1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long : Thiên hạ đệ nhất nhân - Làm cỏ cả giang hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Princess_Of_Mooncat, 04/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Princess_Of_Mooncat

    Princess_Of_Mooncat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long : Thiên hạ đệ nhất nhân - Làm cỏ cả giang hồ

    Tại hạ ngày hạ sơn được sư phụ dặn dò trên chốn giang hồ hiện nay Kim Dung Bang lâ Bang hội lớn nhất, thế lực bao trùm khắp thiên hạ. Cơ sở chính gồm 14 phân đà đều là nơi rồng nằm cọp ẩn. Tại hạ vốn có lòng hiếu kỳ, lại nhiều phen hạnh ngộ , có duyên gặp gỡ hết các cao thủ trong Kim Dung Bang, vốn tưởng các cao thủ trong mỗi phân đà đều là thiên hạ hào kiệt, đủ hùng bá thiên hạ. Nhưng giang hồ mênh mông như biển cả, nhân tài nhiều như lá mùa thu ( tính lá rụng dưới đất nhé), các huynh đệ trong Kim Dung Bang quả có tạo nghệ hơn người nhưng cũng chỉ một chín một mười với thiên hạ quần hùng, cái thắng cũng là chênh lệch trong mức có thể so sánh. Đã tưởng thiên hạ quả thực "thiên ngoại hữu thiên", võ công trong giang hồ như hàm số liên tục, tạo nghệ các cao thủ đều bén gót nhau.
    Nào ngờ ngoài Kim Dung Bang còn có Cổ Long đại phái cũng xưng bá võ lâm. Các cao thủ trong đại phái quả thực như cọp giữa đàn dê, mà dê nào đánh được cọp. Với võ công của các huynh đệ trong Cổ Long đại phái thì anh hùng trong thiên hạ chỉ xứng đáng như cỏ rác. Tại hạ vốn ngưỡng mộ Đinh Bằng huynh, xin được lạm bàn.
    Một thanh Ma đao của Đinh huynh đủ xưng Thiên hạ đệ nhất nhân. Xin nói về quần hùng thiên hạ, bấy giờ hào kiệt trong giang hồ là những người như Thương Chấn Bảo chủ, Tuế Hàn Tam Hữu,chưởng môn các đại phái,.... dưới mắt của Ma giáo trương lão là Thiết Yến song phi thì bọn người đó chỉ như người gỗ, xác khô, tính mạng thò tay ra là lấy được. Các cao thủ nghe Mạnh Khai Sơn thuật chuyện Ngũ hổ đoạn môn đao Bành Thiên Thọ chết dưới đao của Thiết Yến phu nhân đều không dám thở mạnh. Đến lúc vợ chồng đại ma đầu xuất hiện thì đều tự mình biến thành phường tiểu nhân, há miệng xưng chó lợn để cầu sống. Thiết nghĩ mặt bằng chung giang hồ đều như các vị ở đó cả. Thế mà Thiết Yến song phi lại chịu không nổi một chiêu của Kim Sư và Ngân Long, phải chết vì lăn tăn với Tạ Tiểu Ngọc. Liễu Nhược Tùng gặp 2 lão ma này đã muốn ướt quần, tự hận sao lại sinh ra trên đời. Vậy mà khoảng cách từ võ công của 2 lão ma đến Đinh Bằng còn xa vời. Ngân Long trưởng lão khiêu chiến với Đinh huynh chỉ thốt đưọc 8 chữ "một đao nhanh quá, một đao tà dị" là xác đã chẻ thành 2 mảnh. Liễu Nhược Tùng học được chiêu Ma Đao xong, Kim Sư cũng táng mạng. Tại hạ thấy thế thì Đinh Bằng huynh so với cao thủ thiên hạ như cọp so với đàn dê. Dẫu có thêm Tạ Hiểu Phong sánh ngang cùng Đinh huynh cũng chỉ là 2 con hổ với đàn dê. Giả như Đinh huynh có dã tâm thôn tính thiên hạ cũng chằng phải chuyện xa vời. Ta Hiểu Phong không muốn nhúng tay vào chuyện đời , chưa kể trong YẾN THẬP TAM, Tạ Tam gia đã mất 2 ngón tay cái, suốt đời ko thể dùng kiếm. Vậy ngoài ông ra còn ai cản nổi một chiêu ma đao của ĐInh Bằng?
    Võ công thiên hạ sao lại có thể chênh lệch nhau như vậy được, xin các sư huynh, sư tỉ chỉ giáo.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Miêu Nguyệt Công Chúa nói như thế chẳng hóa ra chưa hiểu về Cổ Long ư? Võ công như thế chính là điểm đặc biệt của Cổ Long tiên sinh đấy chứ. Những nhân vật của tiên sinh mỗi khi xuất hiện đều có võ công quỉ khốc thần sầu, nhưng nhân vật sau xuất hiện võ công đều ghê gớm hơn nhân vật trước. Ngay như trong Binh khí phổ của Bá Hiểu Sinh, hai thứ hạng khác nhau cũng cách nhau khá xa rồi. Như Tiểu Lý Phi Đao đứng trên Tung Dương Thiết Kiếm một bậc, nhưng khi đối đầu đã có đủ 3 cơ hội để lấy mạng Tung Dương Thiết Kiếm, ngay cả khi Tiểu Lý Phi Đao tâm thần kô được bình thản. Cái đặc trưng của truyện Cổ Long là nhân vật chính bao giờ võ công cũng đặc biệt hết. Có khi nhân vật chính võ công thiên hạ vô địch. Đây là trường hợp của những Lý Tầm Hoan, Diệp Khai, Tiểu Phi, Đinh Bằng. Có