1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long - Kim Dung, ai hơn?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi ConTimAnhNayDaLanhLung, 16/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    To Sirius_Black:
    -Thông minh tinh quái như VTB:thế cậu đã đọc Tuyệt đại song hùng chưa?chắc là chưa rồi!Hãy xem Tiểu Ngư nhi thông minh ra sao,tinh quái thế nào nhé.VTB chỉ là loại khôn vặt,đối thủ của hắn chỉ là những tên võ quan đầu óc chậm lụt hoặc các cao thủ hạn 2,hạng 3.Còn đối thủ của Tiểu Linh ngư là ai?:Giang Biệt Hạc âm mưu thâm độc,quỷ kế đa đoan,Di Hoa cung chủ hành sự độc ác,võ nghệ siêu quần!Trí khôn của VTB nếu đem so với TLN thì chỉ là loại khôn ranh của trẻ con !
    -Chẳng có bác nào anh hùng như Tiêu Phong:TẠi sao cứ phải giống với TP?Nếu dập khuôn 1 hình mẫu như TP thì không thể thành công như KD đã làm.Những nhân vật hành hiệp trượng nghĩa đâu có thiếu trong truyện CL:Yến Nam Thiên chẳng hạn..
    -Chẳng có em gái nào như Hoàng Dung,Triệu Minh cả
    Tô Anh đâu kém gì Triệu Minh.
    Cậu đừng vội vàng nx như thế.Cứ đọc đi sẽ có lũc cậu thích truyên CL!
    To masktuxedo:hây, bác nói về CL có phần phiến diện quá.CL đâu phải KD.Chính CL cũng tự hiểu rằng kiến thức của mình không bằng được KD,văn phong của mình không mượt mà,bay **** như KD.Vì thế CL không đem văn KD làm khuôn thước,hình mẫu cho mình.Giọng văn CL tuy ngắn gọn nhưng ko cục súc như bác nói,CL luôn diễn đạt ý tưởng của mình một cách ngắn gọn,không phô trương nhưng câu văn không vì thế mà mất đi vẻ đẹp."Quý hồ tinh bất quý hồ đa",ruờm rà như những Ưu Đàm Hoa,Nam Dưong Tẩu,Lã Phi Khanh... cũng đâu làm người đọc hứng thú.Nói ít làm nhiều mới là bản sắc đại truợng phu.
    Nói về tính bất ngờ thì CL không hề thua kém KD,văn phong CL mang đậm tính trinh thám,bố cục chạt chẽ,tình tiết biến đổi không ngừng,tính bất ngờ luôn là yếu tố hàng đầu trong truyện của ông.Ai ngờ răng LTN lại là Mai Hoa Đạo,ai ngờ rằng Phuơng Ngọc Phi là Phi Thiên ngọc Hổ ,Tây phưong ngọc La Sát giả chết,Tôn lão Bá giả vờ mắc mưu....Những bí mật ,thân phận của nhân vật luôn được giữ đến cuối truyện là diểm nổi bật trong truyện CL
    Tình bằng hữu trong truyện CL luôn được đề cao.Bản thân CL là nguời rất trọng bạn bè,Quan niệm sống của ông là:bạn bè như tay chân ,vọ con như quần áo.Quần áo có thể thay được còn tay chân không thể tách rời.Chính vì vậy trong truyện CL ta bắt gặp nhiều tình bạn thật đẹp.Đó là thứ tình bạn không phải chỉ dùng những lời có cánh tâng bốc nhau,quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà là tình bạn xuất phát từ tấm lòng hào hiệp,mến chuộng tài năng,cách hành sử của nhau.Tình bạn đó xuất phát từ cái tâm nên luôn coi nhau là tri kỷ,sống chết có nhau.Có thể nói rằng không ở đâu ta có thể gặp nhiều tình bạn đẹp như trong truyện CL.
    Nói tóm lại:không ai không khâm phục,yêu thích KD.KD như Thái Sơn,Bắc Đẩu,tìm ra những sai sót thật khó vô cùng.Còn CL những cái dở cũng thật khá nhiều,nhưng những cái hay thì cũng vô khối.Cứ tìm đọc Cổ Long đi rồi sẽ đến lúc các bạn yêu thích ông!


