1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ Long tiểu luận

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Loving, 27/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thế chả lẽ thứ tình mà người đàn ông ban vì xót xa hay thương tình mà ban cho đàn bà cũng là tình yêu chân thật, và bền sao
    Nghĩa là niềm vui sống chỉ có ở những người đàn ông thông minh hay sao .
    Ở đời có được bao nhiêu đàn ông đáng gọi thông minh
    Đàn bà đẹp có lợi thế hơn trong việc lừa đàn ông, còn về năng lực lừa dối thì ko thể nói đàn bà đẹp cao hơn đàn bà không đẹp
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 12/11/2003
  2. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE]
    Thế chả lẽ thứ tình mà người đàn ông ban vì xót xa hay thương tình mà ban cho đàn bà cũng là tình yêu chân thật, và bền sao <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>
    He he ,có thể !
    Trích từ:
    Đàn bà khi yêu thì luôn mong muốn nguời yêu của mình phóng khoáng,rộng rãi,nhưng đàn bà khi đã kết hôn thì lại luôn muốn chồng mình chắt bóp,tằn tiện![/QUOTE]
    ...nhưng đàn bà khi đã kết hôn thì lại luôn muốn chồng mình chắt bóp,tằn tiện với người còn thì vẫn rộng rãi với mình !
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>
    Dĩ nhiên
    Trích từ:
    .Nếu không anh sẽ không phải là người đang ông thông minh ,cũng không phải là người đàn ông biết vui sống.
    [/QUOTE]
    Nghĩa là niềm vui sống chỉ có ở những người đàn ông thông minh hay sao .
    Ở đời có được bao nhiêu đàn ông đáng gọi thông minh
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>
    Dùng dẫn trích câu này thì không thể hiện đúng ý của cả câu luận!
    Trích từ:
    Kết một câu của Kim Dung,ngẫm thật chí lý:
    Đàn bà càng đẹp,lừa người càng giỏi!

    [/quote]
    Đàn bà đẹp có lợi thế hơn trong việc lừa đàn ông, còn về năng lực lừa dối thì ko thể nói đàn bà đẹp cao hơn đàn bà không đẹp
    [/quote]
    Đã là đàn bà,ai cũng có thể lừa người,đàn bà càng đẹp càng có lợi thế.....


