu Minh cả
    Bác nào bác nấy của CL đều đều như nhau
    Ngu không ngu hẳn khôn không khôn hẳn.
    Nói túm lại là chán.
    Hi hi em đóng góp mong các bác đừng chê
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  2. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật nhé , đọc mấy bộ rồi mà nhận xét chuối thế ??

    Majin-Boo
  3. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi, tôi cũng biết ngay mình "thật mồm thật miệng" như thế nên thể nào cũng ăn đạn :-p. Tôi cũng có nói rồi còn gì, chính là vì tôi thích KD quá nên ko thích CL nổi. Và những điều phân tích của tôi cũng chỉ có thể nói là cảm nhận riêng thôi vậy, tuyệt ko dám áp đặt cho bác nào :).
    Bây giờ nghe các bác nói thì tôi nghĩ ra, có lẽ chính vì tôi ko thích truyện trinh thám (Sherlock Holmes tôi chưa đọc nổi truyện nào từ đầu đến đũa được - hic. Biết rằng như thế là bỏ phí mất một thú đọc nhưng biết làm sao :-( ) nên toi ko thích Cổ Long.
    Tuy nhiên nếu bạn nào đó nói rằng Cổ Long "bất ngờ" hơn Kim Dung thì không hẳn. Lâm Tâm Như là Ma Đạo Sát Tinh cũng bất ngờ thật, nhưng ít ra thì ngay từ đầu người đọc cũng đoán đuợc là LTN ko phải thiện nam tín nữ rối. Vậy có ai ngờ được rằng Kim Hoa Bà Bà hoá ra lại là Tía Sam Long Vương ko? Có ai lại ngờ đưọc rằng Tiểu Siêu là con của Kim Hoa Bà Bà ko? Hay có ai ngờ rằng vị đầu đà trầm ngâm khó hiểu, mặt mũi xấu xí luôn đi bên cạnh Triệu Mẫn quận chúa hoá ra lại là Phạm Dao, một người nổi tiếng đẹp trai tài hoa, Quang Minh Hửu Sứ của Minh Giáo? Còn vị bà bà khả kính và cáu bẳn đã dạy đàn cho Lệnh Hồ Xung là ai? Vị bà bà đó hẳn phải là một tiền bối ma giáo cao niên lâu năm đến đâu thì mới có thể chưa lên tiếng là hai gã hán tử cửng cỏi sẵn sàng móc mắt, nói một tiếng thì 15 hán tử sẵn sàng chạy ra hoang đảo chịu phát vãng suốt đời ko thể trở về Trung Nguyên. Đó là ai vậy - hoá ra đó là Thánh Cô nương nương mới có 16 tuổi đầu, cô lại yêu anh chàng Lệnh Hồ Xung - lãng tử vô hạnh, thanh danh tàn tạ, hi hi hi.
    Thôi được một lúc bốc thơm KD tiên sinh cũng thấy đã đời, thấy cứ như là câu chuyện thú vị lâu nay ko biết chia sẻ cùng ai, nay mới có dịp thổ lộ cùng chúng bạn :-).
    Nói đến chữ bạn thì hehehe. Kim Dung cũng đâu cần triết lý gì nhiều đâu. Thế mà Quách Phá Thiên bỏ mình, Dương Thiết Tâm sẵn sàng bỏ mặc vợ yêu đang mang bầu để mà cứu lấy vợ bạn. Hướng Vân Thiên trước mặt vị giáo chủ mà ông kính yêu (kính yêu chứ ko phải sợ sệt đâu nhé), sẵn sàng nâng cốc uống bát rượu chia tay cùng với Lệnh Hồ Xung -cái gai trong mắt Ngã Hành lúc đó. Rồi còn tình bạn Lưu Chính Phong - Khúc Dương nữa, đàn tiêu hợp tấu khúc Tiếu Ngạo Giang hồ trước khi nắm tay nhau cùng chết. Thú thật là tôi thuộc loại ít bạn - cho nên bạn ít thì thân, thì quí. Nhưng tôi đọc Kim Dung thấy tình bạn xúc động hơn (so với CL)- tình bạn ko thể hiện qua câu chữ mà qua hành động - hành động thiết thực chứ ko phải là hành động triết lý. Tình bạn trong CL có vẻ hơi phô trương quá, hic hic hic. lại có vẻ ko thật. Nói vậy thôi chứ đấy là cảm nhận của tôi thôi đấy nhé - các bác đừng có vì thế rồi phân tích lung tung rồi lại cho rằng, tình bạn của tôi cũng chả ra gì, hehehehe.
    Nói nề Yến Thập Tam. Quả thật tôi thích nó vì lời văn ngắn gọn, tình tiết nhanh, bất ngờ, võ công thì ko phải xuất phát từ chân tay mà là từ cái tâm, từ triết lý :) một đòn là đủ, ko cần đánh đến hai- thích nhất là đoạn Tạ Hiểu Phong đánh với Hỗ Sắt Lôi Chấn Thiê n- tóm lại là mọi thứ mà các bác vẫn nói. Trong truyện thì tôi thích nhất là Yến Thập Tam. Nhưng đó là truyện CL đầu tiên mà tôi được đọc. Sau đó đọc các truyện khác như Tiểu Lý Phi Đao (mấy phần liền, phần sau tôi lại thấy chán hơn phần trước - ko biết thưởng thức???). Rồi đến Lục Tiểu Phụng, hic hic hic hic, đọc càng ko vô, hu hu hu. Sở Lưu Hương thì rốt cục chỉ đọc được một tập đành thôi.
  4. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Có thêm một điểm mà tôi ko thích ở Cổ Long là trọng nam khinh nữ quá. Tôi là đàn ông thật nhưng đọc ko vô. Đại khái gặp rất nhiều câu kiểu như "...(đàn bà) ko bao giờ hiểu được phân lượng của hai chữ "tình bạn" đã nặng biết chừng nào trong trái tim đàn ông!", hay là như kiểu nữ lang cứ hay học đòi đàn ông, hay là nữ lang cứ hay cố chứng tỏ mình hơn đàn ông .... Đọc ko thích chút nào. (Trong truyện Cổ Long cũng có nữ hào kiệt, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác trọng nam khinh nữ rõ rệt quá).
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , Bư mỗ thấy tình bạn của Cổ Long hay hơn chứ , không nói nhiều mà làm nhiều , Lục Tiểu Phụng - Tây Môn Xuy Tuyết , Lý Tầm Hoan - Tiểu Phi - Quách Tung Dương , Hùng Miêu Nhi - Trầm Lãng .
    Vả lại CL còn có những mối quan hệ vượt trên tình bạn nữa : Yến Thập Tam - Tạ Hiểu Phong hay Diệp Khai - Phó Hồng Tuyết . Nó xúc động và thật đẹp , rất đẹp !
    Còn về phụ nữ trong truyện CL , nhìn cuộc đời của ông , bạn sẽ hiểu tại sao ông miêu tả phụ nữ như thế !
    Nói đi cũng phải nói lại , CL cũng không thiếu nhân vật nữ hay đâu ...