    All I ask of you is Believe




    Được RedDevil7 sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 24/10/2003
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Hi hi hi,
    Cảm tạ cảm tạ. Thành thật xin lỗi thì đọc CL cũng lâu rồi. Mà lại ít đọc lại (thì đã bảo là ko thích CL mà), trong khi KD thì tôi nhớ hơn bởi vì đọc đi đọc lại thường xuyên, và được đọc nhiều bản dịch khác nhau cũng như các version khác nhau của tác giả. Nghe nói KD đang viết thêm một bộ "để đời" đấy. Ko hiểu đọc có thích ko vì mọi người đã quen với giọng văn KD rồi, nay mà phải đọc một truyện cải tiến cách tân thì ko khéo lại ko thật hay nữa.
    To RedDevil7: Tôi có bảo là truyện KD thì bất ngờ hơn CL đâu. Tôi chỉ nói là cũng bất ngờ ko kém, và KD thì xử lý mượt hơn, ko gây sốc. Nhưng có bạn nào đó đã nói đúng là có người lại thích "sốc" hơn, và do đó thích CL hơn.
    Nói thêm một chút là ở TQ CL cũng nổi tiếng và nhiều fan chứ ko phải ít đâu. Tôi có mấy thằng bạn Tàu/Thái đọc chưởng, đều biết cà KD và CL. Trong đó cũng có tên thích CL hơn.
    Có điều dường như KD được nâng lên mức "nhà văn". Trong khi CL thì có lẽ chưa được diễm phúc ấy. Cá nhân tôi thì cũng ko hiểu tiêu chí nào để nhận định ai là nhà văn hay ko?
    Có một số truyện của CL tôi thích phim hơn. Chả hạn như Biên Thành Lãng Tử (Phó Hồng Tuyết + Diệp Khai - phim này tôi xem phim bộ của TVB có Ngô Đại Dung đóng), Tiền Chiến Hấu Chiến (phim naỳ thì tôi xem phim nhựa, ***g tiếng Anh, tình tiết có một số thay đổi, kiểu như Bạch Vân Thành Chúa chính là người trong họ vua, và đúng ra thì cũng có tư cách làm vua nhưng vì chuyện hậu cung sao đó mà phải ra ngoại Bạnh Vân Thành để ở, do đó Bạch Vân Thành Chúa bày ra trò đấu với Tây Môn là để cướp ngôi cho chính mình).
    Có lẽ muốn đọc CL thì cẩn phải biết chú ý đến tình tiết mà nên quên đi cái hay đẹp của câu chữ (?). Chính vì thế mà phim hay hơn chuyện chăng?
    Kể ra thì có một số bộ truyện tôi thích hơn truyện CL:
    + Xác chết loạn giang hồ (Ngoạ Long Sinh). Truyện này cũng có tình tiết hấp dẫn, nhân vật cũng có lớp lang đầy đủ và khá sinh động. Tuy nhiên có một số chi tiết có giống KD - tôi ko dám khẳng định là ai vay mượn ai nữa.
    + Hắc Nho (Trần Thanh Vân).
    + Truyện gì đó nữa đọc lâu lâu rồi mà ko nhớ nữa. Đại khái một thằng cha có ông sư phụ hai đầu (hi hi hi) - đúng ra là cặo anh em sinh đôi bị dính liền). Thích truyện này chủ yếu là vì có nhiều cảnh .... trị thương chữa độc, hehehe. Vả lại truyện này đọc hồi còn bé, lúc đó còn nhiều cái chưa biết cảm nhận. Kohiểu giờ đọc lại có hay ko nữa.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 24/10/2003
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Truyện này xạo kô thể tả! Thằng bé được dị nhân thu dưỡng tên La Thiên Tứ thì phải. Gì mà mới 10 tuổi đầu nội công đã cao khủng khiếp rồi. Vợ và người yêu cũng hàng đống.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhiều sách ghê nhỉ, nhưng nếu muốn cái post của mình có sức nặng hơn thì thứ nhất là nên viết đúng chính tả, thứ hai là nên biết ăn nói bình tĩnh, nhất là với người hơn tuổi, thứ ba là không nên tự ti vì cái tuổi của mình, thế nhé.