    All I ask of you is Believe



  3. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    CỔ LONG LUẬN VỀ TỊCH MỊCH
    Tịch mịch! Tịch mịch đáng sợ. Một người đang chân chính tịch mịch lại say sưa, sẽ như đang bị chết đuối, chỉ cần vớ được cái gì có thể vớ được, sẽ nhất định không muốn buông tay ra. Nhưng cái mà y vớ phải, thường thường lại làm cho y càng chìm xuống nhanh hơn.
    Cái loại tịch mịch đáng sợ nhất, chính là cái tịch mịch của người đàn bà lúc về già.
    Chân chính tịch mịch sẽ ra làm sao ? Không chừng không ai nói ra được, bởi vì lúc đó mình không biết mình đang nghĩ gì.
    Cô độc và tịch mịch, vốn rất thích hợp với tư tưởng.
    Một người dù đã quen với cô độc và tịch mịch, nhưng có lúc cũng cảm thấy có lúc khó chịu đựng được, y bỗng hy vọng có người nào đó bên cạnh, bất kể là ai cũng tốt, càng thô tục vô tri càng tốt, bởi vì hạng người đó không đụng được tới cái thống khổ trong nội tâm sâu thẳm của y.
    Cái điều đáng hận nhất trên thế giới này chính là tịch mịch.
    Có lúc tịch mịch còn khó chịu đựng hơn cả cái chết, nếu không vậy, thì sao trên đời này có biết bao người đã chết vì tịch mịch ?
    Tịch mịch là gì nhĩ ? Một người sống một mình, không ai ngồi uống rượu nói chuyện chơi với mình, tịch mịch muốn chết luôn. Tâm sự không ai biết, bạn bè tuy cả đám đó, nhưng lại không có ai để thổ lộ được tâm sự, tịch mịch muốn chết luôn. Đấy không phải tịch mịch, đấy chẳng qua mình cảm thấy tịch mịch thế thôi. Chân chính tịch mịch là một thứ không hư thâm nhập vào cốt tủy, một thứ không hư làm mình phát cuồng lên. Dù đang nghe có tiếng hoan hô ầm ỉ, cũng thấy trong lòng không hư, hoang mang và như mất gì.
    And God saw the light, that it was good; and God divided the light from the darkness.
  4. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long luận về đàn ông và đàn bà .
    Bất kỳ người đàn ông nào đều ko thể chịu đựng được nỗi đau khổ bị ruồng bỏ , thế nhưng lại thích đem cho người đàn bà thứ đau khổ này . Được thưởng thức nỗi đau người khác là 1 hưởng thụ , trong con mắt 1 số người nào đó .
    Đàn ông luôn thích những người đàn bà vâng lời , nhưng nếu như người đàn ông bắt đầu thích 1 người đàn bà rồi , anh ta sẽ trở nên vâng lời người đàn bà ấy ko hiểu từ bao giờ .
    Đàn ông thường hay chế nhạo đàn bà là nhỏ mọn , nhưng kỳ thực độ lượng của đàn ông chẳng lớn hơn bao nhiêu , và còn ích kỷ hơn đàn bà nhiều . Cho dù anh ta đã có được 1 vạn người đàn bà rồi , anh vẫn mong muốn 1 vạn người đàn bà ấy chỉ có duy nhất 1 nguời đàn ông là anh ta ; cho dù từ lâu rồi anh ta ko còn thích người đàn bà ấy nữa , nhưng vẫn cứ hy vọng là người đàn bà ấy mãi mãi chỉ thích mình anh ta .
    Người đàn ông chỉ sau khi có được người đàn bà . mới là 1 người đàn ông chân chính , cũng giống như mặt đất chỉ có thể trở nên màu mỡ sung mãn sau khi được thấm nhuần nước mưa .
    Thông thường người đàn ông ko ghìm nổi việc nọi về người đàn bà của mình trước mặt bạn bè cũng giống như việc chẳng bao giờ người đàn bà đem bộ đồ mới nhất đẹp nhất của họ cất dưới đáy hòm .
    Lúc càng căng thẳng , đàn ông càng cần đến đàn bà , đàn ông càng lớn tuổi càng cần đến đàn bà trẻ .
    Phần lớn người đàn bà đều có sức kiên nhẫn và thiên tính chấp nhận vận mệnh của mình . Về mặt này , họ quả có mạnh hơn đàn ông nhiều .
    Chỉ có lòng kiêu hãnh và sự tự tin mới là thứ trang sức tốt nhất cho người đàn bà . Một người đàn bà thiếu niềm tin , thiếu hy vọng thì dù họ có đẹp đến đâu cũng tuyệt nhiên ko thể có được sự cuốn hút làm lay động lòng người Điều này cũng giống như trong con mắt 1 nguời đàn bà , người đàn ông thành đạt nhất thiết ko thể là xấu xí . Chỉ có thành đạt trong sự nghiệp mới là trang sức tốt nhất cho người đàn ông .
    Người đàn bà thật thà chưa hẳn đã dễ thương , người đàn bà dễ thương chưa chắc đã thật thà . Chỉ cần anh cảm thấy cô ta đáng yêu thì mặc cho lời cô ta nói là thật hay giả , anh đều tin . Nếu không , anh ko phải là người đàn ông thông minh , cũng ko phải là người đàn ông biết vui sống .
    Nếu 1 người đàn bà đã có tình ý với người đàn ông , họ hoang toàn ko cần phải có lý do gì cả , hơn nữa , lý do của đàn bà vĩnh viễn chẳng bao giờ người đàn ông hiểu nổi .
    Người đàn bà thật sự thông minh đều biết rằng , dù là khi họ đang nói chuyện với người đàn ông nào , cái họ hiểu đều nên ít hơn người đàn ông ấy 1 chút .
    Chỉ khi anh đã yêu 1 người đàn bà , cô ta mới có thể làm tổn thương được anh . Phần lớn đàn bà chỉ làm thương tổn được người đàn ông thật sự yêu họ .
    Người đàn bà thông minh đều biết thứ chiến lược tốt nhất để đối phó với đàn ông , đó là để cho đàn ông cảm thấy họ yếu đuối . Bởi vậy , thực ra ngay những người đàn bà trông có vẻ yếu đuối nhật cũng còn cứng rắn hơn khối người đàn ông .
    Đàn ông nếu để cho bạn gái phải chờ đợi , sẽ ko là người đàn ông tốt . Nhưng nếu đàn bà muốn để bạn trai chờ đời , điều đó chẳng sao, nhưng tốt nhất họ hãy nhớ cho , đàn ông ko mấy có tính nhẫn nại , dù cô có đáng để anh ta chờ đợi mấy đi nữa , anh ta cũng ko thể chờ quá lâu được .

Chia sẻ trang này