    Majin-Boo

    Được Majin_Boo sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 23/10/2003
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, là Lâm Tiên Nhi ạ, chứ ko phải Hoàn châu cách cách
  7. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Con người Cổ Long là như thế nào? Sao lại nói Kin Dung la chủ bút , khôngcần tiền , còn Cổ Long phải viết để kiếm tiền. Như vậy là:
    -làm nhục Kim Dung vì những công sức ông bỏ ra để học hỏi trên nhiều lĩnh vực để có thể viết sách. Ông rất coi trọng sách, độc giả và chính mình.
    - làm nhục Cổ Long, điều này là quá rõ
    -làm nhục những nhà văn nghèo như Nam Cao, Banzac...
    Kim Dung đâu có cần hơn Cổ Long. Hướng đi của ông chọn không giống Cổ Long. Mà cổ Long cũng chọn hướng đi khác kim Dung (rất có thể bắt chước Kim Dung thì ông này tử vong trong lòng bạn đọc sớm vì Kim Dung là Bắc Đẩu). Nhưng xét về khía cạnh văn học và xã hội, những gì Kim Dung đem lại cho mọi người là quá nhiều. Cổ Long không hơn môt ngựời góp vui (một người góp vui thành công).
    Trác .
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật thì cũng nói thật luôn
    Đọc đủ nhiều để thấy rằng CL viết chán òm.
    Thử hỏi ca TQ xem người dân TQ tôn ai làm nhà văn viết truyện hay nhất...hic hic KD còn được lên TV cho anh em xem mẹt
    Có ai thấy mặt mũi CL chưa
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  9. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ sinh năm 86 hả, huynh đệ còn trẻ lắm ( hoặc lịch sử Kiếm hiệp của huynh đệ chưa dài ) như vậy thì không hiểu được chuyện CL hay chỗ nào đâu, chuyện CL phải có công lực kha khá thì mới cảm nhận được, tớ khuyên huynh đệ hãy để vài năm nữa rồi đọc lại 1 số chuyên CL thì sẽ thấy khác ngay

    Grrrrrrrrrrrrrr
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    He he tui là thành viên của box 86 thui chứ tui có sinh năm 86 đâu
    Mà xin bác đi bác tưởng bác hơn ai chứ,cứ sinh sớm hơn người ta tất khôn hơn hả.
    Cho bác hay từ hồi 8 tuổi tui đã đọc hết Tam quốc diễn nghĩa,Thuỷ hử,Nhạc phi,Tây du ký rùi.
    Còn ba cái bộ trưởng của CL thì đọc từ vài năm trước rùi.
    Bác nghĩ bác đọc được bao nhiêu bộ mà giọng kẻ cả thế
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.

Chia sẻ trang này