    Đọc được bao nhiêu bộ thì người ta biết, cần gì phải nghĩ với ngợi, bàn về Cổ Long thì không cần phải lôi Tam Quốc Nhạc Phi ra, chê bai Cổ Long có lý thì người ta sẽ phục, chứ cái thâm niên đọc sách chả có ý nghĩa gì trong cái mớ lý luận ấy cả.
    Tôi nói không biết chú có hiểu không.
    Fear AU
  5. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Thế này , những người ko khoái CL phần lớn chỉ vì các nhân vật của ông quá phi thường , ngoài ra họ chả tìm được lý do nào để phản bác CL cả .
    Còn anh nào bảo TQ ko biết đến CL thì xin lỗi , anh biết đếk gì về TQ mà bảo TQ ko biết CL . Sing , Malai or HK , Taiwan , Đại Lục người đọc CL và hâm mộ ông có hàng đống !
    Việt Nam còn có nữa này ...

    Majin-Boo
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì cả đống thật nhưng mà toàn là châu Á không vậy
    He he tui còn biết một đống châu âu cũng thích xem KD đấy,
    Đùa chút thôi chứ đảm bảo số người thích KD nhiều hơn CL,
    còn nói thật nhé,chính vì quá phi thường nên mới chán,
    Hầu như chẳng có ai có yếu điểm gì cả,,,
    Cứ như VTB chẳng hạn không biết võ công nhưng mà đầu óc lanh lợi,,mà ai bảo VTB khôn vặt ,he he đầu óc tiểu nông .
    VTB không vặt hay không thì xem kỹ lại LĐK đi rồi phát biểu nhé.
    VTB khôn vặt mới ngại chứ...thử ra lập cái topic coi có ai chửi vào mặt chú kô
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Trơi ơi là trời bác đem YNT ra so sánh với TP thì hết nói nổi,
    Nói thật là xem CL chẳng có anh hùng nào ra hồn cả.
    Toàn là nửa mùa...
    Còn TA mà bác cũng đem ra so sánh với TM và HD được thì chịu bác luôn.
    Cái thằng cha CL này trọng nam khinh nữ nên nhân vật nữ trong truyện chẳng có hồn rì cả chỉ như mây con bupbe có đó làm cảnh thui
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  8. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Gửi RedDevil7: Trong topic "Triết lý Cổ Long" tại hạ có viết 1 bài so sánh giữa Tiểu Linh Ngư với Vi Tiểu Bảo đấy, hình như ở trang 11. Các hạ tìm đọc nhé. Cũng đừng nên đem võ công giữa 2 truyện ra so sánh, vì những kẻ mà Vi Tiểu Bảo phải đối đầu, võ công của họ vẫn là đệ nhất vào thời nhà Thanh rồi. Nếu nói về độ đặc biệt và hiện đại, Vi Tiểu Bảo có lẽ cao hơn Tiểu Linh Ngư. Tiểu Linh Ngư tuy ngoài miệng mở lời ác độc nhưng toàn hành động trượng nghĩa. Ngược lại Vi Tiểu Bảo từ trong ra ngoài đều tệ hại, những hành động được xem là "anh hùng" của y cũng đến từ những tình huống hết sức nực cười, hài hước. Vi Tiểu Bảo còn là điệp viên nhị, tam, tứ trùng duy nhất trong kiếm hiệp. Tóm lại, Tiểu Linh Ngư và Vi Tiểu Bảo, mỗi người có cái hay riêng. Tiểu Linh Ngư ít ra còn là con của Ngọc Lang Giang Phong lừng lẫy, Vi Tiểu Bảo thì đến cha ruột là ai cũng kô biết.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:+ Truyện gì đó nữa đọc lâu lâu rồi mà ko nhớ nữa. Đại khái một thằng cha có ông sư phụ hai đầu (hi hi hi) - đúng ra là cặo anh em sinh đôi bị dính liền). Thích truyện này chủ yếu là vì có nhiều cảnh .... trị thương chữa độc, hehehe. Vả lại truyện này đọc hồi còn bé, lúc đó còn nhiều cái chưa biết cảm nhận. Kohiểu giờ đọc lại có hay ko nữa.[/QUOTE]
    Truyện này xạo kô thể tả! Thằng bé được dị nhân thu dưỡng tên La Thiên Tứ thì phải. Gì mà mới 10 tuổi đầu nội công đã cao khủng khiếp rồi. Vợ và người yêu cũng hàng đống.
