1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ long và tác phẩm

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Lemainga, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    He he, bài thơ này của bác em không dám mạn bàn vì động đến tiếng hán là em mơ màng lắm. Nhưng nghe...khẩu khí lắm.
    Còn bộ Cán hoa tẩy kiếm lục viết năm 64 thì đúng rồi. Nói thêm là đến năm 76 Cổ Long hiệu đính lại và lấy tên là Cán hoa tẩy kiếm. Híc, tác phẩm nhiều, hay dở cũng nhiều (dĩ nhiên những bộ dở thường là không phải do ông chấp bút.) quả thực những tác phẩm của Cổ Long rất đời.
    Em cũng không hiểu sao người ta có thể không nhận ra những bộ chưởng không phải do chính ông chấp bút. Những bộ truyện này thường thiếu hẳn cái cái phong thái đặc trưng của Cổ Long. Các nhân vật ngang tàng, gàn gàn hướng tới cái đẹp của nội tâm. Võ công cũng như xuất phát từ tâm tưởng. Các tình tiết bao giờ cũng gây bất ngờ và đầy tư liệu sáng tạo.
    [/quote]
    Hích! Đính chính khẩn cấp!
    Bài thơ (ko biết có phải là thơ không nữa) không phải là của em, em lấy từ Luyện Võ Đường-Nhạn Môn Quan. Quên không ghi nguồn, tội đáng chết
    Thực ra những tác phẩm hoặc những đoạn không do Cổ Long đích thân chấp bút, nhận ra được ngay. Ví dụ như Biên Thành Đao Thanh, đoạn đầu rất được, cảm giác như một Huyết Anh Vũ nữa, nhưng phần sau thì hay như Viên Nguyệt Loan Đao cũng vậy, đoạn kết không phải là Cổ tiên sinh.
    Trong những tác phẩm không phải do tiên sinh chấp bút, chỉ có duy nhất Phong linh trung đao thanh là đạt nhất.
    Có một điều rất lạ, trong những tác phẩm của tiên sinh (trừ các tác phẩm trong giai đoạn đầu), dù là những tác phẩm được đánh giá là không hay, thậm chí bị chỉ trích nhiều như "Kiếm hoa Yên vũ Giang Nam" hay "Ngọ dạ lan hoa" đi chăng nữa, nếu chịu khó đọc ta đều có thể cảm nhận được một cái gì đó, gặp được những đoạn có thể gọi là tuyệt diệu, bất kể toàn bộ chỉnh thể tác phẩm chưa đạt.
  2. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    TRong "Võ hiệp ngũ đại gia", Trần Mặc nói đến 5 vị Kim, Lương, Cổ, Ngọa, Ôn. Em thấy tác giả bình cũng rất sâu sắc. EM nghĩ trước khi bàn luận thì có thể ghé qua tham khảo xem người ta nói gì.
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Vâng, chuyện đó là việc nên làm. Bác kemetmoi cũng đề cập đến 5 đại tác giả này rồi.
  4. casa_arc

    casa_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thật ra cũng chỉ có 2 vị KIM CỔ là thật sự oai chấn võ lâm thôi.....các vị kia cũng nổi mà làng nhàng ,
    như kiểu xem LIGA thi cũng chỉ có REAL với BARCA .....
    bài thơ hay thế ,,,, may mà lão Tây Độc ko có ở đây ..ko thì sẽ vô địa lao mất
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Bài viết:
    1.694
    Đã được thích:
    64
    E đồng ý với bác này, e cũng chỉ thích đọc KD và CL thôi, nhưng KD vẫn dễ đọc hơn, CL viết nhiều hơn nhưng nhiều truyện cũng ko hay lắm. Cũng như liga hay nhưng chỉ trận đấu giữa Real và Barca mới là trận kinh điển
  6. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5

    Về bài thơ. Thực ra cũng không... thơ lắm. Đó chỉ là đọc xuôi từ đầu đến cuối từ đầu trong danh sách các tác phẩm của Cổ Long của hội Văn chương kiếm hiệp Trung Hoa tổng hợp. Tất cả có 69 tác phẩm, theo thứ tự CLong sáng tác hoặc Cổ Long chấp bút một vài chuơng.
    Về quan điểm Cổ Long viết không hay lắm. Dĩ nhiên là do cảm nhận của bác. Nhưng em chỉ lưu ý nhỏ bác một câu. Coi chừng bác đọc tác phẩm Cổ Long mà không phải là Cổ Long
  7. tvnghia

    tvnghia Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    5
    Cổ Long, Kim Dung mỗi người 1 phong cách, so sánh với nhau sao được. Cũng như so sánh Alexandre Duma với Conan Doyle vậy.
    Trong các tác phẩm của Cổ Long, không hiểu sao mình rất thích Bích Ngọc Đao. Truyện này ngắn nhưng rất hay, nhiều ý nghĩa lại có hậu nữa. Thích nhất là đoạn cuối Trung Nguyên đại hào Đoàn Phi Hùng thắc mắc tại sao dạy thằng con Đoàn Ngọc 10 điều nó làm trái hết cả mà cuối cùng lại thành đại anh hùng cưới được mỹ nhân. Đọc đoạn này thú vị, ngồi nghĩ mãi sau này dạy ông con của mình thế nào đây.
  8. Toivoitroibovo

    Toivoitroibovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cổ Long: thích nhất Hoan Lạc Anh Hùng, Ân Thù Kiếm Lục
    Kim Dung: thích mỗi Liên Thành Quyết thôi
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Vâng, trước đây e vẫn thuê về đọc nên thực sự cũng ko để ý tên tác giả, nhưng bây giờ toàn đọc trong vietkiem.com, ở đây nó sắp xếp tên tác giả đầy đủ lắm. Cả CL và KD e đều đã cố đọc hết rồi, gọi là cố vì kể cả 2 ông cũng có những truyện viết ko hay lắm. Còn về việc KD hay hơn thì chỉ là ý kiến chủ quan của e thôi.

Chia sẻ trang này