khi võ công của họ kô ai có thể đo lường được, khi gặp đối thủ cao hơn đều có thể hóa giải được hết. Đây là trường hợp của Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Tiêu Thập Nhất Lang. Những người này chiến thắng đối thủ ở tinh thần, ý chí. Đọc truyện của Cổ Long, những chi tiết này khiến cho ta rất thích thú, nhưng đôi lúc cũng khiến cho ta khá bực mình. Nó giống như 1 con sóng, đưa ta lên cực cao, nhưng rồi đột ngột kéo ta xuống vực thẳm. VD như Lục Tiểu Phụng, với ngón Linh Tây Nhất Chỉ độc bộ võ lâm, chả ai nói võ công chàng là vô địch thiên hạ, nhưng đến cả Thiên Ngoại Phi Tiên của Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành cũng phải bại dưới ngón tuyệt kĩ đó. Tại hạ chỉ từng ao ước xem Linh Tây Nhất Chỉ của Lục Tiểu Phụng có hiệu nghiệm dưới thanh kiếm quỉ khốc thần sầu của Tây Môn Xuy Tuyết hay kô.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ vốn là kẻ hủ lâu , trình độ có thể coi như con gián cũng không thấp bằng. Tại hạ được đọc mấy bài viết của Miêu Nguyệt Công Chúa về Cổ Long tiên sinh quả là thêm mở rộng tầm mắt . Trước nay tại hạ chỉ kinh qua chốn Kim Dung bang rộng lớn, về Cổ Long phái thì chỉ quờ quạo mấy mớ kiến thức nhỏ mọn không dám đem ra múa máy trước các vị.
    Cô nương nói quả không sai : Các bằng hữu chốn Kim Dung bang tạo nghệ hơn người thì cũng chỉ một chín một mười với quần hùng , cái hơn ở đây cũng ở mức so sánh được . Hây đứng trên phương diện võ học thì quả có thế thật. Trong KD bang không có một vị Đinh Bằng có võ công kinh hồn táng đởm như trong Cổ Long phái. Đôi khi tại hạ muốn làm một phép so sánh về trình độ võ công của những vị cao thủ phái Kim Dung , nhưng việc đó thật quá ư nan giải. Ví như Đông Phương Bất Bại đọ kiếm Độc Cô Cầu Bại thì ai thắng ai thua? Cái này nếu đem ra mà hỏi chính KD thì dù có trả lời cũng chỉ là bịa đặt.
    Ấy thế nên cái để so sánh giữa các bằng hữu chốn giang hồ không hẳn chỉ là dựa vào võ công mà thôi. Mấy kẻ võ công tự coi là hơn người nhưng bằng được một tên Lâm Bình Chi võ công tuy mèo quào nhưng dám uống sạch cả mấy chén thuốc độc giả của Nhạc Linh San . Rõ ràng cái làm nên một người được coi là anh hùng hảo hán không phải là võ công cao thấp mà là đởm lược hơn người.
    Nói thế có phần hơi lạc chủ đề so với bài viết của Miêu Nguyệt cô nương . Thế nhưng tại hạ thấy cô nương nói câu này: Giả như Đinh huynh có dã tâm thôn tính thiên hạ cũng chằng phải chuyện xa vời có vẻ không được chính xác. Lắm kẻ cứ tưởng mình có võ công vô địch thiên hạ thì sẽ thống lĩnh được đại cuộc . Hờ hờ , ở đời có câu Hay không bằng may , hoàn thành đại cuộc đâu phải chỉ nhân vật có dã tâm, có trình độ muốn là được. Thế nên trong Kim Dung cái gọi là ý trời đôi khi lại đóng vai trò quyết định. Một gã Mộ Dung Phục võ côngcái thế với Đấu chuyển tinh di đã được cái tiếng là Nam Mộ Dung , lại là kẻ đa mưu túc trí , dã tâm nuôi mộng khôi phục Đại Yên thống nhất trung nguyên cực lớn. Thế mà trải qua bao nhiêu mánh khoé , bao nhiêu thủ đoạn , bao nhiêu nỗ lực cuối cùng thì Mộ Dung Phục không những không chở thành hoàng đế mà còn đeo vào mặt hai chữ Tiểu nhân hẳn đó có phải là ý trời.Lại thêm Đông Phương Bất Bại với dã tâm lớn lao làm kẻ vô địch thiên hạ. Trên thực tế hắn đã trở thành vô địch thiên hạ thật, nhưng lại dùng cái trình độ võ học cao thâm đó để mà ngồi thêu thùa . Sự đời là thế , Quỳ Hoa Bảo Điển có thể đưa con người ta đến trình độ võ công trác tuyệt nhưng cũng đồng thời biến họ thành những kẻ không còn giống người và lại cũng huỷ hoại luôn cái dã tâm độc bá thiên hạ . Trái lại một tên Chu Nguyên Chương xuất thân là một tên hạng bét trong hàng ngũ Minh giáo thế mà cuối cùng dùng kế đuổi được Vô Kị , thâu tóm được quyền lực Minh Giáo và hoàn thành đại cuộc đánh đuổi quân Nguyên.Nếu xét về võ công hẳn tên này không chịu nổi một cái cán đao của Đinh Bằng.
    Thế nên 10 chữ Thiên hạ đệ nhất nhân _ Làm cỏ cả giang hồ không chỉ để gán riêng cho những nhân vật như Đinh Bằng.
    Mấy lời thô lậu , mong các hạ chỉ giáo thêm
    Don't dream it. Live it!

Chia sẻ trang này