    <STRONG>[red]Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,</FONT></STRONG></DIV>
    <STRONG><FONT color=#ff0000>Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.</FONT></STRONG></DIV>
    [/QUOTE]
    Bác có cần phải lôi cả gia tộc nhà người ta ra để so sánh kô.
    He he he chết cười
    Thế các bác đã đọc kỹ LĐK chưa mà bảo rằng kẻ đối đầu với VTB không độc ác tàn độc
    He he mà đúng là hắn là nhân vật kô phải anh hùng gì cho cam,nhưng chúng ta đang so sánh thông minh làm ơn đùng vácc mấy cái khác vào để gỡ gạc cho TNN nhé.
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.​
  9. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Xin bác nhé,bác bảo ai hơn tuổi chứ, mà tui cũng chẳng có gì phải tự ti vì tuổi mình cả he eh
    Mà bác có hiểu tiếng VIệt không nhỉ
    Giải nghĩa từ tự ti coi....đã kô hiểu tiếng V còn lắm chuyện chê bai người khác.
    Tui đâu có gì lý luận ở đó...chẳng qua thằng cha kia tưởng nó nhiều tuổi thì hiểu hơn người khác một chút xíu...hoá ra bác là người đọc mà chẳng hiểu gì,,,đầu óc bác hơi chậm tiến đyấ
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  10. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bác đã khoe thì tôi cũng khoe 1 tý không có người ta lại bảo mình kém, 8 tuổi hả bác, hơi cao đấy, mấy bộ bác bảo tôi đọc từ khi mới biết đọc ( ôi, thời thơ ấu nông nổi ), kiếm hiệp tôi bắt đầu đọc bộ đầu tiên từ khi 10 tuổi ( vẫn còn nhớ hồi đó đọc thích nhất là bộ có thằng tên là Dương Lâm, lớn lên mới biết nó tên là Tàn chi Lệnh ), nếu kể đến bây giờ thì có lẽ không dưới 200 bộ kiếm hiệp đâu
    Mà thôi , tôi cũng không so sánh mấy cái đó với bác làm gì, tôi chỉ muốn nói bác không biết, không hiểu thì đừng phát biểu lung tung, bác đọ có 3,4 bộ của Cl mà đã làm như biết hết cả rồi, thế tôi hỏi nếu đọc KD mà chỉ đọc 3 bộ như Thư kiếm.., Việt nữ kiếm..nới chung là mấy bộ nhỏ nhỏ thì có biết được KD hay thế nào không
    Còn vụ so sánh VTB và TLN ai thôi minh hơn ( xi nhấn mạnh hai chữ thông minh ạ ), theo ý kiến của tôi thì TLN có lẽ hơn, tôi thấy những vụ VTB giải quyết được đều có 1 yếu tố quan trọng là may mắn ( điều này thì khó có ai có thể phủ nhận ), tôi còn nhớ trong truyện có 1 đoạn rất hài hước đại ý thế này : có câu "sét đánh không kịp bưng tai" không phải là không muốn bưng mà là không kịp bưng . VTB trong truyện có rất nhiều hành động theo bản năng không kịp suy nghĩ mà lại thành công ngoài sức tưởng tượng, còn TLN, bác nào đã đọc chuyện đều thấy TLN giải quyết mọi truyện theo logic và có suy luận cẩn thận
    Ngoài chuyện thông minh hơn ra có lẽ TLN phải bái dài VTB về may mắn, thậm chí cả sự lanh lợi, láu cá đặc biệt là khoản mặt dày ( he he VTB còn hơn TLN ở số vợ, mà tôi cũng thích cô vợ Mộc Kiếm Bình của VTB hơn Tô Anh của TLN )

    Grrrrrrrrrrrrrr

    Được t_rexaur sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 24/10/2003

Chia sẻ trang này